1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    hu hu tiếc quá, bực mấy đồng chí khích bác họp sớm làm tớ không đi được nhé
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ui giời, tiếc đứt ruột, hôm mấy người họp thì em phải đi thi thố (tài năng trẻ , khờ khờ ). Hôm nào phải bám càng lão Will để nghía mấy bộ mặt thần tiên kia mí được!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo là em mệt qá ạ. Vụ họp hành đã đến chapter "cho qua" được chưa ạ?
    IceBlood : Bà nội cứ biến đi đâu ấy, đòi bám càng cái gì. Chừng nào giới thiệu cho tôi con bé ... xinh xinh bạn bà thì đi đâu tôi cũng cho theo.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  4. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    em khoái câu nói của Gió mùa đông:cứ nghĩ đến mèo là lại muốn đưa lên Nhật tân.
    energy
  5. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chịu phạt vậy thôi ! ốm dặt dẹo mất hơn tuần chẳng dám đi đâu .Thôi thì lần sau xin chịu phạt vậy ! Hội B nhà ta vui wé !
    Nhiều dưa bở thật !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Công nhận mình thì thích mơ nhưng dưa bở thì tuyệt đối không. Vấn đề là "một lời nói ra, 4 ngựa khó theo kịp", nói lời thì phải giữ lấy lời thôi, còn không thì ... ok, cũng sẽ không gây bất ngờ lắm...
    Tôi khoái đem cái dặt dẹo lên bàn nhậu lắm bác ơi
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  7. cutemanNo1

    cutemanNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cái quan trọng là sáng tác. Nếu bạn có sáng tác hay, bạn yên tâm đi, lập hội bút làm cái gì, các báo đua nhau mời bạn cộng tác ấy mà. Bây giờ cái gì hay cũng thiếu.
    Dẹp ý tưởng này đi.
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year to all!​
    Chúc mọi người ăn tết thật vui vẻ, đón một năm mới tràn ngập hạnh phúc, may mắn và sự an lành. Nhớ khai bàn phím (khai bút) đầu xuân nhé. Hẹn gặp lại vào chuyến xuất hành đầu năm.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  9. BINH171

    BINH171 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới
    chúc mọi người năm mới hạnh phúc ,mạnh khoẻ và may mắn
    will and energy
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Pà chị Râu ơi, xem xuất hành thế nào nhỉ ?
    Cậu Aki thạo đường phải giúp pà chị tớ một tay nhá !
    Hehe, thèm đàn đúm quá đi, đi chơi xa nào !
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ai đi bằng nhịp điệu 6 - 7 - 8 - 9 - 10Ôi, trệch nhịp mất rồi ! Ơ bai ! Ơ bai !

Chia sẻ trang này