1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người không thuộc bất cứ một bài thơ hay một tác phẩm văn chương nào cả ,nhưng điều kỳ lạ là tôi thích viết ,viết về tất cả những gì mình nghĩ ,đôi khi là một bài văn dài và đôi khi là một khổ thơ con cóc ,có người cho là hay và cũng không ít người cho là dở ...nhưng tôi vẫn thích viết .
    Viết là một niềm đam mê thứ hai trong tôi , nếu có cảm hứng tôi cứ ngồi viết như điên để thoả lòng ,nhưng hình như tôi cũng không bao giờ đọc lại những gì mình viết .Điều đó tôi cũng chẳng để ý làm gì ,nó có hay không ,hay nó quá dở ...nghiệp viết đôi khi cần phải xác định điều đó nhưng đôi khi cũng không cần phải quá đè nặng bởi vấn đề này .
    Chuyện viết là vô bờ ,nếu xác định chuyện chất lượng đó là điều đương nhiên nhưng sẽ cần thiết hơn là cần xác định lòng đam mê và tính trung thực của người viết .
    Sẽ là không hay khi chúng ta đặt ra những chỉ tiêu để đánh giá và nhìn nhận để vào hội ...Tôi có một vài ý kiến như thế mong các ban tham khảo cho việc thành lập hội .
    <Marquee behaivior=alternate> tôi thích sự tĩnh lặng ...bởi khi đó tôi sẽ là chính tôi </Marquee>
    ...sau con mua troi lai sang ..
    Được thanchet13 sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 27/11/2003
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng Đại ca !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Văn là văn _ thi ca là thi ca em nhé !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    1-Có đúng như vậy không ?
    2-Xây dựng box Văn ngày một lớn mạnh ?
    3-Thì rõ là như vậy ?
    4-Nhưng diễn dàn đang thiếu tiền mà ?
    5-Vậy là tốt rồi , hội bút sẽ không rời xa box Văn ?
    6- anhdialan luôn ủng hộ việc thành lập hội bút trên danh nghĩa box Văn ? Điều đó đương nhiên và hoàn toàn tự nhiên ?
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ha.....ha.......!
    Người đời bảo rằng câm hay ngóng , ngọng hay nói , em cũng là thành viên của góc chó ị hay sao mà thù anh cỡ vậy ? Nhất định chơi anh vậy sao ?
    Ngửi văn ai ai cũng biết , em chưa đủ độ mạo văn anh đâu em thân mến của anh ạ ! cũng T.a hả ? trùi ! hề phết !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ là dự định thành lập mà đã gặp nhiều khó khăn, đã có nhiều người chống rồi.
    Tại sao không có một khuynh hướng, tiêu chí cụ thể mà cứ để những kẻ đâu đâu nói lung tung thế này ?
    Michael Corleone frustrated !!!
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em chào chị Rosebaby và mọi người.!
    ở đây em có tư tưởng bài hoài cá nhân vì có lên net em tham gia với một ý nghĩ dấu mình qua cái nick mà thôi. Em viết lung tung lắm, dở lắm, nhưng vẫn muốn viết. Cũng có thể như [nick] thần chết[/nick] vậy đấy. Im lặng trong chuyện này là hay. Và em muốn đứng ngoài mọi việc. Vì sao mà em không muốn hồi âm lại cho ai cả, ai đọc đến đây thì chắc hiểu em ... Nhưng chẳng vì thế mà em không quan tâm đến các hoạt động của mọi người. Em biết rằng có nhiều người trong hội bút Hương đầu mùa ngày xưa của báo HHT ở đây. Những người có niềm say mê về một lĩnh vực nào đó luôn mong có một sân chơi cho riêng mình, điều ấy là tất yếu thôi mà. Và bao giờ sự khởi đầu nan. Đọc ở đây, em thấy những ý kiến phản hồi từ các thành viên kia không phải là muốn phá, mà đơn giản là những lời góp ý và họ cũng là những người rất năng nổ ( mà cái này có khi ít ai để ý đến mấy ) Hội bút chốt lại cũng là nhóm các thành viên có chung niềm say mê. Em mong hội bút ttvn không chỉ dành cho những cây viết không, mà nó còn là sân chơi dành cho những người say mê và quan tâm đến lĩnh vực này nữa. Còn các cương lĩnh phát triển thì có lẽ offline mọi người sẽ cùng bàn bạc thống nhất, đúng là cần lắm những bàn tay
    Em viết vài dòng ở đây để đồng ý với rosebaby lập hội bút ttvn. Dù sao em cũng là người mê văn học mà, em có thể tham gia hội ở đây với tư cách là thành viên đọc bài thôi. Hãy để cho em được theo mọi người.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 27/11/2003
  8. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thử một lần tham gia tranh cãi các hoạt động xã hội đến cùng xem sao .
    Bác Teq :
    Nếu bác nói như thế thì ý tôi và bác không khác gì mấy . Nhưng bác vẫn muốn cho ra đời một cái hội gì đấy . Có nghĩa là có một cái hội gì đấy sẽ hình thành để thẩm định giá trị bài viết !
    Chả còn biết làm sao ??!! Chúc bác thành công vậy !
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Teq : nhìn nhận lại vấn đề xem nào !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Rất sắc đáng và hiểu biết , anh đâm em cvài cái sao !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !

Chia sẻ trang này