1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Vinh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    hic , bác lên khoe nhanh thế , hôm qua vui thật đó nhưng mà tiếc là em phải về sớm , cái ý định đi hát karaoke là của em nhé , thế hôm qua hội nhà mình mấy giờ mới về thế , em ngồi ở nhà mà cứ sốt ruột mãi . Em cứ nghĩ là bác Nam sẽ rất hiền và ít nói cơ đấy , ai ngờ ........., hic định nói mấy cái nữa mà hết tiền rồi , để khi khác vậy , bibi
  2. quechoa

    quechoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá ha ! Hè này về Vinh phát , mấy năm rồi ko về không biết măt mũi quê hương ra răng
  3. thanhvinhcatbui

    thanhvinhcatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Đang học ở Hà nội mà lên thấy các bác ở quê nhà vẫy gọi trở về quê hương mà thằng này muốn nhảy về quá !!!!!
    Mà tui cũng sắp về rồi nhá nếu mà box minh đi đâu thì đùng quên thằng này nha .
    Đi đâu cũng nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương...
    thanh vinh
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Về Vinh đi, về chứ. Chị cũng sắp về Vinh chơi rồi này Vinh ơi! Về với bình yên với yêu thương nhé... Để khỏi phải nói câu:
    Em ra đi "quê nhà" vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ

    Về đi, có người dẫn đi ăn bánh bèo, ăn kem, ăn ly chè đặc biệt... Rồi ốc nữa, ốc xào thật nóng thật thơm...
    Về để ngắm quảng trường về đêm rực rỡ ánh đèn, ngắm phố phường rộn rã mà bình yên, thoáng đãng...
    Về để chạy xe xuống Của Lò ngắm biển lúc bình minh... ngắm núi Quyết lừng lững bên dòng Lam lúc buổi chiều ráng đỏ...sẽ chạy xe thẳng lên lườn núi, nhìn thành phố Vinh bên này nhà cửa lô xô và ngắm một góc Hà Tĩnh bên kia, có những ruộng lúa chia ô bàn cờ...
    Về nhé, để mỗi sáng mai chở mẹ đi ăn sáng bằng tô cháo lươn thơm lừng, ngon ngọt dù mẹ bảo không ngon bằng tô cháo bố tự làm lươn khi mẹ đun những hạt gạo thơm thành cháo trắng, vừa nhuyễn, sóng sánh...Và sẽ ghé quán cùng anh uống ly cafe nóng, đậm và thơm mà không khi nào cafe HN có được...
    Còn nhiều, nhiều điều khác nữa, cứ về Vinh rồi biết... Hic, mà có khi viết xong những dòng này lại về Vinh thật...Ai đi cùng không?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    híc nghe các bác nói em cũng thèm về lém híc vừa được về quê lại được chiêm ngưỡng "dung nham " của các bác ngoài đời còn gì bằng....
    nhoc con
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, không ngờ phải không? Công nhận mấy O Gungland nhà ta xinh tệ . Kiểu ni phải về Vinh liên tục mất. Đợi thi đại học xong lại đi hát nữa hè.... Chú Đức mô rồi hè, có "kém miếng khó chịu" nữa không đấy...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    he he...cảm ơn anh đã quan tâm..hic...em thừa biết anh nói xấu em với mấy "chị em " nhà ta ở Vinh rùi...đã có người fản ánh lên "TW" rùi nì...
    mà em mới chuyển nhà...có gì mới thì anh liên lạc cho em qua số phone này nhé;0904210195(số của chị em nên có gì thì anh gọi buổi tối nhé)...còn vụ "vinh" thì em sẽ thanh toán với anh ssau..
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  8. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hu hu rứa là hè này mình không được về vinh nghĩ hè cũng bận , không biết bao giờ mới được gặp U đây , giá như mình không là gì thì khoẻ hic hic
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  9. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Này này anh zulu đừng có nói lung tung nhá kẻo em không yên với chị dâu đâu(anh Đức nhỉ).Em nhắc về anh Đức là vì lần trước em chưa cảm ơn,lần ấy nhờ anh nói hộ kẻo anh Đức tưởng em là kẻ không biết ơn.Thế mà anh lại bảo "em nhắc suốt",hay là anh ghen,coi chừng em không giới thiệu H cho nữa đâu
    GHOST
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hờ..lâu lém rùi mới thấy em gái online nhể...
    mà em chấp gì cái lão Nam đó....lão ta chỉ thích chọc choẹ người khác thui..(ra trường đang thất nghiệp í mà...he he...)..
    Mà anh em quan tâm đến nhau thì ...sao nhể...??đúng là tọc mạch không đúng chỗ rùi anh Nam ui...hà hà.....
    hic...mà kể ra củng thèm...lâu rùi không được về Vinh..hic..chưa gặp mặt được ai trong đó cả...còn khoảng 1 tháng nữa thui...ke ke...
    mà em nói "chị dâu " nào thía hả Ghost.....nhiều wé nên wên mất ai rùi..."..."số mấy nhỉ....1,2,3....hay 9...???
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!

Chia sẻ trang này