1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về VN, mở công ty

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Metalism, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    "mỗi ăn với ở với đi lại không thôi thì một tháng đã mất 1000 như chơi"
    Chỗ tôi tạm trú ở Melb, nhà ở khu Hawthorn, cách trường Swinburne 15 phút đi bộ, 1 tháng trả $1300, chia cho 4 người là $425, tính thêm tiền ăn 1 tháng khoảng $800.
    "Bác nào biết cách xin PR mà tốn 4000 thì chỉ cho em với để em xin mấy cái."
    Chắc nhiều người biết Kim Travel ở Melbourne, chỗ này nhỏ nhưng được cái nhanh, tiện lợi, chỗ này sống bằng tiền PR sinh viên Việt Nam rất nhiều. Nếu tự làm hồ sơ, có thể rủi ro vì mình không chắc biết hết mọi chuyện. Làm ở đây này tốn khoảng $2000 nộp hồ sơ, sau khi được PR thì bo $2000 cho luật sư.
    ""nhưng có một điều cần phải tính đến là về VN sẽ mở công ty như thế nào, làm cái gì, chiến lược ra sao"
    Cái này ngoài chính mình ra, không ai có thể giúp được. Ví dụ như tôi muốn mua làm Heavy Metal Entreprenerial, liên hệ với tất cả các hãng dĩa lớn trên thế giới từ 3 năm trước, trao đổi với họ về dự định của mình, muốn phát triển thể loại nhạc này ở Việt Nam.... Bên cạnh đó, tìm hiểu hoàn cảnh thị trường, luật lệ ở Việt Nam..... Tôi nghĩ khoảng cuối năm 2006, Việt Nam sẽ vào WTO, lúc đó sẽ từ từ thực hiện bản quyền... Mở cái mới thì luôn luôn có "RISK" nhưng mà không "Venture" thì cũng không có gì, câu châm ngôm giới kinh doanh Mỹ "Nothing Venture, Nothing Have" luôn luôn đúng. Tìm cách thích nghi với hoàn cảnh, không thể đòi hỏi mọi chuyện phải như ý mình được.
    Có thể đi làm vài năm rồi mở công ty, tuỳ người vạch hướng đi cho mình. Tuổi nào cũng bắt đầu một "Small Business" được, chỉ sợ ngoài 30 không còn hăng hái nữa. Dù sao, cứ thử liều xem, biết đâu sau này ai đó ở ttvnol tạo ra Samsung, Deawoo, Matsu****a không chừng. Người nào cũng sợ thì không biết đến bao giờ mới có Samsung "Made in VN". Có làm dù thất bại vẫn vinh dự hơn vào ttvnol nói nhảm, hô hào lý tưởng trong "Thảo Luận".
    "mua nhà ở VN chất lượng tương đương như căn nhà 300K của Úc thì làm bao năm mới đủ tiền trả
    "

    Hiện giờ, vùng Nam Sài Gòn đang quy hoạch, khu Phú Mỹ Hưng quy hoạch tiêu chuẩn chất lượng cao, hiện giờ mua bán rất nhộn nhịp. Nhà chung cư chất lượng cao, giá khoảng 95000USD, bảm đảm bạn không bao giờ thuê được nhà như vậy ở Úc. Nhà phố vườn diện tích sàn 185m2, 1 trệt, 2 lầu, nhà thô khoảng 2.4 tỷ. Tính thêm tiền làm mới bên trong cho tròn 3 tỷ. Còn vila 330m2, giá khoảng 350000USD. Nhà 300.000AUD ở Úc thường 1 trệt, có vườn, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Kinh nghiệm thị trường địa ốc ở Úc không có, khó có thể so sánh như thế nào. Hơn nữa giá trị bất động sản thuộc phụ nhiều thứ. Cứ tạm thế đã.
    "Nhưng nếu nghĩ theo hướng 1 người vừa ra trường và tay trắng thì 50 nghìn đô ban đầu ấy ở đâu mà ra?"

    Cái này thì vay ngân hàng hoặc xin các cụ.
    "Chưa kể đến việc về VN tìm job 1000USD/tháng khi chưa có tí kinh nghiệm nào thì quả thật không phải ai cũng tìm được"
    Cái này thì còn phụ thuộc vào số phận của mình, nếu gặp được doanh nhân VN trẻ tuổi, tài cao, biết nhìn xa trông rộng. Họ sẽ trả $1000 nếu mình xứng đáng. Tài năng 1 người không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng hiện tại, sự phát triển trong tương lai, năng khiếu quản lý, lãnh đạo.... Các công ty nước ngoài ở Việt Nam, họ ở môi trường văn hoá khác đến Việt Nam. Dù có kinh nhiệm đến đâu, "Culture Shock" ít nhiều cũng va chạm. Thường thì họ phỏng vấn những người đã có nhiều kinh nghiệm. Doanh nhân Việt Nam trẻ có lợi thế hiểu về "Human Vietnamese Resource", "Vietnam Culture Factor" rõ hơn các công ty nước ngoài. Yếu tố rất quan trọng trong thời đại này. Mức lương $1000/tháng có được hay không, có lẽ phụ thuộc không chỉ vào bản thân mình.
    Cái lợi lớn nhất khi du học, theo tôi không phải cái ghế ở trường đại học. Ở môi trường khác, có cơ hội nhìn thấy khả năng của mình. Điều ở VN, dù muốn cũng chưa chắc biết. Hơn nữa, để tự mình làm một "Smal Business" trước 30, sau này có thể là "Corporation". Kiến thức học ở trường không thể đủ. Thời đại này, tổ chức, điểu khiển một doanh nghiệp hay tập đoàn, kiến thức chuyên ngàng, khả năng quản lý, lãnh đạo, óc phân tích tài chính, hiểu biết về con người văn hoá... những cái đó ở Việt Nam dù biết cũng không có đủ điều kiện để tìm hiểu. Ở Úc, bạn có thể tự học chương trình MBA bằng giáo trình các trường đại học nổi tiếng. Ở VN dù có biết cũng không dễ mua sách rẻ để tự học. Dù không phải tuyệt đối, môi trường ở Úc dễ hơn rất nhiều, ít nhất là kinh nghiệm của riêng tôi.
  2. Crematory_007

    Crematory_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Metalism. Bài viết của bác rất hay, rất mạnh mẽ. Em ủng hộ những ý tưởng của bác
  3. mooks

    mooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Job 1000 USD/tháng cho graduate không đến nỗi đáy biển mò kim đâu ạ (post thì lợi thế hơn). Mình thấy chủ yếu là dựa vào performance, nếu bạn làm tốt thì hoàn toàn có thể được offer mức đó.
    Với mức sống ở Việt Nam 1000 USD chắc sẽ hơn 1000 USD tại Úc rồi. Đỡ nhất khoản vé máy bay về VN, thay vào đó làm một chuyến du lịch nước ngoài. Tuyệt.
  4. CongTangTonNuNguyenThiMongMo

    CongTangTonNuNguyenThiMongMo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ nhà làm cái so sánh thiếu công bằng quá. Tại sao không so sánh giữa việc đi làm thuê ở VN và đi làm thuê ở Úc hoặc cùng mở công ty ở VN với mở công ty ở Úc?
    Với 50 nghìn đô "xin bố mẹ" bác cũng có thể mở được một doanh nghiệp nhỏ ở Úc đấy. Nhưng tôi thích các bác so sánh tay trắng làm nên kia.
    So sánh lương $1000 ở VN với $1000 ở Úc cũng không đúng. Người được nhận $1000 ở VN là có đủ ý chí và trình độ để tìm lương ít nhất là $5-6000 ở Úc (vì lương anh dọn phòng khách sạn ít ra phải là $2000 rồi, lương giáo viên tiểu học cũng phải khoảng $4000/tháng trở lên). Nếu nói về mức sống thì rõ ràng chất lượng sống với $3-4000 phải cao hơn $1000 (đừng nói với tôi là một cân hoa quả TQ có chất lượng tương đương 1 cân hoa quả Úc nhé, hay bệnh viện VN sánh được bệnh viện Úc ) nhưng về "oách" thì công nhận $1000 ở VN hơn hẳn: bạn là người cao cấp, nhiều người vì nể, "sắm" được ô sin. Còn ở Úc ra đường chẳng ai buồn chú ý, về nhà vẫn phải nai lưng ra làm mọi việc trong nhà.
    Mà chủ đề này cũng na ná như mấy cái chủ đề "học xong có nên trở về VN không?", một kiểu thánh chiến mà rốt cuộc cũng chẳng ai chịu ai. Có lẽ người nào cũng có tính toán riêng tư của mình rồi mà chẳng ai thuyết phục được.
    Theo quan điểm của tôi ai thấy hợp ở đâu thì ở đấy. Không phải ai cũng thích đứng ra kinh doanh, cũng không phải ai cũng thích đi làm thuê cả đời. Nhiều người mục đích là một cuộc sống thoải mái dễ chịu chứ không phải là làm ra thật nhiều tiền. Có người chịu không nổi cuộc sống nơi đất khách quê người, nhưng có người cứ nghe chuyện về môi trường (bụi) và tiêu cực ở VN là hãi. Có người bố mẹ bắt phải về, có người bố mẹ... không cho về...
    Được congnu sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 30/06/2004
  5. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    haminh@ thì thấy 1 điều khá hiển nhiên: làm sếp ở Vn sướng hơn ở Úc. Nhưng làm chân lon ton trong công ty thì ở Úc sướng hơn ở VN.
    Bây giờ vẫn còn lon ton, cho nên phải bám lấy nước Úc. hichic
  6. benjaminh

    benjaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Why Vietnam, you can have your company open here my bloddy mate
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều hôm nay, nói đủ thứ chuyện với bà International Advisor. Tôi có nói với ba ta chuyện của mình....
    Đi hay về, đường nào lợi hơn, tùy theo cách nhìn trước mắt hay lâu dài. Thử so sánh giữa Úc và Việt Nam.
    Ở lại để mở công ty không phải cách nên làm. Đây không phải chỗ của mình. Với lại, nếu muốn kiếm tiền, Úc không phải chỗ hay.
    Tiền học quá cao so với những gì được nhận ở trường. Học phí trung bình 15000AUD/năm. Quá cao so với những gì mình được nhận lại.
    Xã hội Úc là xã hội thiếu động lực phát triển. Tốt cho ai thích an nhàn, bất công với người giàu.
    Tiền thuế quá cao, thu nhập càng cao, phần trăm càng nhiều, thuế đánh nặng vào những người kiếm được nhiều tiền. Thật vô lý khi những người tuổi trẻ phải cố công học hành, ra đời còn chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để có của cải lại phải đóng thuế dư ra để nuôi những kẻ ăn nằm ở không. Thuế cao nên quỹ phúc lợi xã hội rất cao, chẳng may thất nghiệp không bao giờ sợ thiếu thốn, quá sức vô lý. Những người phải trả giá tuổi trẻ, cuộc đời lại phải đóng góp nhiều để chính phủ khi cần trả tiền thất nghiệp cho những người không phải quá gắng sức. Úc tuy không nghèo nhưng suốt đời không giàu nổi và cũng chẳng bao giờ làm ra cái gì lớn lao khi tầng lớp tạo việc làm cho xã hội bị đánh thuế quá cao như hiện tại. Khoa học kỹ thuật công nghệ thì bình thường, chẳng có gì đáng kể.
    Người dân nửa làm, nửa nghỉ, cuộc sống cứ thế bình bình. Tôi cảm giác người dân không dốc lòng với việc làm ăn lắm, shop ở city tới 9, 10 h sáng mới gọi là bắt đầu làm việc. 6, 7 h chiều, city gần như đóng cửa sạch. Phải có cạnh tranh, phải khó khăn, phải dốc sức thì con người mới có thể tiến được.
    Một nước gọi là phát triển gần 20 năm không có nổi một thương hiệu vươn ra tầm thế giới. Trong 1000 công ty có Revenue lớn nhất Úc, có tới gần 2/3 là của Mỹ, Nhật, Châu Âu, Hàn Quốc.
    Việt Nam:
    Tùy theo cách bạn đánh giá thời cuộc thế nào, tôi tin rằng ?oslowly change and steady?. Những người làm ăn đàng hoàng tuy ít nhưng cũng có và tăng chút chút. Từ từ vào khuôn khổ, kiểu làm ăn lừa đảo, chụp giật sẽ không tồn tại nữa. Vào khoảng giữa 2006, vào WTO, luật sẽ phải thay đổi, kinh tế tư nhân sẽ tự do hơn. Tóm lại là ?oCó gan thì giàu?. Gan đúng nghĩa, không phải gan lừa đảo.
    Xã hội VN đang phân hoá thành nhiều nhiều người, nhiều tầng lớp khác nhau. Vì vậy, thị trường rộng, mới hoàn toàn, cái thứ gì trên đời cũng tiêu thụ được. Từ những cái lắt nhắt chỉ 30 ngàn cho tới căn nhà 10 tỷ. Kiểu gì cũng bán được nếu biết cách.
    Đã có tiền du học thì không thể nào nghèo được, tôi biết vài người nhà làm bao bì, giàu không thể tả. Chỉ quan trọng là bao lâu kiếm lại vốn đầu tư. Ở lại, làm bình thường, khoảng 7,8 năm coi như lấy lại vốn, nhưng mức độ thăng tiến sẽ chậm. Còn về VN, vài năm đầu có thể kiếm được ít, khi vào guồng, tốc độ đi lên sẽ nhanh hơn.
    Về VN, mới ra trường, đòi liền 1000USD/tháng thì khó chứ 500USD thì nhiều người được lắm. Dân đi học bổng Ausaid, người bèo nhất tôi biết cũng 600USD.
    Còn với tôi, có mở được công ty hay làm culi cũng không thể chịu nổi xứ này. Chán không còn gì đế nói.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bác Metalism nói có lý thật .Chúc bác thành công với sự lựa chọn của Bác.Và mọi người cũng vậy!!!!!!!
  9. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    YEAHHHHH, ủng hộ Metalism về nước lập công ty để bớt một rock fan ồn ào làm i_love_ha_noi khó ngủ (đùa tí)
    I_love_ha_noi nghĩ là ai cũng có ý chí và dự định tương lai cho sự nghiệp của mình. Đối với i_love_ha_noi, những hoài bão như của Meta hiện nay là quá tầm tay của i_love_ha_noi. Mỗi ngày cứ buổi sáng ở trường, buổi chiều ở công ty. Về đến nhà đã là 7 giờ tối, ăn uống qua loa rồi lại phải vào trường. Không còn sức để mà mơ ước nữa . Không biết bao giờ mới khá được.
    Vài dòng chia xẻ với các bạn. Riệng chuyện PR, sắp tới đây nghe nói là dù có $4000 cũng không dễ mà có PR đâu
  10. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    hé hé, lâu lắm mới thấy chú mò lại đây. Từ bữa sinh nhật tới giờ, hổng gặp chú. Sunday qua nhà anh ăn lẩu cá chẽm không, hát karaoke, coi đá banh giải lao. Chú lao lực, cực khổ, rùi cũng làm culi hạng sang thui à. Đời bất công với thằng chăm chỉ như chú lắm, héhé. Cứ tàn tàn, ăn no, ngủ kỹ như anh là đủ cái sướng. J/K
    Được Metalism sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 31/12/2004

Chia sẻ trang này