1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về VN, mở công ty

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Metalism, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hình như năm 2005 này để xin được PR thì phải có bằng sau đại học thì phải
    ác thú!
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết phải như vậy. Nhưng để đạt 120 điểm thì cần thêm 1 điều kiện phụ, chẳng hạn như tốt nghiệp Honours, có bằng thông dịch tiếng Việt, học Accounting, có kinh nghiệm làm việc 6 tháng...
    Đơn giản nhất là có bà con bảo lãnh.
  3. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    anh Minh cho em hỏi cái bằng thông dịch tiếng Việt ở đây nghĩa là thế nào thế ạ?
  4. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ, chưa học xong ĐH chẳng dám bàn nhiều nhưng em thấy về VN có nhiều cái lợi hơn là ở bên này. Thị trường VN đang mở, a bit unstable nữa nên những ai cơ hội thì có lẽ sẽ kiếm được nhiều. Hưóng thì cũng có nhiều cách. Về VN mở công ty cũng được, chuyên môn , kinh nghiệm , vốn cần hết nhưng vẫn cần solid connection ( cái này là thực tế thôi, thương trường như chiến trường, làm cái gì ở thị trường VN cũng nên có back-up). Còn nữa là đi làm cho công ty nhà nước hoặc nước ngoài , có tiền đầu tư vào bất động sản và các dịch vụ khác .
    Em hiện rất confused về hưóng đi sau khi tốt nghiệp ĐH ( có thể cả master). Ở lại đây thì có lẽ em sẽ không ở, có lẽ sẽ về VN hoặc chuyển sang Mẽo học rồi làm ở bên đó. Nhưng rồi thì vẫn phải về thôi vì em không đu tự tin là mình sẽ làm giàu ở nước ngoài được. Bác haminh với các bác khác có kinh nghiệm thực tế có thể cho em chút kiến thức được không. Em nghĩ mình là con trai, cũng nên lo dần đi là vừa.
  5. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ***y suy nghĩ cho kỹ vào. Sang Mĩ học thì dễ, nhưng ở lại làm thì cực khó, khó hơn Úc nhiều (vì Mĩ không cho xin PR dạng skilled). Trừ khi chú ***y vơ được 1 cô Mẽo nào đấy để làm giấy tờ :-)
    Về Vn ai mà chẳng thích, ở úc này chỉ được cái thoải mãi, yên phận, khỏi phải lo nghĩ nhiều (thật ra haminh cũng thích cuộc sống như vậy cho nên ở Úc không có vấn đề gì cả).
    To amateur: bằng thông dịch tiếng Việt là cái NAATI gì đấy, bạn vào website của DIMA xem thử.
  6. bunny2net

    bunny2net Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sau một thời gian đi làm intern ở saigon thì em thấy thế này:
    saigon phát triển rất nhanh, vì thế cơ hội đến và đi cũng nhiều, nếu là người biết nắm bắt cơ hội thì dễ làm giàu. hơn nữa thị trường saigon vẫn chưa nằm trong tình cảnh đất chật người đông, vẫn còn những mảng có "cầu" mà chưa có "cung", nếu khéo léo thì chỉ cần một số vốn nhỏ hoặc vừa cũng có thể start được một cái business rồi.
    Em cũng biết nhiều người đi làm cho công ty nước ngoài và đầu tư vào địa ốc như ***y nói ý. Thật ra cách đây vài năm thì đây là một hướng khá hay, nhưng bây giờ thì có lẽ là hơi muộn để đi theo hướng này, thị trường địa ốc cũng có vẻ hơi chựng lại rồi. Hơn nữa cái này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và connection. Em thì lại không mạnh về hai điều này nênkhông tự tin về mảng này lắm.
    Ở đây không hiểu đã có ai start một cái business nào ở sg hay việt nam chưa nhỉ? Nếu có thể share một ít kinh nghiệm cho mọi người với
  7. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nói thì dễ mà làm thì chẳng dễ chút nào. Meo ngược lại hoàn toàn. Lương của meo xém 150 USD nữa thì được 1.000 nhưng tiền DSA khi đi công tác thì chắc được khoảng 1.400 đến 1500/tháng. Đúng là tiêu cũng ổn, biếu bố mẹ cũng nhiều nhưng saving thì chẳng thấy đâu cả. Đừng có nghĩ là để giành dễ thế. Có hàng tỷ thứ phải tiêu chứ đâu có đơn giản là mang con số ra mà nhân lên là xong.
    Nghe thiên hạ ào ạt mở công ty, meo cũng ham hố nhảy vào, cũng chọn cái mà mình nghĩ răng có đầy đủ các điều kiện thuận lợi để làm - Giáo dục. Thế rồi meo end up ở cái đất Melbourne này. Việc công ty của mình thì cũng lười không muốn làm vì có một chị cùng làm chugn lở Việt Nam làm hết. Kiếm được công việc ở chợ cash in hand thấy ham hơn nên về nhà cũng chẳng muốn làm việc mà lẽ ra phải làm cho công ty nữa.
    Đầu tư vào đất đai thì cũng có một ít ở vài nơi, nhưng nó xa tít mù tắp và chẳng biết đến bao giờ nó lên để mình có tiền tỷ vì mình ít tiền thì chỉ có thể đầu tư ở xa thôi. Mọi chuyện đâu có dễ thế nhỉ??? Mình kiếm không ra thì thấy vài chục ngàn là nhiều nhưng thử cầm về VN xem 1 tỷ bạn đầu tư được vào cái gì nào. Nếu tính theo cách của Met thì lẽ ra Meo phải có cả vài tỷ rồi mới phải chứ nhỉ!!!
    Đồng ý là Nothing venture, Nothing gains nhưng mà ở cái xứ xở nhà mình nếu cứ chân chỉ hạt bột đi làm ăn thì ít người genius được như ông Linh Lioa hoặc ông Sơn làm thùng nuớc I-nốc lắm. Làm ăn phi pháp thì sợ bị "xì", bị "chộp", đâu có dễ đâu. Hàminh nói đúng, ngon nhất là làm sếp trong các cơ quan Chính phủ, còn mở công ty riêng thì ......... đừng venture làm gì!!! Về làm staff thì cho dù cậu có là gienius PhD hoặc MA thì vẫn phải đi làm long tong vài năm, oải lắm (hê hê tiền thân tớ làm cho a Government Ministry mà).
    Tớ nghĩ ai thích nghi cái gì thì làm cái đó, ai cảm thấy thích ở đâu thì ở đó. Điều quan trọng là làm hết súc mình cho cái mình chọn. Nếu không thành công thì thôi tự nhủ rằng "Nguời tính không bằng trời tính" vậy.
  8. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    To: Metalism
    contact me when you come back to Vietnam.

    To: other
    i given up my AUD 45K/annum to go back to Vietnam after 9 years in the land Down Under. And i think it''s the best decision i ever made in my life.
    But it may not be the same to other.....
    Freedom of speech is welcome.
  9. anfieldroad178

    anfieldroad178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hihi em ko học ở Úc nhưng thấy topic của các bác đang nóng bỏng, hấp dẫn nên cũng muốn vào post gọi là góp vui tâm sự tâm siếc tí tí
    Thú thực với các bác là mới đọc xong bài tính của bác Metalism em cũng hơi giật mình. Em thì mới lơ ngơ đi du học dc có một năm nên kinh nghiệm gần như là chả có gì mấy, thêm nữa ở VN lại dc thầy bu bao bọc hơi kỹ quá. . Ngay từ khi ở VN rồi cho đến tận bây giờ lúc nào em cũng chỉ thường trực cái tư tưởng học hành xong bên này rồi biến cho nhanh. Em cũng chưa bao giờ tính dc như đa số các bác đã post bài truớc, em lớ nga lớ ngớ, gà mờ lắm Ở cái chốn xa tít mù tắp này các thể loại phương tiện công nghệ kỹ thuật từ nhỏ bằng con kiến đến to bằng con voi cao cấp, hiện đại thật, đời sống sinh hoạt nói chung ở mức cao thật (xí dụ như chất lượng hàng hoá, quần áo mua sắm rồi thì đi chơi xa, ăn nhà hàng ) Em sáng mắt sáng lòng dc nhiều lắm dưng mà vẫn cứ khoái dc về nhà ấp thầy bu, xí xớn với mấy con bạn người yêu em .Thế nên em giật mình vì ko biết mình có vô tư quá ko khi chả bao giờ biết suy nghĩ đến khía cạnh kinh tế,việc làm, lương lậu,chắc mình thuộc dạng sống ngày nào biết ngày đấy. Em lại còn ko học hành giỏi giang gì, học bổng cũng ko có mà bu bá thì chỉ chè chai đồng nát đủ tiền nuôi con đi học.
    Tóm lại thì ai cũng có lý do riêng cho mình để quyết định ở hay về và có lẽ em thì "tính toán" khía cạnh tinh thần nhiều hơn. Sung sướng cái là trò tinh thần này nó chả cần "long term" "short term"hì hì. Chắc tại em cũng cổ hủ quá nên ko khoái lắm môi trường và nền văn hoá phương Tây, chả kịp nghĩ đến tương lai kinh tế của mình nó đầu cua tai nheo ra làm sao là đã muốn đâm đầu chạy rùi, mà cũng ko biết nghĩ thế nào nữa cơ. Học hành du lịch ở nc ngoài thì dc chứ sống hẳn thì em chịu thua, đầu hàng.
    Hì hì em mạo muội góp vài dòng, chắc cũng có hơi lẩn thẩn
    Em với đồng chí anh yêu còn đang mải tính đến chuyện về già ngồi rủ rỉ con cà con kê với nhau rồi thì 50 năm nữa dắt díu nhau đi du lịch (chả biết móc đâu ra tiền mà đi các bác nhỉ, chắc lại phải bắt đầu học tập lập kế hoạch kinh tế mới!!hihi)
    Bây giờ cũng đã sang mùng hai Tết , thôi thì em xin chúc tất cả các bác năm mới thành công, vui vẻ , trẻ khoẻ
    Được anfieldroad178 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 10/02/2005
  10. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Ai học Đại học tại VN thi xin trường cái giấy chứng nhận "học ĐH bằng tiếng Việt" cũng thay được cái bằng "thông dịch" này .

Chia sẻ trang này