1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về VN, mở công ty

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Metalism, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    ôi thế là teo em rồi
  2. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ôi .....Tết này được ở VN, sướng quá đi mất....nhưng lại nhớ những cái Tết ở Sydney gói bánh chưng. bạn bè quây quần tán phét và tá lả.....
  3. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    nghe bác nói có lý fết nhỉ, nhưng mà ai cũng về mở công ty hết thì có mà lờ oan loan nặng à, hehe.. kể ra mở công ty rồi bán hoá đơn khống cũng giàu fết đấy chứ hehe...good luck!!!
  4. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    hehe chứng tỏ một điều các cụ của Metalism fải mạnh lắm đây nên mới có những sáng kiến hùng hồn như thế. Xin hỏi bác, ở Úc còn vay đc tiến ngân hàng để mua nhà, chứ về VN chỉ có đi ăn cướp mới có 3 tỷ để mua nhà. So sánh của bác quá là ngây thơ. LoL
  5. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    về Vn mà có cửa thì fải về chứ, vì tiền chùa nó đang còn bay lơ lửng trên không nhiều lắm...hehe
    Có bằng cấp bây giờ ở Vn cũng khá hơn trước nhiều, lương khá cao, so với mức sống ở Vn là quá ổn.
    Chúc các bác thành công!!!
  6. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ối giời, bác này nói hay nhỉ.....cửa ở đâu chẳng có, nhưng mà có biết cách mở cửa không mới là một chuyện.....mà có cần thiết phải là bằng cấp không thế??? em đây chẳng có cái bằng đại học nào cả thế mới chán, mấy năm ở bên Úc toàn đi chơi...chẳng lo học hành gì cả....
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Why don''''t we PM here? I live in Sai Gon. How abt you?
    Sao cứ phải 1 cái business cho to tát, cách gì kiếm ra tiền thì làm. Tết vừa rồi về nhà, tôi bán CD Rock, áo Rock với photo mấy cuốn sách kinh tế, đủ tiền ăn chơi 1 tháng, không hề xin nhà đồng nào.
    Dòng màu đỏ: theo kinh nghiệm bản thân, những cái phải lăn lóc, trả giá để có, người ta chi trao đổi qua lại với người như thế nào đó.
    Thị trường Sài Gòn rộng lắm, dân chúng rất rảnh để ăn chơi, và rất chịu xài tiền. Mấy quán bar như Number 1, MTV, ban ngày cũng đông khách. Tui cũng chẳng hiểu sao ban ngày mà bar, cafe cũng đông. Tối thì ngày nào cũng như ngày hội, quán nhậu, nhà hàng lớn đông tới 10h. Cafe, bar 12h vẫn đông, vũ trường 2,3 h sáng mới tan. Cuối tuần thì khỏi nói, 10h tối đi chơi vẫn còn sớm. Dân chúng rất có tiền đấy, khỏi lo cái gì bán không được.
    Ở Sài Gòn, làm với chơi, thêm sở thích cá nhân, chắc ngày ngủ 5 tiếng vẫn không đủ, tôi về Tết vừa rồi, ngày nào cũng thiếu ngủ cho tới khi lên máy bay quay lại vẫn thiếu ngủ. Qua bên này lại, mới thấy ở đây lâu ngày, hiền đi luôn.
    Nói chung, cafe, nhà hàng, quán nhậu hình như vẫn chưa tới threshold.
    Theo tôi cảm nhận, vùng Nam Sài Gòn sẽ rất phát triển trong thời gian 2 năm nữa. Trung tâm Sài Gòn bị 1 hạn chế không thể khắc phục trong vòng vài năm, không có chỗ để xe hơi, quy hoạch lại sẽ mất thời gian. Vùng Nam Sài Gòn quy hoạch tốt, đường xá rộng, chỗ để xe hơi vô tư. Hiện giờ, Tây với Hàn Quốc ở dưới đó nhiều. Tiền thuê Shop dưới đó hiện giờ rẻ hơn khu trung tâm nhiều. Trung tâm đã tới hạn, đất nội thành cũng vậy, chỉ khu Nam Sài Gòn đã có khoảng 10 công ty môi giới nhà đất, chủ yếu mua bán ở đó.
    Được Metalism sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 17/03/2005

Chia sẻ trang này