1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về vn thăm gia đình,sv du học mua quà gì?

Chủ đề trong 'Du học' bởi chins, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    "
  2. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Cái gì cũng được, miễn là đồ ghi rõ "made in USA" kẻo mất giá, có khi lại bảo nhặt đồ tàu tiếc về cho rẻ thỉ chán hẳn.....nếu mang 1 đứa nhóc "made in USA" về làm quà cho các cụ thì càng mừng.....Mấy đồ "cấm" cũng hay....của đó hiếm....
  3. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
  4. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Truyện này làm mình nhớ lại ông sếp mình khoe: "Cái biệt thự 6 tỷ đó là thằng con tớ đi du học Nhật Bản gửi tiền về mua đấy, bên đó kiếm tiền sướng thật đấy!".
    Chắc bác ấy gửi sang cho con 2 tỷ rồi bảo nó gửi về 6 chục, khai ra là 6 tỷ
  5. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Hiii, thế này thì như đ/c trưởng phòng điều tra - phụ huynh đ/c Việt Dart có mệnh hệ gì phải công khai tài sản thì chắc cũng phải khai: cái nhà tôi ở, con xe hơi xịn tôi đi ..." là do cháu Việt nó đi du học gửi tiền về đấy chứ lương công an có đáng bao nhiêu. Bên đó kiếm tiền dễ thật.
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bác nói bé thôi người ta tưởng thật lại nhà nhà đi học làm kinh tế ở nước ngoài bây h. Việt Nam chuyển sang xuất khẩu di học thu ngoại tệ lớn. Lâu lâu em đọc ở đâu có cái vụ hái cam 2000 hay 5000$ 1 tháng ở Mỹ ý nhưng mà lâu quá quên rồi
  7. chins

    chins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    haha,các bác( em gọi thế này cho dễ nói chuyện nhá) nói chuyện làm em mắc cười quá,đang nhức đầu mà cũng cười hụ hụ, ko chịu nổi.
    Kinh nghiệm của em đau thương lắm, lần trước về mua kem dưỡng da, độ xịn hẳn hoi nhé, tặng ng ta nhưng có lẽ là ko hợp da (rất có thể là ko thử trước), thế là bị ng ta nói cho thôi rồi,lại còn mang tiếng mua đồ nhái ở vn tặng.
    Mua nước hoa thì tặng ng này không tặng ng khác ko đc,mà tặng hết thì... hic,chắc hải quan việt nam tưởng em đi buôn lớn.
    có lần thì em chai mặt,ko mua gì hết,chỉ mua ít đồ cho ba mẹ thôi ,thế là tèn tén ten, quê ko tả đc,bị ng ta hỏi quà thẳng mặt (bạn bè thôi ,nhưng vẫn quê).
    Dầu tắm,body lotion bác nào nêu ra cũng ý kiến hay,nhưng mấy thứ đó nặng lắm,thân lừa nếu có lặc lè đc đến vn chắc ko bước nổi về nhà.
    Cảm ơn tất cả các bác đã gợi ý cho em. Em hi vọng là còn nhận đc nhiều gợi ý nữa.
    Em ko ở US nên ko made in USA cũng ko có sao,hihi.
  8. vnuhcm

    vnuhcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ah, em muốn hỏi thêm một vấn đề khác: mình đang ở US muốn gửi quà về cho gia đình nhưng không biết gửi đồ trang sức về thì có bị cấm không? Nếu lỡ gửi về rồi mà bị cấm thì có gửi trả lại cho mình không? Câu hỏi hơi vớ vẩn nhưng mà vì em mới chân ướt chân ráo đến US. Mong các bác giúp đỡ, em cảm ơn nhiều,
  9. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ em mang tiếng đi có học bổng mà vẫn lấy tiền nhà đi, sang đây vẫn thấy thiếu, phài làm vài năm mới đủ tiền trả. Bác nào tiết kiệm đc tiền thì hướng dẫn em với. Chắc là em cũng hay chơi bời hay sao nhỉ. À mà còn tiền vé về VN nữa chứ. Tiền nhà gửi sang chắc. Bác nào gửi đc tiền về nhà, hay thế, chỉ em vài chiều :-s. Lại còn xây nhà, mua nhà, bái phục vật :-ss
  10. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    cứ Soni Vaio hay Mac mà phang ; 3 con, mỗi con bèo nhất cũng phải trên 1k$ vào. Iphone bây giờ ghẻ rồi, mới chịt 3 em ; Ipod thì quăng sọt rác là vừa (nghe như ****).
    Thuốc thì mua lọ vi cá mập 30$ 1 hộp (ngon , bổ, rẻ)
    Mà muốn thảnh thơi hơn nữa, ra ngân hàng đổi 1 xấp 2$ về phát. 2$ ở VN có vẻ quí thì phải ; hoặc đổi đồng vàng 1$.

Chia sẻ trang này