1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về vn thăm gia đình,sv du học mua quà gì?

Chủ đề trong 'Du học' bởi chins, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    em nghĩ chị em không thích sony với Mac đâu trông nó cũng .... giông giống nhau thôi chắc gì đã dùng hết công suất. Chị em không biết lại tưởng bác mua hàng tàu (made in china) hay lại thấy nó bé tý khó dùng chưa chắc đã thích. Bác cứ ra hiệu Victoria''s secret làm vài bộ rồi tiện đường tạt qua Gucci hay Lui Vuitton làm thêm cái túi nữa đảm bảo chị em nhìn cái biết ngay giá bao nhiêu. Gì chứ khoản này chị em giỏi lắm.
    Em khuyên bác chân thành không nên mua sụn cá mập làm gì vì :
    Thứ 1 ở nhà cũng có mà cũng made in USA đàng hoàng có kém gì ai đâu
    Thứ 2 : Người ta không biết lại tưởng bác ám người ta bị bệnh ung thư để phải dùng thuốc
    Hàng của anh em thì em không dám bàn
  2. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, tớ chỉ muốn có đủ tiền vé máy bay về là ngon lắm rồi, sang đây học không phải xin tiền nhà đã quí lắm rồi. Cốt cái tâm thôi, quà gì mà chả được. Đi học chứ có phải đi buôn đâu. Câu nệ quá.
  3. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cứ ra shop "one dollar tree" mà tương, tỉnh thoảng cũng vớ được hàng made in USA, hay France gì đó, mỗi thứ chỉ một đô. Khốn khổ lắm thì mua cho mỗi đứa một ngọn nến sáp thơm có trang trí màu mè. Không thì cứ vác mặt mo về cũng được, ai nói thì chịu thôi. Có đi ăn cướp đâu mà lắm tiền thế.
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tôi kô tin tưởng vào hàng hoá đang lưu thông ở VN, bất kỳ cái nhãn mác đó là của US hay ở đâu. VD như lọ dầu cá ở đây 1 lọ ít nhất cũng là 15$, thế mà ở VN chỉ có 95K VND thì hơi lạ. Chưa kể chi phí vận chuyển từ Mỹ về, rồi thuế má, lãi ... cũng chẳng thể nào có giá đó. Hoặc cùng 1 loại sữa cho trẻ em, cùng tên hãng ... nhưng rõ ràng ở Vn rẻ hơn rất nhiều, mà chất lượng cũng thua xa (cái này do chị bạn có trẻ con đi về VN so sánh) ...
    Cảm tưởng như khi mang về VN, những thứ đó bị pha trộn hoặc kém chất lượng. Cho nên nếu mua được gì ở bên này thì mang về cũng quý.
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Chẳng phải đợi đến lọ sữa chỉ cần lon coca ở đây cũng khác vấn đề lầ khi mang về hang thật của bác nó giống hệt hàng giả mà người ta dùng hàng giả quen rồi nên bác có mang hàng thật cũng bị nghi là giả cả thôi. Khó là ở chỗ mua hàng xịn thì không có xiền mua hàng bình thường thì giống hàng giả ở nhà
  6. vnuhcm

    vnuhcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320

    Không dám chắc là có bị cấm hay không, nhưng có 2 điều mà việc gửi đồ trang sức về VN là hoàn toàn không nên đó là:
    1. Có thể bị đánh thuế rất cao, quá tội. Hải quan VN nổi tiếng với trò này, có câu chuyện thế này, có thật, mới năm ngoái đây thôi: Các bác nhập khẩu ô tô về VN nhận xe về ở cảng, và đuơng nhiên chìa khoá xe không thể gửi cùng cái xe về bằng đường biển đuợc, mà phải chuyển phát nhanh về VN. Từ đó mới nảy sinh chuyện, các bác hải quan vặn vẹo, là chìa khoá ở đâu ra, bắt khai ra trị của chìa khoá, và oánh thuế tơi bời....bảo là chìa khoá của mấy cái xe đó, cũng không chịu, vì không có gì chứng minh, bảo là đi cắm thử vào thì biết, thì nói là tôi hơi đâu mà đi theo các anh....đại loại vậy, và cuối cùng là oánh thuế mấy triệu 1 cái chìa khoá, mỗi xe có 3 chìa thì phải, tóm lại là oánh thuế tơi bời....chỉ nhớ là mấy doanh nghiệp đó khiếu nại lung tung cả lên, không hiểu cuối cùng giải quyết ra sao....chỉ biết rằng củ chuối và rắc rối....tránh được thì hơn....kẻo đánh thuế quá tội.
    2. Có thể đống nữ trang của bạn sẽ bị "hô biến" thành gạch hoặc đất đá....tức là bạn gửi trang sức, nhưng lúc về, gia đình bạn mở ra nó đã bị "tôn ngộ không thời hiện đại" hô biến thành 1 thứ vô giá trị nào đó....đã có 1 số người bị cái này....nên tránh....
    Nếu bạn có nhiều xiền, mua nữ trang xịn, rồi cuối tuần xách về làm quà, gọi là nghỉ cuối tuần, sau đó lại bay sang....thế chắc ăn hơn....
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn phải nói rõ bạn muốn gửi = cách nào.
    Nếu gửi = bưu điện, như bạn Tropical có nói và rất nhiều bài báo đã nêu, hàng có giá trị gửi bưu điện về VN thất lạc rất nhiều, bị mở trộm là thường xuyên, (người ở VN gian tham lắm, mà mình mất đồ kô kiện được ai đâu vì cái cơ chế độc quyền thế nào thì chắc bạn cũng rõ) cho nên đồ có giá trị tuyệt đối kô nên gửi = bưu điện về VN (tất nhiên ở Mỹ hay ở Can chỗ mình sống thì mình rất yên tâm về dịch vụ của họ).
    Còn nếu gửi cho người xách tay, gửi ít thì OK vì coi là đồ dùng cá nhân, nhưng gửi nhiều nếu hải quan nó xét thì nó cũng đánh thuế.
  9. connghien_dicainghien

    connghien_dicainghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên làm gì có tiền, mua làm gì vác cho nặng ra. Bây giờ ở nhà cũng có đến mức đòi quà như ngày xưa nữa đâu. Bạn đừng lo lắng điều đấy. Tớ đi đi về về mấy lần rồi, lần đầu còn sốt sắng sợ phải có quà cáp kẻo bị nói là đi "Tây" không mang được gì về. Nhưng mà rồi sau thấy không cần thiết. Perception ở nhà cũng thay đổi rồi. Trừ khi là bạn đi làm rồi, sau đó là đc cử đi công tác vài tuần thì mới khác.
  10. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    thằng bạn mình gửi thư về cho bạn gái. Trong thư có kẹp tờ 2$ làm quà.
    Thư gửi đến trường, khi con đó lên, thì thấy mất toi tờ 2$, may mà còn nhận được bức thư
    Ngay cả laptop gửi hàng ký gửi, cũng bị rọc ra lấy trộm đấy. Hàng gì giá trị cứ xách tay hết. Nghe kể hồi trưóc, ông phó tổng VNA có để 1 chiếc camera trong hành ký, bị rọc mất tiêu; thế là ổng điên lên sa thải 1 loạt nhân viên an ninh, soi chiếu...

Chia sẻ trang này