1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về với bu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 04/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chờ chàng bóp cò...
    [​IMG]
  2. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đâu? Bé quá nhìn không ra
  3. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy anh em mình còn đang du hí ở bên Canada cơ mà, đúng là phụ nữ. Hạnh phúc thì mau quên, chua cay thì nhớ mãi...
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè lại đến rồi
  5. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chết cươ?i vi? cái bác maseo na?y....Đưa ba?i na?y lên ối ke? giật mi?nh
  6. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    May mà mũi các anh nằm ở trên cao, không khí trong lành :D
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 22/05/2007
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 22/05/2007
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    VỀ VỚI MẸ
    Về đi con, mẹ ngồi bên mâm rượu
    Chờ đợi con mòn mỏi suốt ngày đêm
    Về đi con, trong chăn ấm đệm êm
    Có gia đình, có con và có mẹ...
    Hãy về đi, và uống say con nhé
    Cuộc đời buồn, con nào có vui đâu
    Uống đi con, cho vơi cạn nỗi sầu
    Uống đi con, rồi gục đầu bên mẹ...
    Uống đi con, và nhớ khi còn bé
    Mẹ vỗ về khi nước mắt con rơi
    Đời dối gian, bạc bẽo lắm con ơi
    Hãy về đây, hãy về đây bên mẹ...
    Mẹ một mình trong căn phòng lặng lẽ
    Đêm khuya rồi, đèn in bóng tường loang
    Mẹ dấu đi từng giọt lệ chứa chan
    Và lặng lẽ mẹ đổ trong chén rượu...
    Mặn, ngọt, đắng, cay...rượu cuộc đời là thế
    Uống đi con, cho say hết đêm nay
    Rồi ngày mai tỉnh dậy hãy vươn vai
    Bước khật khưỡng trên đường đời hư ảo...
    Đường con đi đầy gió mưa dông bão
    Khi đau thương thì con hãy quay về
    Dựa vai gầy bên mẹ giữa cơn mê
    Về với mẹ, hãy về đi con nhé..

  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Về với bu
    Bu xem thế nào chứ, thằng con zai bu tình hình là ... Ế roài
    Bu xem gả thằng con vào nhà nào nó tử tế tý cho thằng con nó yên tâm cống hiến.
    Đời zai 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này