1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẽ Vời - Có ai thích không???????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi manga_chickk, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    gone
  2. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    deep tôn thờ màu đỏ, thích màu vàng và sợ xanh
    [​IMG]
  3. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    deep tôn thờ màu đỏ, thích màu vàng và sợ xanh
    [​IMG]
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ừ, BA không thích màu đỏ, nhưng ham mê nó khi lên tranh. Nó có sức biểu cảm nhiều hơn những gì bản thân nó vốn thế, và khi kết hợp với đúng màu, nó là gốc cảm xúc của bức tranh.
    Thích bức trên kia của deep
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ừ, BA không thích màu đỏ, nhưng ham mê nó khi lên tranh. Nó có sức biểu cảm nhiều hơn những gì bản thân nó vốn thế, và khi kết hợp với đúng màu, nó là gốc cảm xúc của bức tranh.
    Thích bức trên kia của deep
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    to deep sorrow:2 bức hình của bác thật khó hiểu,bức đầu chỉ thấy bóng 1 người ngoài cửa,chiếc cầu thang và 1 người ở trên tầng???(có vẻ mấy cái sọc hiển thị rèm cửa sổ trong 1 căn phòng??)..bức kia là 1 trái tim với những màu bác thích???Khó hiểu ghê
    to chị BA:chị vẽ tiếp hình động vật đi,để em lấy hứng vẽ thử
    mọi người trong hội ơi,gửi tranh của các bác đi chứ(cũ xì cũng được),đóng góp cho hội
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    to deep sorrow:2 bức hình của bác thật khó hiểu,bức đầu chỉ thấy bóng 1 người ngoài cửa,chiếc cầu thang và 1 người ở trên tầng???(có vẻ mấy cái sọc hiển thị rèm cửa sổ trong 1 căn phòng??)..bức kia là 1 trái tim với những màu bác thích???Khó hiểu ghê
    to chị BA:chị vẽ tiếp hình động vật đi,để em lấy hứng vẽ thử
    mọi người trong hội ơi,gửi tranh của các bác đi chứ(cũ xì cũng được),đóng góp cho hội
  8. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đỏ vốn dĩ là màu máu trong tim, nhỉ
    Bức này vẽ trong khi nghe Gone của N'' Sync
  9. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đỏ vốn dĩ là màu máu trong tim, nhỉ
    Bức này vẽ trong khi nghe Gone của N'' Sync
  10. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    gone: 1 người đứng trên cửa sổ, ừ! Cũng là một khoang cuối của 1 chuyến tàu, nhìn xuống.
    1 người dưới sân, chắc vừa bước xuống từ mấy cái bực kia, khuất dần ... còn 1 nữa.
    khung cửa sổ tàu nhoè đi, bởi nước. Nước mưa, nước mắt, nước gì...
    3 vuông chữ nhật mảnh trùm lên hình người trong khoang, tượng đầu, cổ và thân của 1 hình nhân đang gục đầu sang phía trái.
    heart: Trái tim cấu thành từ 2 màu xanh - đỏ, vốn tương phản nhau. Kết hợp chúng lại tạo cảm giác u linh, chết chóc.
    Giữa trái tim có hai bóng người nhập 1, thoi thóp.
    Không gian đen: u buồn, và vàng: bệnh tật.

Chia sẻ trang này