1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẽ Vời - Có ai thích không???????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi manga_chickk, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Từ trên xuống:
    -Bức thứ nhất: được về màu
    -Bức thứ hai : chẳng có gì
    -Bức thứ ba : được về nét
    -Bức thứ tư : được lắm !
    -Bức thứ năm : lập bập.
  2. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    cắt nghĩa !
    bức thứ 2: em thấy được chuyện j đang xảy ra -
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    là lá la..........[​IMG] Deep_s0rr0w ! deep_s0rr0w ! hé hé......... em vừa mới coá thêm mấy pic nữa [​IMG] chẹp........ vẽ xấu hoắc nhưng thích vẽ là được nhờ anh nhờ [​IMG][​IMG]
    à mừ áo đâu dzùi ? [​IMG][​IMG]
    [​IMG] hề hề [​IMG]
  4. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt vời nha, ngộ nghĩnh dễ thương quá !
    Còn bức nào tương tự vậy không BA ?
  5. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Nhìn bức tranh này của bác cảm xúc quá...hic
    Có lẽ là do bố cục gốc là cân đối về cả trục dọc và ngang, nhưng 3 hình vuông với mảng đỏ lại liên kết nhau tạo thành sự truợt dốc, phá vỡ cảm giác thăng bằng tâm lý. Mà khởi đầu của thế tuột dốc từ trên xuống dưới lại thấp thoáng bóng dáng 1 người con gái, nên trạng thái thăng bằng cứng cáp một cách gượng gạo mau chóng bị chùng xuống, thay vào đó là dòng chảy tuôn trào mạnh mẽ từ sâu thẳm trong nền đen tĩnh mịch êm đềm (từ nền đen chuyển sang 3 hình vuông xám sáng dần rồi bứt phá bằng mảng đỏ - tạo thành luồng chảy từ chiều sâu ra bề mặt, có tính thời gian nối thành từng chặng giữa quá khứ và hiện tại) : cố quên người cũ nhưng kỷ niệm vẫn hiện về từ ký ức xa xăm, tỏ ra rắn rỏi nhưng tim yếu mềm...hoài niệm tình xưa.
    Không biết mình có cảm nhận nhầm không đây
    Được pupeo sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 04/09/2005
  6. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @Pupeo: cảm nhận thế nào là tuỳ người. sợ j nhầm nhọt ! vớ vỉn ! keke
  7. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    $ Manga_Chick : ý tớ là nhầm nhọt so với ý đồ của tác jả ý. Mà cái tranh này tác giả có phải là KhongCanBiet không nhỉ, hay của nước ngoài thía ?
  8. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @pupe0: hé hé...... tớ fải baó cho anh khongcanbiet cho anh ý cười sướng mí được !
  9. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    hè hè...nhỡ pác ý lại bẻo : "cái thằng hoang tưởng...ý đồ mình là ***y mà nó lại lovely..." thì teo
  10. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    thì tớ vẫn kệ, bảo tranh vẽ đấy. thấy đẹp thì khen đẹp. xấu chê xấu. là tuỳ cảm nhận mừ. việc ri` mà khen cái mình thấy xấu mà ng khác lại thích

Chia sẻ trang này