1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẽ Vời - Có ai thích không???????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi manga_chickk, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ vẽ lại bằng bút sắt từ một bức tranh sơn dầu được chụp lại ở trên báo(hình như tên của nó là "dấu xưa" thì phải, còn ở đâu thì cũng không thấy người ta đề vào). Mà bố cục của bức tranh gốc chụp lại lớn hơn thế này nhiều. Ở đây tớ chỉ chọn vẽ lại một view nhỏ của nó thôi.
  2. hakinkin

    hakinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá ạh, xin hỏi ai là tác giả để vote 5* ạ????
  3. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn này quan tâm đến nét và đường thì chắc cũng không lạ lẫm gì với tranh của Piet Mondrian nữa nhỉ? Tranh của ông chỉ toàn tổ hợp từ những đường nét và những mảng màu cơ bản. Tranh của ông cũng được áp dụng nhiều trong nội thất, và trong quá trình hình thành các concept trong kiến trúc.
    Đây là một số những bức tranh tiêu biểu của ông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá ạh, xin hỏi ai là tác giả để vote 5* ạ????

    [/quote]
    Tớ đây!!!
    Tớ viết bài này trong lúc đi trên Đại lộ, vào buổi hoàng hôn.
    Khi ấy, nhưng tia nắng hắt qua từng viết mái nhọn hoắt, và chiếu vào tim. Con tim vừa qua những phút giây khoái hoạt nhất.
    Bài thơ là 1 kỷ niệm nhỏ thôi, tiếc là trước Nó và sau Nó, tớ đã ko thay đổi gì.
    Mà bạn gì bên Kiến Trúc liên hệ tớ với ông gì gì đó, tớ chưa từng nghe đến, thật tiếc.
    Nhưng mấy cái hình bạn post lên, rất hay. Và gần với Module Tatami trong Kiến Trúc bình diện của Nhật Bản, phải không?
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây!!!
    Tớ viết bài này trong lúc đi trên Đại lộ, vào buổi hoàng hôn.
    Khi ấy, nhưng tia nắng hắt qua từng viết mái nhọn hoắt, và chiếu vào tim. Con tim vừa qua những phút giây khoái hoạt nhất.
    Bài thơ là 1 kỷ niệm nhỏ thôi, tiếc là trước Nó và sau Nó, tớ đã ko thay đổi gì.
    Mà bạn gì bên Kiến Trúc liên hệ tớ với ông gì gì đó, tớ chưa từng nghe đến, thật tiếc.
    Nhưng mấy cái hình bạn post lên, rất hay. Và gần với Module Tatami trong Kiến Trúc bình diện của Nhật Bản, phải không?
    [/quote]
    Ớ,thế đây là bài thơ do bác tự sáng tác!?!..Oa,phục quá đi...Vẽ đẹp rồi,văn thơ cũng siêu!!!Em phục quá...đọc thấy bài thơ cũng hay
  6. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mèo Mạ
    Thơ văn Hội hoạ gì đâu, nghịch tý cho dzui thôi. Tớ thì cứ khi nào có cảm xúc hưng phấn cần giải toả thì sẽ diễn nó ra dưới hình thức xuôi nhất lúc đó,là Văn Thơ Nhạc Hoạ, tuỳ!!!
    Bài thơ đó, hơn 1 năm rồi... và tớ đã Hồi Sinh thực sự.
    Dẫu ko Nguyên vẹn trái tim mình
  7. hakinkin

    hakinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @Lắng sâu: Đã 5* cho bạn (hay cho bài thơ, hehe), thực là tớ rất thích những tứ thơ như vậy, rất ngẫu hứng, gợi cảm giác cho dù có là trừu tượng đi chăng nữa, cụ thể bài này cho tớ cảm giác như một sự "giãy thoát" khỏi một cơn bóng đè. Tớ cũng thích "sáng tác" những bài như vậy, nhưng thường phải có sự hỗ trợ của âm nhạc và hội hoạ thì nó mới ra câu ra tứ. Tớ cũng giống deep_sorrow, văn thơ nhạc hoạ cái gì cũng thích, phải gọi là "cái gì cũng biết" và "cái gì cũng...dốt", hehe. Post lên đây một cái tranh tớ vẽ năm ngoái để đỡ mang tiếng spam, trong góc hội hoạ lại...bình thơ, he!
    Tranh vẽ năm ngoái, vào lúc 3h sáng trong lúc buồn ngủ vật vã (nhưng 0 ngừng vẽ lại được), trình độ: siêu nghiệp dư!
    [​IMG]
  8. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không dám chắc giữa kiến trúc bình diện Nhật Bản và tranh của Mondrian liệu có mối liên hệ rõ ràng nào không, nhưng nhìn chung thì cả hai đều có xuất phát từ những diện, khối platon mà ra cả. Còn nói riêng với Module Tatami thì nó có những quy luật chặt chẽ hơn ( kiểu như "tỉ lệ vàng" trong kiến trúc Pháp vậy)., và tớ có cảm giác nó thường dùng những hệ module là bội số của 3 thì phải.
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    không phải là cảm giác mà chính xác là như vậy bạn rain at night à.
    kiến trúc châu Âu hay sử dụng các hệ thống tỷ lệ vàng từ thời Hy La nữa cơ, họ áp dụng trong mọi môn nghệ thuật chứ chẳng riêng gì kiến trúc.
  10. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh màu dịu quá, nhưng sắc độ hơi âm âm (ko phải âm u)
    Ngày trước tớ hay vẽ màu nước... nhanh gọn và trong. Với lại cũng để diễn hoạ đồ án và các bài tập lớn, các tiểu luận chuyên ngành.
    Lâu lắm ko cầm cọ, chỉ vẽ bằng chuột và bàn phím. Thích cô đọng, diễn tả những ẩn tình sâu kín qua những mảng miếng không quá cầu kỳ.
    Tớ "sợ" màu nước, vì nó khác với Sơn dầu và Màu bột ở chỗ mỗi nét vẽ, dẫu từ lúc sơ phác thì cho đến khi hoàn thiện tp vẫn lưu dấu, nguyên vẹn rõ ràng. Sơn dầu và Màu bột thì có thể chồng lên, và độ hiện hữu của Nét cũ không quá ... lộ. Hầu như chỉ lờ mờ định được bằng cảm giác.
    Bức tranh của bạn hay đó, nhưng phần khoảng trời hơi hơi hẹp phải không?
    Nhưng cái Hẹp đó ko tạo cảm giác Tù túng
    Tớ thích rộng hơn, là cá nhân tớ thích thế

Chia sẻ trang này