1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Vòng 1.....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Miss_HaLoi, 23/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái máy của Tàu tớ cũng biết, nó hay được quảng cáo trên Tạp chí Phụ nữ, với 2 hình hẳn hoi, trước và sau khi sử dụng. Cơ mà tớkhông dùng nên không biết hiệu quả nó thế nào. Có hai vòng tròn bằng cao su nối với hệ thống dẫn điện cực từ một máy xung điện chạy phin bé bé. Người ta bảo mỗi ngày dùng 30phút. Giá cả 1.450.000 VND. Ngoài ra tớ còn thấy người ta quảng cáo một loại máy nữa gọn hơn, chỉ có 2 miếng cao su bé tí có viên phin bên trong có thể cho luôn vào áo như đệm bình thường, ra đời cùng với cái máy tập Tình yêu, hình như của bọn Omron ( không biết viết thế có đúng không ) hãng này chuyên bán các loại máy tập và máy massage. Giá tiền 300.000 VND. Ngoài ra còn có kem bôi và massage nở ngực ( Tớ không biết hàng của nước nào, có lần liếc qua thấy của hàng Triumph cuối đường Phạm Ngọc Thạch cũng có bán). Chị bán hàng bảo là dùng kèm với cái máy 300.000 kia rất hiệu quả ( À, ở đó cũng có bán cái máy 300.000).
    Ai cần cứ ra đó hỏi thử xem thế nào nhé. Note: Trên đường Phạm Ngọc Thạch có 3, 4 hàng bán đồ Triumph, nhưng hàng mà tớ nói là hàng nằm gần cuối đường nếu đi từ Kim Liên xuống, bên tay phải, cửa hàng khá lớn.
  2. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, có lần em tớ nằm viện 108, đúng vào khoa mà người ta phẫu thuật thẩm mỹ. Giường bên cạnh là một chị khoảng 30 tuổi, cũng đi bơm cho phồng lên. Úi trời ơi, phồng lên như hai quả bưởi to đùng, khiếp quá. Tớ cứ tự hỏi chắc l;à bác sỹ phải biết thế nào là kích cỡ đúng chứ nhỉ? Mỗi khi chị ấy đi lại, chị ấy lại phải khom khom lưng, hai tay ông trước bụng như đỡ lấy nó kẻo nó rụng mất! hehhe. Sau 1 tuần thì ra viện, sau 2 ngày thì quay lại vì bị dị ứng thuốc, nổi mẩn đỏ khắp người. Giá trọn gói là 20 triệu. à, ở đó còn có cả các loại phẫu thuật khác nữa như cắt bớt cái đầu cho nhỏ đi nữa đấy, nghe buồn cười nhỉ! ở ngoài thì tớ thấy bọn Thẩm mỹ viện quảng cáo massage bằng tinh dầu, tăng khoảng 7-10cm. Chẳng biết hiệu quả đến đâu, chứ nhẩm tính cũng tầm 17 - 20 triệu. Đấy là chưa kể chúng nó còn chua thêm 1 câu "...tuỳ từng người.." Hic! Ai đã dùng liệu pháp này thì chỉ bảo cho ba con với nhé!
  3. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, có lần em tớ nằm viện 108, đúng vào khoa mà người ta phẫu thuật thẩm mỹ. Giường bên cạnh là một chị khoảng 30 tuổi, cũng đi bơm cho phồng lên. Úi trời ơi, phồng lên như hai quả bưởi to đùng, khiếp quá. Tớ cứ tự hỏi chắc l;à bác sỹ phải biết thế nào là kích cỡ đúng chứ nhỉ? Mỗi khi chị ấy đi lại, chị ấy lại phải khom khom lưng, hai tay ông trước bụng như đỡ lấy nó kẻo nó rụng mất! hehhe. Sau 1 tuần thì ra viện, sau 2 ngày thì quay lại vì bị dị ứng thuốc, nổi mẩn đỏ khắp người. Giá trọn gói là 20 triệu. à, ở đó còn có cả các loại phẫu thuật khác nữa như cắt bớt cái đầu cho nhỏ đi nữa đấy, nghe buồn cười nhỉ! ở ngoài thì tớ thấy bọn Thẩm mỹ viện quảng cáo massage bằng tinh dầu, tăng khoảng 7-10cm. Chẳng biết hiệu quả đến đâu, chứ nhẩm tính cũng tầm 17 - 20 triệu. Đấy là chưa kể chúng nó còn chua thêm 1 câu "...tuỳ từng người.." Hic! Ai đã dùng liệu pháp này thì chỉ bảo cho ba con với nhé!
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    hehe,có một hôm tớ ngồi uống rượu trong bar, không khí buồn chán quá nên chú quản lí mới cử một em PR ra nói chuyện cho vui. Em í.... trời ơi làm tớ suýt ngã từ trên ghế xuống vì quả vòng 1, tả thế nào nhở, chắc cỡ 100cm, hoặc là bằng 2 quả bưởi, loại bưởi khoảng 4-6nghìn í( lâu ko mua bưởi HN ko biết), hoặc là các ấy tưởng tượng là mình đi mua xôi về thắp hương, mua 1 đĩa 10 nghìn và ra sức bảo cô bán hàng lấy cái muôi ép xôi xuống ấy, ních trong một cái áo chỉ có hai mảnh chạy từ vai xuống đằng sau buộc dây mà dây cũng sắp sửa đứt phựt rồi.
    Nói chung là phê chưa từng thấy, tớ là con gái mà cứ ngồi nhìn nó chằm chằm, ko thể rời mắt được.
    Bọn bạn tớ thì k hỏi nói, xúm xít lại nói chuyện với em ấy. Thằng anh tớ thì thầm thì: rẻ lắm em, 3 nghìn là to bằng quả dưa hấu ngay.
    Thế nhưng đến lúc về thì nó là thằng đầu tiên quay lại xin số đt em ấy hê hê
    Thế mới biết, lợi thế thật
  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    hehe,có một hôm tớ ngồi uống rượu trong bar, không khí buồn chán quá nên chú quản lí mới cử một em PR ra nói chuyện cho vui. Em í.... trời ơi làm tớ suýt ngã từ trên ghế xuống vì quả vòng 1, tả thế nào nhở, chắc cỡ 100cm, hoặc là bằng 2 quả bưởi, loại bưởi khoảng 4-6nghìn í( lâu ko mua bưởi HN ko biết), hoặc là các ấy tưởng tượng là mình đi mua xôi về thắp hương, mua 1 đĩa 10 nghìn và ra sức bảo cô bán hàng lấy cái muôi ép xôi xuống ấy, ních trong một cái áo chỉ có hai mảnh chạy từ vai xuống đằng sau buộc dây mà dây cũng sắp sửa đứt phựt rồi.
    Nói chung là phê chưa từng thấy, tớ là con gái mà cứ ngồi nhìn nó chằm chằm, ko thể rời mắt được.
    Bọn bạn tớ thì k hỏi nói, xúm xít lại nói chuyện với em ấy. Thằng anh tớ thì thầm thì: rẻ lắm em, 3 nghìn là to bằng quả dưa hấu ngay.
    Thế nhưng đến lúc về thì nó là thằng đầu tiên quay lại xin số đt em ấy hê hê
    Thế mới biết, lợi thế thật
  6. Miss_HaLoi

    Miss_HaLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra tớ còn thấy người ta quảng cáo một loại máy nữa gọn hơn, chỉ có 2 miếng cao su bé tí có viên phin bên trong có thể cho luôn vào áo như đệm bình thường, ra đời cùng với cái máy tập Tình yêu, hình như của bọn Omron ( không biết viết thế có đúng không ) hãng này chuyên bán các loại máy tập và máy massage. Giá tiền 300.000 VND. Ngoài ra còn có kem bôi và massage nở ngực ( Tớ không biết hàng của nước nào, có lần liếc qua thấy của hàng Triumph cuối đường Phạm Ngọc Thạch cũng có bán). Chị bán hàng bảo là dùng kèm với cái máy 300.000 kia rất hiệu quả ( À, ở đó cũng có bán cái máy 300.000).
    Ai cần cứ ra đó hỏi thử xem thế nào nhé. Note: Trên đường Phạm Ngọc Thạch có 3, 4 hàng bán đồ Triumph, nhưng hàng mà tớ nói là hàng nằm gần cuối đường nếu đi từ Kim Liên xuống, bên tay phải, cửa hàng khá lớn.
    [/quote]

    Đấy không fải là 2 cái miếng cao su đâu...nó bằng chất gì như nhựa í...Nó là máy tình yêu Perfect Bust, đúng là rất hay bán ở những cửa hàng Triumph...Mình cũng đã mua máy này rồi, mua tại chính hãng ở 171 Bạch Mai, mua đúng đợt giảm giá nên có hơn 270.000 thôi...Thực ra tập đều thì lúc đầu cũng rất có hiểu quả, cũng có nở nang ra chút ít....Nhưng cứ quên đi một cái thì lại trước sau như một . Nghe bạn nói có loại kem bôi, cũng của hãng này luôn hả.bao nhiêu xiền bạn có biết không...để mình mua về kết hợp xem kết quả có tiến triển hơn không...Cảm ơn nhìu
    Được Miss_HaLoi sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 02/07/2004
  7. Miss_HaLoi

    Miss_HaLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra tớ còn thấy người ta quảng cáo một loại máy nữa gọn hơn, chỉ có 2 miếng cao su bé tí có viên phin bên trong có thể cho luôn vào áo như đệm bình thường, ra đời cùng với cái máy tập Tình yêu, hình như của bọn Omron ( không biết viết thế có đúng không ) hãng này chuyên bán các loại máy tập và máy massage. Giá tiền 300.000 VND. Ngoài ra còn có kem bôi và massage nở ngực ( Tớ không biết hàng của nước nào, có lần liếc qua thấy của hàng Triumph cuối đường Phạm Ngọc Thạch cũng có bán). Chị bán hàng bảo là dùng kèm với cái máy 300.000 kia rất hiệu quả ( À, ở đó cũng có bán cái máy 300.000).
    Ai cần cứ ra đó hỏi thử xem thế nào nhé. Note: Trên đường Phạm Ngọc Thạch có 3, 4 hàng bán đồ Triumph, nhưng hàng mà tớ nói là hàng nằm gần cuối đường nếu đi từ Kim Liên xuống, bên tay phải, cửa hàng khá lớn.
    [/quote]

    Đấy không fải là 2 cái miếng cao su đâu...nó bằng chất gì như nhựa í...Nó là máy tình yêu Perfect Bust, đúng là rất hay bán ở những cửa hàng Triumph...Mình cũng đã mua máy này rồi, mua tại chính hãng ở 171 Bạch Mai, mua đúng đợt giảm giá nên có hơn 270.000 thôi...Thực ra tập đều thì lúc đầu cũng rất có hiểu quả, cũng có nở nang ra chút ít....Nhưng cứ quên đi một cái thì lại trước sau như một . Nghe bạn nói có loại kem bôi, cũng của hãng này luôn hả.bao nhiêu xiền bạn có biết không...để mình mua về kết hợp xem kết quả có tiến triển hơn không...Cảm ơn nhìu
    Được Miss_HaLoi sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 02/07/2004
  8. Miss_HaLoi

    Miss_HaLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    À, tiện thể cho mình hỏi hộ bà chị câu này...Bà ấy chưa có gia đình nhưng không hiểu sao nipple rất to và đen như là đang cho con bú vậy...Có cách gì làm cho nó hồng không?
  9. Miss_HaLoi

    Miss_HaLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    À, tiện thể cho mình hỏi hộ bà chị câu này...Bà ấy chưa có gia đình nhưng không hiểu sao nipple rất to và đen như là đang cho con bú vậy...Có cách gì làm cho nó hồng không?
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nếu bản chất đã như thế thì tại sao lại cứ phải đi tìm cách phủ cái giả tạo lên nhỉ.
    Hì hì tớ thấy các ấy cứ phải băn khoăn mãi vì dăm ba chuyện trẻ con ấy. Đọc cho lắm sách vào... rồi bắt đầu so sánh ... hihi... thấy ko được giống như sách tả thì lại sợ cuống lên

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này