1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VEF 2006 đã bắt đầu khởi động!

Chủ đề trong 'Du học' bởi Niceshot, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dn_Oz

    Dn_Oz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hic, dân tình cứ cải nhau loạn lên thế này, làm ơn quay lại topic chính được không.
    Trước mắt, cái preparation session, nếu không tham gia thì có bất lợi gì không? Thực ra là có thông tin gì quan trọng được distributed lúc đó ko?
    Mong anh chị đi trước giúp đỡ ạ. Thanx
  2. tovanho

    tovanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chân thành cám ơn các bác fellow đi trước đã đóng góp rất nhiều ý kiến hữu ích trong topic này cũng như một số topic liên quan khác. Mặc dù tôi apply theo diện process B, nhưng những lời khuyên của các bác thật sự giúp tôi phần nào đó trong việc "VEF has offered me a fellowship".
    Nhân đây tôi cũng muốn kể một câu chuyên vui để mọi ngươi thư giãn trước khi "chiến đấu" tiếp với VEF và có lẽ cũng để mọi người ngẫm nghĩ (hơi ngoài lề một chút).
    Câu chuyện bất đầu cách đây vài tháng khi tôi nói chuyện với ông bạn người Trung Quốc và than thở về điểm GRE quá tệ của mình. Tệ đến nỗi ông bạn này tròn măt nhìn tôi và nói " thế mà cũng gửi điểm đến các trường TOP (thật ra tôi nghĩ không đến nỗi với người không chuẩn bị ). Rồi anh bạn đó nói rầt nhiều người Trung Quoc có điểm GRE >1400 va TOEFL>650, trong đó có cả hắn. Wow. Làm thế sao họ giỏi vậy? thật sự tôi không hẳn đã nể phục ông bạn đó về khoản tiếng Anh, khi mà hắn sống ở đây đến tận 5-6 năm. Bí mặt đã đươc tiết lộ khi tên trường luyện tiếng Anh rất nổi tiếng ở Trung Quốc được đưa ra, đã từng bị ETS kiện vài năm trước (đấy là theo lời kể của ông bạn tôi- không có chứng cứ mặc dù tôi cũng nghe ai đó đề cập đến chuyên naỳ trước đó). Nhưng có nhân chứng sống là anh bạn tôi, người đã tưng theo học trường đó trước khi định cư tại Bắc Mỹ. Anh nói, ở trường nổi tiếng đó, người ta có tất cả các pools câu hỏi cua TOEFL và GRE một cách khá hoàn chỉnh mà ETS sử dụng. Làm sao họ có được. Đánh cắp? Xin thưa không phải đánh cắp một cách thông thường mà phải công nhận kiểu đó khiến tôi "nể phục" họ hơn vì tinh thần đoàn kết cao. Mỗi một người khi thi xong cố nhớ chính xác một vài câu hỏi và gom lại. Tôi không biết phải mất bao nhiều năm họ mới xây dựng xong cái pools dó và cũng ngạc nhiên vì ETS sẽ update câu hỏi hàng năm chứ. Tuy nhiên rất nhiều người từ "lò bát quái" đó đã đạt được điểm mà trong mơ nhiều người và bản thân họ cũng chưa chắc nghĩ đến.
    Câu chuyên bi hài tiếp diễn khi ông bạn đó kể câu chuyện về một ông bạn khác đã được nhận học bổng của môt trường danh tiếng tại Mỹ. Và ông thầy hướng dẫn dường như "cảm thấy may mắn" khi nhận được trò giỏi các về năng lực nghiên cứu (điều này đước ông bạn tôi xác nhận) và cả khả năng tiếng Anh. Đến bản thân native speakers cũng chưa chắc đạt điểm của cậu học trò đó. Chuyện bắt đầu khi cậu học trò dự Seminar do chính ông thầy trình bày. Đến cuối buổi, cậu lên xin ông thầy cai speech vi không hiểu ông trình bày cái gì. Sau đó ông thầy phát hiện ra cậu học trò cưng của mình rất dễ give up khi tranh luận với SV hay thầy giáo khác (đơn giả vì không có đủ vốn tiếng anh để tranh luận). Có lẽ sự tin tưởng của ông thầy cũng có hạn, ông bắt đầu nghi ngờ liệu có ai đó qua mặt ETS đề thi hộ anh chàng không và đã liên hệ với ETS để kiểm chứng. Nhưng ảnh đó, chữ ký đó. Đã ai qua mặt được ETS chưa nhỉ?
    Rốt cuộc kết thúc cũng vẫn có hậu với anh học trò, vẫn nhận học bổng và được học tiếp. Kết quả Course work của anh chàng vẫn cao ngất ngưởng, nhưng ông thầy vẫn thất vọng mỗi khi anh chàng phải bảo vệ ý kiến của mình.

    Câu chuyện trên đây chỉ dựa trên cuộc hội thoại giữa hai người bạn không đảm bảo tính xác thực về mặt pháp lý.
    Hy vọng sớm gặp các bác Fellows, 2005 tai Nha Trang mùa hè này. Chúc các bạn, 2006 thành công rực rỡ.
  3. loveoflife

    loveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tại buổi chuẩn bị trước khi phỏng vấn, VEF sẽ thu các tài liệu quan trọng của bạn (LoR, transcript, bản copy điểm TOEFL - nhớ mang theo bản gốc-...) và phát cho mỗi người một tờ ticket ghi ngày giờ phỏng vấn để hôm đó bạn mang đi. Ngoài ra, VEF cũng sẽ trả lời 1 số câu hỏi liên quan. Bởi vậy tôi nghĩ là bạn nên tham dự buổi đó. Nếu bạn không thể tham dự vì một lý do đặc biệt nào đó, bạn nên báo cho VEF và gửi các documents được yêu cầu đến văn phòng VEF (nên dùng thư bảo đảm).
    Chúc các bạn 2006 thành công. Hẹn gặp các bạn 2005 tại Nha Trang, tháng 6 này
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0

    chắc phải nhờ mấy bác VN ở Trung quốc học trường này xong đem tài liệu về VN quá
  5. vivi2003

    vivi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    thì tôi vẫn thấy ở VN người ta bán cái đĩa CD có đầy đủ bộ đề TOEFL do bọn TQ sưu tập đấy thôi. các bác cứ mua về mà cày hết thì đảm bảo TOEFL trên 600 ngay thôi

  6. sieunhankakalot

    sieunhankakalot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    OK tôi sẽ ignore tất cả các bài post phá ngang.
    Tuy nhiên, thực sự đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mọi người lại gọi những cái đó là mẹo mực và không thực tài nhỉ.Ở tất cả các nước phát triển thì những kỹ năng phỏng vấn đó ai cũng biết và được áp dụng một cách thành thạo. Tuy nhiên đáng tiếc là ở Việt Nam do còn mang quá nặng phong cách thi cử trên giấy chứ không phải thi vấn đáp nên mọi người không coi trọng kỹ năng phỏng vấn. Đó chính là điều mọi người cần biết trước khi sang nước ngoài.
    Nói một cách đơn giản: trước khi thi đại học, mọi người ở đây có ai không đến các lò luyện thi, có ai không làm thử một số đề thi mẫu trong thời gian phòng thi để làm quen??? Cái đó có gọi là gian lận? Tương tự như thế, trước khi thi VEF cũng như bất kỳ một kỳ thi nào khác (kể cả thi học kỳ, bảo vệ luận văn tốt nghiệp) tôi bao giờ cũng chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Sự chuẩn bị kỹ có thể nào gọi là gian lận? Đó là phong cách làm việc của tôi trong vòng 7 năm nay và đến bây giờ tôi vẫn thế. Mọi người có biết rằng trước khi thi VEF, tôi phải viết tất cả những gì tôi định nói ra giấy trước để khi thi nói cho nó tự tin. Tôi cũng đã không dưới 3 lần bắt bạn bè tôi làm giám khảo để tập trả lời trước đám đông. Chẳng nhẽ ôn lại bài cũ trước khi thi lại là tội à? Tôi xin nói thật: trong cuộc sống bình thường tôi rất nhút nhát, ngại giao tiếp và nói thật là khi run thì không thể nói gì được. Vậy thì trước khi thi chuẩn bị từ trước để sau đó không bao giờ hối hận còn hơn.
    Hiển nhiên mà nói, kiến thức thực tài là vô cùng quan trọng trong vòng phỏng vấn. Tôi cũng đã nói rất rõ ràng: tất cả những kỹ thuật mà tôi nói chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có thực tài. nó sẽ giúp cho bạn tránh được cái mà người ta gọi là "học tài thi phận", cụ thể hơn là tránh được tình trạng vào phòng phỏng vấn, hiểu rất rõ câu trả lời mà luống cuống không nói được câu nào. Cá nhân tôi đã xảy ra tình trạng giáo sư hỏi cái mà tôi biết rất rõ nhưng quên mất. Còn những người không có thực tài thì nôi xin nói thẳng: không có cách nào để có thể qua được GS phỏng vấn đâu dù với bất cứ một chiến thuật nào. Tôi đã biết điều này qua đợt phỏng vấn của chính tôi: Đầu tiên ông ấy hỏi 1 định lý khó, sau đó thay đổi dữ liệu một chút rồi hỏi phản ví dụ nếu sai, hỏi định lý nếu đúng, sau đó cứ thay đổi như thế vài lần. Tôi không tin ở đây có nhiều người chịu được cách hỏi kiểu đấy. Tôi cũng chịu thua sau chiêu thứ 5. Ông ấy cứ hỏi khoan sâu như vậy thì trừ khi có kiến thức rất sâu, còn đâu thì chắc chắn chết. Mọi người nên nhớ: các ông ấy đã hướng dẫn đến 20-30 nghiên cứu sinh, giáo sư hạng nhất thế giới thì có gì mà không bóp mũi được mấy thằng trẻ con?
    Tuy nhiên tôi không thể post lên đây những chuẩn bị của tôi về mặt kiến thức được, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều không muốn nghe!!! Chính mọi người yêu cầu tôi các kinh nghiệm phỏng vấn cơ mà, tại sao khi tôi nói lại những kinh nghiệm đúc rút ra được sau khi phỏng vấn thì mọi người đều bảo đấy là ăn xổi? Tất cả nhũng cái đó tôi đều rút ra sau khi ngẫm nghĩ kỹ lại bài phỏng vấn của chính tôi chứ không thể có được do chuẩn bị từ trước (VEF là kì thi phỏng vấn đầu tiên trong đời của tôi).
    Thôi được rồi, tôi đã viết lại tường thuật của tôi về vòng phỏng vấn và sẽ gửi lên trên us-guide, chứ không thích post lên đây nữa (do tôi gõ= vntime nên không tương thích với font của diễn đàn, và file của tôi có dạng pdf.) Tôi nghĩ rằng sau khi đọc cách tôi sử dụng các kiến thức trong vòng phỏng vấn thì mọi người sẽ hiểu chuẩn bị trước quan trọng như thế nào.
  7. honour

    honour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thanks bác KKL , em thấy bác rất nhiệt tình . Em vote cho bác ạ.
    Còn em là người ngoài cuộc chưa có kinh nghiệm chinh chiến , em thấy các bác ai cũng có ý đúng , có lẽ đó là bởi trường hợp riêng của từng bác thì khác nhau .
    Em rất mong các anh chị khác cũng nhiệt tình như bác. Mỗi nguời đều có ý kiến riêng của mình ,xong công kích nhau ma lam gì.
    Em nghĩ cái quan trọng là mọi người vào diễn đàn để truyền kinh nghiêm cho nhau , giúp được nhiều sinh viên Việt Nam ta mở mang được tầm nhìn, sau này đất nước còn có cơ hôi không bị bắt nạt và không bị xem thường.. Chứ em thấy nước mình thiệt quá , bị đánh chiếm tả tơi ,tiều điều, dồn hết máu và sức mới dành được độc lập.
    Bây giờ anh em phải giúp nhau mà tiến lên chứ ạ. Em nói vậy là vì kinh nghiệm của các bác thực sự quan trọng và có ý nghĩa .
    Vãn bối có chút thỉnh cầu , mong các bậc tiền bối độ lượng và xem xét .
    Kính thư !
    "Winners never quit, quitter never win "
  8. tapa

    tapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác sieunhankakalot bảo la sẽ post lên kinh nghiệm nộp sơ. Mình chờ mãi mà không thấy nhỉ? Hay là bác gửi email cho mình cũng được (tapavn@yahoo.com). Cám ơn bác thật nhiều!
    Kinh nghiệm mình con "non" mong các bậc cao nhân chỉ giáo ạ!
  9. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người. Mình cũng là 1 candidate của VEF năm nay. Mình thấy diễn đàn này rất bổ ích cho những người như bọn mình. Nhân tiện mình có một số câu hỏi thế này:
    - Theo thông tin năm nay có khoảng 124 ứng viên. Có 5 ngày phỏng vấn (6 7 8 ở HN và 10 11 ở TPHCM). Như thế sẽ có khoảng 123/5 = 24 người một ngày. Nếu mỗi ứng viên phỏng vấn 1 tiếng thì các GS sẽ làm việc 24/24 (am i right).
    - Cũng theo mình được biết thì năm nay sẽ có khoảng 70 fellows của VEF, nhưng nếu tỷ lệ chọi là 1/3 thì chỉ có khoảng 40 người tham gia phỏng vấn được đi thôi. Vậy có gì bất bình thường ko nhỉ
    Nhân tiện mình cũng muốn nói rằng mình được mời đi phỏng vấn vào 8-6.tức là ngày cuối cùng của HN. Nếu theo thứ tự điểm từ trên xuống thì mình chỉ là một thằng hạng bét của một nước hạng bét. Nhưng không vì thế mà mình cảm thấy kém hơn người khác đâu nhé, mình sẽ cố gắng để đánh bại những thằng hạng nhất của một nước hạng bét.
    To kakalot: em đã gửi thư cho bác ko biết bác nhận được chưa. Nếu bác chưa nhận được thì địa chỉ mail của em là:
    tiendatbk@gmail.com. Em muốn xin bác một bản tổng hợp kinh nghiệm phỏng vấn. Cám ơn bác nhiều.
  10. tinhkhang

    tinhkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này