1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezia - AC MILAN : Trận thắng thứ hai của năm 2002 ???

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi batistava, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Venezia - AC MILAN : Trận thắng thứ hai của năm 2002 ???

    Tuần này,AC Milan sẽ đến Pierluigi để tìm kiếm trận thắng thứ hai của năm 2002

    trong giải Serie A ( quá ít !!). Đã mất hoàn toàn hy vọng đạt Scudetto và hiện lại

    đang kém đội thứ ba tới 8 điểm, hy vọng còn lại cuối cùng của chúng ta là có

    giành được một vé tham dự Champions League mùa giải năm sau, nhưng để

    làm được điều đó Rossoneri cần phả vượt qua hai đối thủ đang đứng ngay trên

    mình là Chievo và Bologna ( cả hai đội này đều hơn Milan 1 trận thắng ). Điều

    đó có nghĩa là MILAN PHẢI THẮNG !!!!!
    Còn vị chủ nhà Venezia thì ngược lại, họ đang cố gắng hòa trận thứ hai liên tiếp

    với ông lớn thành Milan . Trận đấu lượt đi mùa giải này, họ đã có một trận hòa

    đáng khâm phục cũng chính ở San Siro,nơi mà trước đó họ đã 5 lần bị phơi áo.
    Tất nhiên là họ hiểu chúng ta đang trong thời kì khủng hoảng và tất nhiên họ

    với danh nghĩa là vị chủ nhà, sẽ cố gắng hạ đo ván vị khách Đỏ-Đen này, nếu

    điều này được thực hiện họ vượt mặt Fiorentina ở bảng xếp hạng một cách dễ

    dàng .

    PHONG ĐỘ HIỆN TẠI

    Venezia 6 trận gần đây(mọi chiến trường): LLDDWL
    Với phong độ khá xuất sắc của tay săn bàn Maniero, Venezia đã có một số tiến

    bộ trong thời gian gần đây, đặc biệt phải kể đến hai trận hòa trước Inter và

    Bologna cùng với chiến thắng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho xuất trụ hạng

    Fiorentina. Nhưng ở trận đấu trước (vòng 23 ), họ đã bị đội bóng của Hubner là

    Piacenza sỉ nhục với năm bàn không gỡ.

    AC Milan 6 trận gần đây (mọi chiến trường): LDDDDW
    AC Milan chúng ta trong năm 2002 chưa đạt được thành tựu gì đáng kể ngoài

    những trận đấu thiếu ấn tượng ở giải vô địch. Trong 6 trận gần đây ở Serie A,

    chúng ta đã để hòa tới 5 trận và thua 1 trận nghiệt ngã ngay trên sân nhà trước

    Udinese sau khi đã dẫn trước 2 bàn.
    Tuy nhiên, đầu tuần này, Milan đã kịp lấy lại một chút phong độ cũng như sự tự

    tin sau khi có một chiến thắng ngay trên sân khách trong khuôn khổ cúp UEFA (

    thắng Roda JC 1-0 )

    CẦU THỦ CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI TRẬN ĐẤU

    Về phía đội chủ nhà phải kể đến cựu tiền đạo của Milan là Filippo Maniero,

    người đang có cùng số bàn thắng ghi được với Sheva (13 bàn). Lưu ý về cầu thủ

    này : Hắn ta luôn ghi bàn khi gặp clb cũ của mình và nếu Milan không cẩn trọng

    thì chắc chắn hắn ta chẳng ngại gì mà không lặp lại cái công việc này .

    Còn về phía Red-Devils : Đó chính là José Mari, cho tới giờ phút này, José

    đang dần chứng tỏ số tiền 12 triệu bảng mà Milan bỏ ra là không uổng. Mới ở

    tuổi 22 nhưng có thể tiên đoán năm nay sẽ là một năm đơm hoa kết trái của

    José. Mới quay trở lại sau chấn thương nhưng cựu tiền đạo của Aletico này đã

    kịp ghi cho Milan 5 bàn thắng ở những trận mà Sheva không thể phá lưới thủ

    môn. Lưu ý là cả 5 bàn của José đều ghi trên sân khách -> Chắc trận này José

    cũng sẽ ghi bàn .
    Sheva đã ghi gỡ hòa trong trận hòa với Venezia hồi đầu giải, chúng ta cầu chúc

    anh sẽ ghi bàn trở lại - Sheva luôn ghi hàng tá bàn thắng sau khi ngưng ghi bàn

    một thời gian -> Hy vọng đây là trận Sheva chấm dứt sự im hơi lặng tiếng của

    mình .. Cố lên Sheva !!


    ĐỘI HÌNH DỰ ĐOÁN :
    Venezia (4-4-2): G. Rossi; Conteh, Pavan, Viali, Bettarini; Valtolina, Marasco,

    Andersson, Di Franceschi; Maniero, Magallanes
    Dự bị : Brivio, Balleello, Donnet, Bressan, Garcia, Vannucchi, Di Napoli

    AC Milan (4-3-1-2): Abbiati; Roque Jr., Laursen, Costacurta, Kaladze; Gattuso,

    Albertini, Serginho; Rui Costa; José Mari, Shevchenko
    Bench: S. Rossi, Contra, Chamot, Brocchi, Donati, Pirlo, Moreno

    Paolo Maldini, Massimo Ambrosini and Filippo Inzaghi vẫn chưa thể có mặt, tuy

    nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng của Milan, Rui

    đã trở lại, José đang trong phong độ đỉnh cao, Sheva thì chắc cùng đã sẵn sàng

    sử dụng cây đũa thần của mình .


    He he, dự đoán trận này , Milan sẽ bùng nổ và đập dập Venezia 4-0, với hai bàn

    thắng của Sheva, một của José và bàn đầu tiên ở Serie A mùa này cho Rui .he

    he... hy vọng tôi không mơ hão...

    il Milan è il più
    To know you is to love you, you're everywhere i go and everybody know
    To love you is to be part of you, i've paid for you with tears and swallowed all my pride

Chia sẻ trang này