Venom-Bộ ba bất hủ Co thể khẳng định rằng không có một ban nhạc Death hay Black Metal nào lại không biết đến Venom. Nếu không có họ có lẽ lịch sử của Metal đã đi theo một hướng khác. Tại thành phố Newcastle nước Anh vào năm 1979, ban nhạc Oberon gồm các thành viên đang học trung học. Một thời gian sau, ba thành viên tách ra thành lập ban nhạc Venom, họ là: Conrad Lant (Cronos) hát, Jeff Dunn (Mantas) chơi guitar và Tony Bray(Abaddon) chơi trống. Ban nhạc định tìm tay bass nhưng sau đó Cronos quyết định kiêm luôn vai bass. Cả ba đều hâm mộ các ban nhạc trước đó như Black Sabbath, Deep Purple, sau này Abaddon kể lại "Lúc đó chúng tôi 19 tuổi, chúng tôi đi theo các ban nhạc trước như Judas Priest, Deep Purple, Motorhead và Black Sabbath, Mantas cũng là một khán giả cuồng nhiệt của Kiss. Âm nhạc của chúng tôi khơi nguồn từ các ban nhạc trên. Chúng tôi lấy hình ảnh ma quỷ của Black Sabbath, pha trộn với Kiss và âm nhạc nguyên thủy của Deep Purple. Venom sinh ra từ đó. Venom không bao giờ như Iron Maiden hay bất cứ ban nào khác. Chúng tôi noi gương các ban nhạc đi trước và phát triển mọi thứ dựa vào nền tảng của họ." Năm 1981, dĩa đầu tay của Venom xuất hiện như một hiện tượng lúc bấy giờ. Hình ảnh Satan gây sốc tất cả, họ được xem là ban nhạc ồn ào nhất vào thời điểm đó. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một thứ âm thanh khó chịu chứ không phải nhạc. "Welcome To Hell" ra đời như điềm báo cho một thời đại mới. Venom cho ra dĩa đầu tay và truyền bá tư tưởng tàn phá. Chỉ năm sau, họ cho ra dĩa nhạc hay chưa từng thấy "Black Metal" . Tựa dĩa thể hiện âm nhạc của Venom: độc ác, tối tăn, ma quỷ, thù hận... Sau này, một thể loại Metal xuất hiện từ đây, đó là Black Metal. Vào thời điểm đó, Venom với Iron Maiden là hai ban nhạc rất tiểu biểu cho làn sóng New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM). Năm 1984, họ làm thế giới kinh ngạc với "At War With Satan". Tựa dĩa và lời nhạc như sự thách thức với thế giới. Venom bắt đầu đi biểu diễn. Họ được chú ý từ nhạc cho đến cả hình ảnh báng bổ tôn giáo, thánh thần. Năm sau 1985, Venom cho ra dĩa tiếp theo "Possessed". Lúc này, rất nhiều tạp chí để ý họ. Abaddon đáp trả với câu hỏi xem có phải các thành viên của Venom tôn thờ Satan? Abaddon nói "Tôi chưa bao giờ đắm chìm vào bất cứ tôn giáo nào. Tôi có cái nhìn khách quan về bất cứ tôn giáo nào. Tôn giáo như một phương tiện kiến tiền. Đó là một nơi nguy hiểm vì con người có thể trở nên cuồng tín mà không hay biết. Chúng tôi tạo ra sức mạnh của Venom chứ không thuyết giáo cái gì cả. Khán giả của chúng tôi ví như là Legion và chúng tôi là người chỉ huy của họ. Chúng tôi không thích được xem là một tổ chức tôn giáo nào. Nếu không thích nghe Venom, cứ việc bỏ Venom đi." Trong bài phỏng vấn tạp chí Kerrang năm 1985, Cronos nói "Chúng tôi không thuyết giáo chủ nghĩa Satan, điều huyền bí hay ma thuật. Rock cơ bản là phương tiện giải trí và chúng tôi luôn như vậy. Nếu ai đó cố tình muốn ép chủ nghĩa Satan cho chúng tôi thì chúng tôi là tôn đồ của Satan nhưng đó là tiêu chuẩn để nhận ra những tên hề." Sau khi phát hành "Possessed", Mantas lại quyết định ra đi thành lập ban nhạc cho riêng mình, Venom bước vào giai đoạn bất ổn kép dài. Cronos và Abaddon mời hai tau guitar người Mỹ: Mike Hickey và Jimmy Clare tham gia. Năm 1987, Venom cho ra dĩa tiếp theo "Calm Before The Storm". Sau khi phát hành dĩa này, Cronos lại tách khỏi Venom thực hiện sự nghiệp riêng. Abaddon mời Mantas trở lại. Lúc này, Al Barnes tham gia chơi guitar phụ và ca sĩ Tony Dolan từ nhóm Atomkraft tham gia. Mike Hickey và Jimmy Clare tham gia vào ban nhạc Cronos của Cronos. Với đội hình này, Venom cho ra dĩa "Prime Evil" không có tiếng vang gì. Khán giả không chấp nhận Venom thiếu vắng thủ lĩnh Cronos. Tuy vậy, Abaddon vẫn thể hiện quyết tâm duy trì Venom. Năm 1990, ban nhạc phát hành dĩa EP "Tear Your Soul Apart" rồi dĩa mới "Temples Of Ice" vào năm 1991. Trong dĩa này, lực lượng thật hùng hậu. Ngoài đội hình cũ, còn có thêm guitar Steve White và V.X.S. chơi keyboard. Tuy nhiên, họ không gây tiếng vang gì. Suốt những năm sau, Venom chìm trong quên lãng. Họ liên tục cho ra các dĩa chọc lọc mà không thực hiện dĩa mới nào. Ban nhạc không cho ra bất cứ dĩa nào cho đến năm 1996, Cronos trở lại với Venom. Khán giả tiếp tục chào đón Venom. Venom ra mắt với đội hình nguyên thuỷ ban đầu. Với sự trở lại của Cronos, Dolay phải ra đi. Ban nhạc tham gia đại hội Dynamo trong năm rồi đi diễn tại Hy Lạp và Đông Âu. Năm sau, Venom cho ra dĩa mới "Cast In Stone". Sau một thời gian dài, Cronos, Mantas và Abaddon mới cùng nhau thực hiện một dĩa nhạc. Cũng trong năm 1997, ban nhạc cho ra bộ đôi dĩa chọn lọc "From Heaven To The Unknown". Sau đó, ban nhạc im lặng cho đến năm 2000, họ cho ra dĩa tiếp theo "Resurrection". Tuy nhiên, Abaddon lại ra đi sau gần 20 năm gắn bó với Venom và Antton thay thế. "Resurrection" không có tiếng vang gì lớn. Venom vẫn tiếp tục sự nghiệp nhưng có lẽ thời của họ qua đã. Dù sao, những gì Venom để lại thật khổng lồ. THY WILL BE DONE
Themgoroth là anh abaddon a`? Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời. Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!