1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Very interesting person: Who? Ozzfan or Groupie?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi ILYTEOT, 20/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ặc hic hu hu thía à???????/
    lúc đấy em đang đi sang nhà bé bạn của em Pii dở hơi với cả em Peony - gần ngay trường thái hà thế có lời đề tặng cho bạn EHHL không ạ ?
    thế là có hát à ?
    chuối thía chứ nhờ, cũng 5 tháng trôi qua rồi chứ ít ỏi gì nữa nhở
  2. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa bác em xin trả lời thế nầy ạ:
    Tuanbeat trở thành niềm cảm hứng cho tác phẩm của em vì lí do tại sao thì.. em chả biết, chỉ biết rằng các bác, các cô, các chị em gái trong cái BB nhỏ bé này sẽ lần lượt được LÊN Beatles-Daily Có cả bác đấy, Tuanbeat ko phải là ngoại lệ!
    Còn về vấn đề film Xex, bác Tuanbeat em tưởng bác đã xem film Y.V nhà em rồi cơ mà?! Úi chào, dấu mãi. Bác còn nhớ bác đã nói gì hôm sinh nhật chị Cạc-men về ko?
    Vấn đề sợ vợ thì em xin nói thật: em sợ vợ thật đấy! đã sao nào. Ta sợ vợ mình chứ có sợ vợ người khác đâu mà phải sợ! Đấy là tinh thần AQ bất diệt trong em. Cái sẹo của em đấy ko phải là tác phẩm của bà xã, mà do 1 tai nạn nghề nghiệp thôi, xin mọi người ko hỏi thêm về vấn đề này
  3. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    À còn trả lời bạn XÔ nữa. Thực ra thì hôm ấy tớ ko quên lời hứa đâu, tớ hát rồi đấy chứ! Nhưng mà chả thể nói là "tớ tặng bài này đến bạn XÔ" trong khi bà xã mình ngồi ngay cạnh thì mốc mặt chả được bài nào! Thế thì giàn thiên lí nhà tớ lại đổ cho xem. Bạn phải thực sự thông cảm!
  4. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chưa xem Sếch! Vớ vỉn, cơ mà YV thì a chưa có xem ở nhà chú nhé... mà là ở ... .Chú đừng có thấy a hiền lành mà gắp lửa bỏ tay người đấy!
    Hơ hơ, công nhận vợ chú nuôi giỏi thật, làm thế nào mà chỉ có dài ra mà không to lên, hehe.Đúng là mỗi người một sở thích. Bái phục!
    Còn vụ lên thớt này không liên quan đến vụ chú "refresh" anh trên Bittơn đâyly, thực ra a đã cho chú vào tầm ngắm từ lâu rồi sau một loạt các nạn nhân nữ, bây h phải có nam chứ!
  5. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Dám dọa cả anh à ! Nhưng cứ để xem chú thể hiện tác phẩm như thế nào! Anh không ngăn cản! Cho chú tự do sáng tạo, ... Nhớ ghi rõ nguồn cảm hứng nhé! Để anh còn biết đường phản hồi.
  6. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chú này được! Quan điểm vững vàng đấy! Chỉ "sợ" vợ mình chứ không sợ vợ người khác! Cho chú điểm 10.
    Bà con tiếp tục tra tấn Chuongbeats tiếp đê!
  7. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Không được! Chú này AQ qúa! Đây là một tiền lệ không tốt tí nào ở Box Beat! Box văn hoá kiên quyết đấu tranh với tệ nạn này! ! Nếu chú cảm thấy một mình không chống lại được mafia thì để a kêu gọi cả box đến ủng hộ chú!Biểu tình với băng rôn khẩu hiệu trước nhà chú cho hoành tráng. Nếu không giải phóng được chú thì chí ít cũng giúp giảm mật độ các trận đòn ...yêu của vợ!
  8. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời các bác thế nầy:
    - Chuyện Mod Tak sắp lên Beatles Daily thì.. chỉ tính bằng ngày nữa thôi, Chuongbeats không doạ suông bao giờ! Dự kiến sao đó sẽ là Cuking, Her, Real, Carmen.... nói chung là đủ bộ. Mọi người cứ đợi đấy!
    - Còn chuyện em sợ vợ, thưa các bác, đấy là chuyện TỰ NGUYỆN của cá nhân em. Em ko cần sự bảo vệ gì vì cho đến giờ thân thể em vẫn lành lặn. Các bác cứ oai hùng thế, đến khi nào có bà xã đi kèm xem có dám hô khẩu hiệu thế ko
  9. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chủ đề này không có bài mới trong tuần vừa qua. Tôi được quyền lôi cổ một ai đó lên để mọi người chặt chém.... Tất nhiên la? ngươ?i tôi đaf định lôi lên tư? bấy lâu, ngươ?i ma? bao thế hệ các anh giai BB nguơfng mộ vi? sắc đẹp kinh hô?n va? sự dịu da?ng đáng sợ. Vâ?ng vâ?ng xin quý dzị cứ bi?nh tifnh, ngươ?i đó chính la? bạn Hermonie, cô giáo chuyên dạy các lớp học sinh hư, tha?nh viên tích cực trong tất ca? các cuộc ăn chơi thác loạn cu?a Box Beat.
    Xin một tra?ng pháo tay
    Câu ho?i đâ?u tiên tôi xin được pho?ng vấn: Hô?i đi Bích Động, Chuongbeats có được diêfm phúc la?m thính gia? nghe một số ba?i hát xuyên tạc rất (...) do hai cô giáo tương lai Real va? Her tri?nh ba?y.( Vâng vi? lí do tế nhị tôi xin được giưf kín nội dung các ba?i hát na?y). Xin ho?i cô giáo la? đấy la? các ba?i hát do cô giáo tự xuyên tạc hay nghe ơ? đâu ma? dạy lại cho mọi ngươ?i vây? Va? cô giáo có ý định truyê?n dạy tiếp cho các lớp học sinh hư cu?a mi?nh sau na?y nhưfng kiến thức đó ko?
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, một câu hỏi khá ... tế nhị . Tớ cũng xin được bật mí với bạn Chương bít thế này : ngày xưa các cụ ta chỉ có một phương thức đưa tác phẩm của mình đến với người nghe qua con đường truyền khẩu . Nhưng ngày nay, với rất nhiều công nghệ hiện đại, tầm cỡ quốc gia, quốc tế, sắp tới sẽ là ... vũ trụ, thiên hà..., chúng ta còn có thêm đường truyền thông, truyền tay, truyền ...đủ thứ . Trong quá trình thu lượm kiến thức để truyền dạy cho học sinh, các cô giáo đã ... vô tình lượm thêm cả mấy bài hát đó nữa , qua đường truyền thông (internet), truyền khẩu (bạn bè), và cả truyền trò (qua học sinh). Vâng, sự thật là phần lớn những tác phẩm đó chúng tôi thu thập được từ... chính các em học sinh thân yêu . Xin hết ạ. Kính toà 1 ly chocolate nóng

Chia sẻ trang này