1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

verzweifelung

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi LesFleursDumal, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ach, ich fẳhl''s, es ist verschwunden,
    Ewig hin der Liebe Glẳck!
    Nimmer kommt ihr Wonnestunde
    Meinem Herzen mehr zurẳck!
  2. digital_guy_283

    digital_guy_283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    i mag das gedicht, danke dir! kannst du mir zeigen, wie man eine dramatische kurzgeschichte erảrtert
  3. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    das kannst du im Google suchen jetzt hab´ keine lust dafẳr zu diskustieren
    tôi có lỏĐn 'ỏằc trong Hamlet, có mỏằTt cÂu khuyên rfn Ophelia vỏằ tơnh yêu cỏằĐa guys nhặ thỏ này :
    "SĂng nhiỏằu, nóng ưt"
    sao mà thỏƠy 'úng quĂ . Tơnh yêu cỏằĐa guys, bỏằ'c lỏằưa chỏằ? trong chỏằ'c lĂt, nhặng chung thỏằĐy thơ 'ặỏằÊc là mỏƠy h kiỏằfu sỏằ>m nỏằY tỏằ'i tàn
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Lỏằưa câng phỏÊi có cĂi gơ nuôi dặỏằĂng thơ nó mỏằ>i chĂy 'ặỏằÊc chỏằâ :)
  5. dyp2803

    dyp2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là ngọn lửa, khoảng cách là cơn gió, gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ ... Sao người tôi yêu toàn ở xa thế hix !
    Lửa cần rơm để dễ cháy hehe
  6. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đúng thế, tôi là sợi rơm, tự thiêu mình chết cháy, còn kẻ kia là ngọn lửa thiêu đốt đời cọng rơm, hết ngọn này đến ngọn khác !
    nói ironisch cho vui đó thôi ! Hôm nọ đến nhà cô bạn gái chơi, thấy nó có quyển thơ tình trong ngăn cặp hay quá ! liền mượn về đọc, trong đó có câu thơ như thế này, so sánh cũng giống giống hình ảnh lửa và cọng rơm :
    Diêm (thơ Nguyễn Kim Anh)
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!

    Bài này tôi nhớ đúng từ khóa là que diêm và tìm ra trên Expres, nhưng đoạn cuối thấy ngang nên không cho vô.
    Ðã đọc Hamlet và các tác phẩm khác của shakespears nhiều lần, và khi đọc lại lại càng thấy nhân vật của ông có nhiều triết lý hết sức sâu xa . Liền tự hỏi mình, liệu phải chăng shakespears đã đi trước cả gần nửa thế kỷ để nói về những cái gì mà đời thường hôm nay đang xảy ra
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét này hay......Em Shin không phản đối
    Nhưng về phía em, thì em lại thích những câu triết lý, ca dao,tục ngữ, thành ngữ dân gian của VN mình hơn........Sẽ không so sánh những triết lý ấy với văn học của Shakespeare vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng . Nhưng em chỉ thấy văn học mình đi lên từ dân gian, rất phổ biến lại vần vè nên mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể thuộc, hiểu và chiêm nghiệm ra chứ những câu văn của Shakes thấy văn chương, chau chuốt, màu mè quá............Ai phải thật sự am hiểu mới có thê hiểu hết những tầng ý nghĩa của nó được.............Mà đọc được những tác phẩm của Shakes không phải đơn giản đâu nhé...........Nó chính thống là kịch nên rất khó đọc.........Ai đọc và hiểu được là em rất khâm phục đấy.........Chả hiểu sao cầm mấy tác phẩm này lên cứ thấy đối thoai : " Romeo chàng ơi với lị Juliet nàng ơi " thì em đã ngán ngẩm lắm rồi........
    Ca dao, tục ngữ, thành ngữ VN trải qua bao nhiêu đời nay mà bây giờ nghiệm lại vẫn thấy đúng...........Quả thật là được đúc kết từ kinh nghiệm dân gian mà..........nên cũng sâu xa lắm lắm.........
  8. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em đọc bản rút ngắn ấy, sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều . khi rảnh tôi sẽ type lên đây vở kịch Hamlet để mọi nguòi cùng đọc, kịch đó khá hay
    còn ngôn ngữ rối rắm, thì phải đọc kỹ và phải tách câu chính phụ mới hiểu được . Nhưng những câu rối rắm thế, chỉ tồn tại trong những nhân vật chính có tính bi kịch, cả với chỉ có vài ba câu như vậy là cùng, làm gì đến nỗi ngán lắm

Chia sẻ trang này