1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vesely novy rock pro Cesky, Ahoj

Chủ đề trong 'Czech' bởi danbeo, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nếu @tomPH xuống dưới đó thì nháy cho mình nha. Mình cũng muốn xuống giúp @danbeo càng sớm càng tốt. Chẳng có mấy người nhiệt tình và tình cảm như @danbeo đâu!
    MuaHN
  2. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn sự nhiệt tình của các bạn và nhất là sự giúp đỡ của tomPh, theo trang web bạn cho tôi đang cố gắng tìm lại địa chỉ chính xác của nơi bà giáo ở, nhưng cứ dùng cái bản vẽ hôm trước tôi đưa lên cũng dễ tìm thôi. Không dấu gì các bạn, chúng tôi, những người trước đã ở bên đấy dự định nếu tìm lại được bà giáo thì sẽ chung tiền để mời bà sang thăm VN một chuyến, mặc dù chúng tôi biết cách nghĩ của người Tiệp về xù nay đã thay đổi nhiều so với vài chục năm trước, khi mà cả người già lẫn trẻ con trông thấy xù đều chào hỏi rối rít như là người mình ở nhà nhìn thấy tây vậy. Tôi sẽ cố gắng thu thập lại vài bức ảnh của anh em rồi gửi lên mong tomPH và muaHN sẽ giúp được chúng tôi
    Thật không biét lấy gì để cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, tôi lại xin tặng các bạn vài bức hình tôi chụp dịp tết vừa qua, chút hương vị của mùa xuân nơi quê nhà.
    Vườn đào Nhật tân
    Chợ hoa Quảng an
    Tết của tôi
    Làng hoa đang bị đô thị hoá
    Sắc xuân
  3. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Gửi tomPH
    Lần nữa cám ơn thịnh tình của ông. Tôi gửi tới ông mấy bức hình và chút ít thông tin về chúng tôi, mong ông và các bạn bên đó sẽ giúp đỡ. Trong số anh em trở về từ bên đó thì chỉ có 1 người vẫn theo nghề cũ là Phùng Tuấn, thợ sửa chữa máy bay tại xưởng A 76 Nội bài, còn lại đều phá ngang, mỗi người 1 nghề nhưng nói chung đều thành đạt cả. Còn tôi, người đứng cao nhất phía bên phải của tấm hình thứ 2, là Hoàng Dũng. Tôi đã có con, được 2 cháu, đứa lớn 12 tuổi và đứa nhỏ 8 tuổi. Tôi đang làm viẹc cho 1 công ty tư nhân về tư vấn Du học và chuyển giao công nghệ nên cũng có điều kiện đi đây đó nhưng hiềm 1 nỗi lại không vào được Tiệp. Năm 1987 khi học ở bên Anh tôi đã nộp đơn xin vào thăm lại Tiệp khắc nhưng visa bị từ chối, lí do gì họ không nói và từ đó tôi chưa lần nào xin được visa vào Tiệp.
    Bức hình thứ nhất chụp năm nôen 1985 tại ký túc xá. Người ở giữa là bà giáo Michalkova, kế đến là ông Vykus, lúc đó là Hiệu trưởng, người ngoài cùng bên phải là Mạnh Hùng

    Bức hình thứ 2 dưới đây là bưc hình mới chụp anh em chúng tôi, phần lớn đều là dân Slaný. trong hình tôi đứng cao nhất phía bên phải.
    Khi tải các bức ảnh này lên tôi dùng máy chủ ở địa chỉ www3.ttvnol.com bởi vậy nếu ông vào mạng từ địa chỉ www.ttvnol.com có thể các ảnh đó sẽ không xem đuợc và bị báo lỗi. Xin vui lòng vào xem từ địa chỉ www3.ttvnol.com
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua em và "cháu?!" anh @TomPH rời Praha lúc 10h xuống Slaný. Đến nơi, tụi em tìm được toà nhà mà bà Michalková ở. Tìm được cả nút chuông cửa. Lúc đó có một bà hàng xóm chuẩn bị mở cửa đi vào nhà. Tụi em qua hỏi bà ấy xem là bà Michalková còn ở đây hay không, thì được biết là hiện giờ sức khoẻ của bà rất yếu. Bà vừa rời bệnh viện về viện dưỡng lão ở vùng Rakovník, nhà này thỉnh thoảng con cái bà đến dọn dẹp thôi.
    Hai anh em lại kéo nhau xuống Rakovník, nhưng đi xuống dưới đó mới biết là thành phố này có rất nhiều viện dưỡng lão. Nên hai anh em nhờ một anh người VN ở đây dẫn đi. Vào một viện ở ngay gần trung tâm thành phố thì được biết là viện lớn nhất nằm ở làng Kolešovice (cách Rakovník 10 km). Vào đó hỏi thì được biết là từ bây giờ bà Michalková sẽ ở đây, tạm thời không fải vào bệnh viện nữa.
    Em vào gặp và nói chuyện với bà Michalková, bà ấy mừng và khóc vì quá xúc động. Bà ấy nói là đã dạy rất nhiều khoá có người Việt Nam và rất vui khi những học sinh cũ còn nhớ đến bà ấy như vậy. Bà ấy không nhớ hết được mọi người và nói toàn bộ ảnh các khóa là do bà Faltová giữ. Bà ấy rất mong muốn sẽ nhận được những bức thư của các anh chị. Và nói là với tình trạng sức khoẻ như thế này thì không thể nào về VN thăm mọi người được, và cũng nói là khoảng cách giữa VN và CZ xa quá, nên các anh các chị không cần thiết fải sang đây thăm bà...
    Em có chụp một số bức ảnh về bà Michalková, và khung cảnh trường các anh học, cùng nhà bà Michalková ở đây, chắc xem rồi anh sẽ nhận ra. Hôm tới có lẽ em và anh tomPH sẽ xuống dưới đó thăm bà lần nữa.
    Địa chỉ mà anh có thể gửi thư cho bà
    paní Michalková
    Dům Duchodců
    Kolešovice č.p.1
    270 02 Rakovník
    Điện thoại: 00420/313582287
    MuaHN
  5. tomPH

    tomPH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Hoàng Dũng.Tôi tên là Thắng tức TomPH.Hy vọng anh đã nhận được tin vui do MUAHN báo.Tôi cũng rất mừng là các cháu đã tìm được bà giáo.MUAHN tuần này phải thi mà tôi thì bận vào ngày cô bé rỗi,nên phải sai đứa cháu đi thay.Vikend nay tôi và mua HN sẽ đến đó thăm bà,lần này tôi sẽ mang theo notebook và tất cả những thông tin về anh và bạn bè cũng như hình ảnh anh gửi bà giáo sẽ nhìn thấy.Tôi dùng GPRS cho nên nếu anh thích tôi sẽ mang theo webcam để anh có thể trực tiếp nhìn thấy bà.Nếu anh muốn gửi thư hay ảnh,thì có thể gửi vào mail cho tôi.Nếu anh ko còn nhớ tiếng Tiệp thì tôi có thể chuyển tải dùm.Tôi tin lần này bà giáo sẽ rất vui.Liên lạc với tôi vào pvt.tom@seznam.cz.Chúc anh và gđ vui vẻ.
  6. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thật không biết lấy gì để bầy tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với các bạn, có lẽ chỉ tới khi như thế này mới biết dược lòng người thật bao la, cởi mở, và chúng tôi cũng rất vui vì ở nơi đó vẫn còn có những người tốt như các bạn. Vâng tôi sẽ liên lạc lại với anh tomPH, muaHn và sẽ còn phải nhờ mọi người nhiều vì bây giờ tôi dùng tiếng Anh còn tiếng Tiệp chỉ nghe được chứ không viết được. Nếu được anh Thắng giúp để có thể nói chuyện qua Webcam trực tiép thì tốt quá. Khi nào anh trở lại đó thăm bà giáo thì anh nháy vào handphone
    cho tôi nhé, gửi qua ICQ ấy. 0913226241. Gọi từ nước ngoài vào nó sẽ là 84 913226241. email: danbeo92@yahoo.com hoặc andongf@ttc-edu.com.
    Lần nữa chân thành cám ơn tất cả mọi người.
  7. tomPH

    tomPH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chao anh Dũng!Ngày mai khoảng 10g sáng ở VN khoảng 4g chièu tôi sẽ xuống thăm bà M tôi báo để anh chuân bị.Nick yahoo của tôi là tom_pham21 anh có thể add .Tôi sẽ mang theo webcam để ta có thể online.Lúc xuống đó tôi sẽ liên lạc vào mobil với anh.Mấy hôm nay sever seznam gặp trục trặc nên tôi ko đọc mail được nên tôi ko biết anh có gửi thư từ gì cho bà giáo ko.Ahoj!
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng à! Giờ thăm thân ở dưới đó là từ 1000 - 1600, em quên mất hôm trước không nói!
    MuaHN
  9. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Thắng và muaHN, ngay mai toi se cho qua dien thoai va tren mang luc khoang 4 gio, gio VN nhe. Rat cam on moi nguoi da giup do
    Nick cua toi o yahoo la : tessu1998@yahoo.com
  10. tomPH

    tomPH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ahoj anh Dũng! Tiếc quá anh lại không xem được webcam của bọn em. Lúc em quay lại hình ảnh của bà Michalková, định gửi cho anh nhưng lúc đó mạng internet bị đứt nên không gửi được. Bây giờ ra khỏi vùng đó mới nối mạng lại được. Webcam của anh thì bọn em xem được, nhưng hình ảnh nhỏ quá, nên bà Michalková nhìn được. Bà ấy vẫn nhớ anh Hùng và anh. Có gì chắc anh Thắng sẽ viết e-mail và gửi đoạn phim cụ thể cho anh sau.
    MuaHN

Chia sẻ trang này