1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vesely novy rock pro Cesky, Ahoj

Chủ đề trong 'Czech' bởi danbeo, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomPH

    tomPH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Hoàng Dũng!Hôm nay lúc xuống đó hai anh em ko mang bản đồ cho nên bị lạc mất một đoạn nên khiến các anh phải chờ lâu. Đến lúc giở máy ra kết nối mới thấy ở chỗ đó sóng quá yếu nên ko làm gì đươc cả, ở đó họ ko có internet nên tất cả phải trông chờ vào mobil.MuaHN phải rất cố gắng mới nhân được hình ảnh của tụi anh.Tuy nhiên các anh ạ bà giáo hầu như ko nhìn thấy gì một phần vì hình ảnh bé,một phần vì mắt bà quá yếu.Bà giáo có thông báo với tôi là tuần này sẽ có một cuộc tiểu phẫu,hy vọng lần sau xuống thăm tình hình sẽ khá hơn.Chúng tôi đến đó đúng bữa ăn, tôi thấy bà ăn được và có vẻ ngon miệng,tuy nhiên một sự thật là bà rất yếu và phản ứng rất chậm,mỗi ngày bà phải tiêm 4lần inzulin có lẽ vì bệnh tiểu đường.Măc dù ở đấy là một dạng thái ấp cổ và phong cảnh khá đẹp nhưng tiện nghi ko có gì khả dĩ cho lắm.Và có lẽ tâm lý chung của mọi người là ko ai thích phải sống ở viên dưỡng lão cả.Tôi đã chỉ những hình ảnh mà tôi có được về các anh cho bà xem,nhưng bà ko nhận ra ai cả.Có lẽ thời gian và có lẽ vì mắt bà đã nhoà như tôi nói ở trên.Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu với bà dần dần bà cũng hồi tưởng lại khá nhiều kỷ niệm về các anh ví dụ chuyên hồi các anh kỷ niệm một hay hai năm gì đấy có bà đến dự bà có nhớ là lần đó các anh tự nấu nướng có cá có thịt gà và có cả một cô bé nào nữa,tôi có kể là các anh đều ổn định, bà rất vui khi tôi kể anh có hai cháu bà còn bảo cô cháu bà mà anh hay anh Hung hôi đó hay bế bây giơ đã có một đứa con 6tuổi.Thỉnh thoảng bà gọi các anh là Deti.Lúc nói điện thoại cũng như lúc tôi về bà dặn các anh giữ gìn sức khoẻ và chúc các anh bình an.Bà dùng cụm từ mong đừng có chuyện gì xảy ra với chúng nó.Bà có nói là bà sẽ nhắn bà Faltová xuống ngay,nhờ số ảnh mà bà có được chắc bà sẽ nhận ra các anh bây giờ.Bà có vẻ muốn nghe thêm thông tin về các anh mà tôi thì ko biết gì nhiều.Các anh có lẽ theo tôi nên thương xuyên gửi bưu thiếp hoăc ảnh cho bà.Lúc hẹn bà tháng sau đến thăm,bà khóc và nói có lẽ bà sẽ chết ở chỗ này.Thời gian của bà có lẽ ko còn nhiều các anh ạ. Một cảm nhận mà tôi có được là hình như bà ko co ai thăm nuôi cả. Đến đấy tôi mới thấy họ để bà dùng một cái drap to tổ bố thay khăn lau.Lần tới xuống thăm tôi sẽ mang biếu bà một số vật dụng cần thiết.Nếu có thể các anh hãy gửi biếu bà vài bộ Pyzama bông vài cái áo ngủ hoặc ít mùi xoa,nhỏ thôi nhưng tôi nghĩ bà sẽ rất trân trọng và tôi nghĩ thế mới quí và thiết thực,tôi cũng có thể mua được ở đây và nói là của các anh biếu nhưng tôi thấy để các anh gửi thì quí hơn.Nên nhớ là vải bông và cỡ chắc là L,vì so với ký ức của các anh bà gầy đi nhiều.Lần này xuống tôi gặp may các anh ạ.Tôi có gặp một cô gái tên là Sipková,tôi có quan sát cỡ khoảng nửa tiếng xem cô ta chăm sóc bà mình là người nằm cùng phòng và sát giường bà Michalková,và thấy cô ta là một người tân tuỵ.Sau khi làm quen và giới thịệu qua về bản thân và các anh cô ta cảm động lắm,khi tôi ngỏ ý nhờ cô ấy mỗi tuần vào thăm bà mình,vì cô ta ở ngay gân đấy,cố gắng nấu thêm những món ăn ngon mà cô ta mang vào cho bà mình để biếu thêm bà giáo thì cô ấy vui vẻ nhận lời và nhất định ko lấy tiền tôi gửi.Thuyết phục mãi cô ấy mới cho tôi số điên thoại và số tài khoản và nói sau này tính sau,nếu tôi hài lòng thì hãy gửi còn ko thì thôi.Thật là một cô gái hiếm có.Nếu được cô gái giúp đỡ thì thật tuyệt vời vì ít ra như vậy hàng tuần bà giáo có thể thưởng thức những món ăn ngon mà người ta chỉ nấu trong gia đình vào những ngày nghỉ.Vì đấy ko đơn thuần là chuyện ăn uống mà còn là cảm giác đầm ấm của một gia đình.Ngay ngày mai tôi sẽ gửi vào tài khoản của cô một chút ít để cô mua thức ăn.Sau này nếu cần thiết tôi sẽ gửi số tài khoản đó để các anh có thể gửi tiền,ko nhiều đâu chỉ cần vài ba chục đô,vì bà giáo chẳng ăn được nhiều mà cô ấy cũng chỉ có thể mỗi tuần một hai lần mà thôi.Chủ yếu để cho họ biết là người VN mình sống tình cảm như thế nào.Nhưng đấy là chuyện sau này và nếu thấy cần thiết để cô ây nhiệt tình hơn.Chủ yếu tôi muốn báo cho các anh để các anh có thể yên tâm.Bên này tôi và Diêu Linh tức MuaHN sẽ làm maximum trong khả năng của mình.Hai anh em mình cũng bàn nhau cố gắng mỗi tháng thu xếp xuống thăm bà một lần.Các anh có thể yên tâm!!Chúc các anh và gđ vui vẻ!Thắng và MuaHN.Vì viết dài nên tôi phải viết có dấu và sơ anh ko đoc được nên tôi gửi sơ cua một bản nên FORUM.
  2. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn về tất cả những gì các bạn đã làm cho tôi

Chia sẻ trang này