1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa Đất cảng

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi laoxiao, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khi các em thi nhau chìa mông khoe đít ...
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 01/09/2004
  2. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đạn ...
    Kiên Bác sĩ HN:
  3. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Gần chợ đồ biển ...
  4. binhrau

    binhrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mong gặp lại các bác Hải Phòng tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất.
    Tôi đã cố hết sức mà không thể gửi được ảnh cho các bác lên Forum này.
    Xin các bác sang Vespa Hà Nội quán để xem ảnh vậy. Một lần nữa xin cảm ơn các bác.
  5. DAVIDTRUNG

    DAVIDTRUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cam on cac bac hai phong da load anh len .Em cho mai, hi vong som gap lai cac bac o ha noi.Em chinh la nguoi di con sprin xanh trang day
  6. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Anh em ăn chơi vui ve?... Tự nhiên thấy nhớ lại lâ?n đến chơi với anh em Ha?i Pho?ng. Post lại ba?i viết vê? nhưfng ca?m xúc va? nhưfng tấm a?nh thú vị...
    ===
    Hải Phòng và những ấn tượng khó quên
    Hải Phòng, vừa lạ vừa quen. Những hàng phượng dài ngút mắt, không khí oi nồng buổi trưa hè, nắng đuổi bắt mấy ông nhóc nghịch ngợm phóng xe đạp như bay, những tiếng rao hàng lạ tai chịu không hiểu nổi, những ông bạn Vespa thân thiện và bạo lực. Ấn tượng Vespa HP thật thú vị đến nỗi tôi đang ngồi viết bài mà vẫn cười khành khạch.
    1. Món ăn HP
    Sau buổi chén thù chén tạc tứ hải giai huynh đệ, tôi một mình lang thang lúc 2h đêm ra bờ hồ Tam Bạc. Đi dưới hàng phượng rì rào, uống vào mình cái cảm giác thú vị không dễ có: đầu ong ong, mặt nóng bừng, mắt mở to háo hức nhìn vào góc tối bên hè. Ồ không, xin đừng bé cái nhầm! Tôi chỉ vừa chợt thấy hàng bánh cuốn của một cặp vợ chồng trẻ. Anh chồng nhìn dữ tợn, vai xăm chằng chịt, lăng xăng giúp vợ làm bánh trong khi cô vợ âu yếm mắng chồng như con. Món bánh cuốn ăn với giò quết (thịt giã nhuyễn và rán lên) làm tôi mê tít. Hai vợ chồng lấm lét nhìn nhau khi thấy tôi dứt điểm đĩa bánh cuốn thứ 3. Tối hôm sau họ ôm nhau hoảng hốt khi tôi cũng ghé ra hàng và dứt điểm với năng suất tương tự. Tuyệt cú mèo!
    Ấn tượng thứ hai là món phở sáng với 2 quả trứng gà và một? cốc bia hơi, đi cùng với Cu_lan và Cường laoxiao. ?oCho giã rượu í mà?, Cu_lan tỉnh như ruồi. Cũng tốt thôi, tôi nhắm mắt nhắm mũi ực cạn trong khi hai gã kia đứng như trời trồng. Bỏ bu! Nếu muốn giã rượu thì chỉ uống? 1/3 cốc thôi. Hèn gì tôi cứ lâng lâng cái cảm giác mùi phở trộn bia đến tận trưa. Ặc ặc!
    2. Ngành uống HP
    Nghe qua nhiều chiến hữu bật cười. Quái, ở đâu ra cái từ lục cục lòn hòn thế! Ấy, của Hưng vespa HP đấy. Trong buổi tranh luận nảy lửa ở Đồ Sơn giữa Hưng và Cường laoxiao về ?orượu học? (tôi ghi đúng nguyên văn) thì ?ongành uống? là công phu lắm đấy! Biết thì thưa thốt, không biết thì tìm cột mà nghiên cứu. Kẻo bị mang tiếng là tụt quan điểm (cũng nguyên văn của Cường vespa HP). Đã là dân chơi Vespa thì ngành uống cứ phải là tỉnh tình tinh các ngóc ngách. Bởi thế tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy bảng hiệu ?oDịch vụ trông & coi xe? và ?oDịch vụ tráng nước ngọt? của các bác cựu chiến binh ở Đồ Sơn.
    Ngành uống của HP đa dạng lắm. Hôm đầu tiên, cả hội chơi từ bia hơi sang vang Ý, Foster?Ts và cuối cùng là cuốc lủi. Bốn thứ ấy mà trộn với nhau có lẽ các bác cũng tưởng tượng được phần nào. Đến trưa hôm sau ở Đồ Sơn lại được nếm món rượu "Cá ngựa cường lực & cường dương" (đúng nguyên văn ghi trên nhãn) uống chung với bia Saigon lùn, rất dễ phát sinh khẩu khí hơn người.
    Nói về phong cách uống của chiến hữu Vespa HP cũng có nhiều điểm thú vị. Hoàn vespa ngồi cạnh tôi ?ođã không vô thì thôi, khi vô rồi một trăm phần trăm? (cải lời của bài Gặp nhau làm ngơ), làm tôi ngất ngư. Cường laoxiao thì nâng cốc lên, mắt hấp háy nhìn rồi? bỏ xuống, gắp một miếng dồi trường rồi sau đấy mới từ tốn nâng cốc. Trí vespa thì vừa cười vừa uống rất hạnh phúc, Dũng vespa nuốt bia bằng một nét mặt càu cạu, Tuấn Anh mặt đỏ như gấc cười bẽn lẽn, càng uống càng bẽn lẽn, Hưng vespa dù uống bia vẫn luôn trung thành với chuyên đề ?orượu học? tâm đắc của mình. Đặc biệt Cu_lan hai tay hai điện thoại, một của vợ gọi, một của ai đấy gọi không biết, nâng cốc uống bia bằng tay của bạn nhậu bên cạnh.
    Buổi nhậu tối hôm sau cũng hay phết! Chí vespa đang nâng cốc bia cực kỳ kích động thì gấu mẹ vĩ đại xuất hiện lù lù sau lưng. Quả bong bóng sau khi xì hết hơi nhanh chóng dắt xe chở gấu mẹ về bằng một phong thái rất khúm núm. Đã thế quả bong bóng vẫn dặn nhỏ, nhớ chờ đấy nhé! Bác Hùng vespa thì sau khi nong nóng người nhất quyết đòi đi chỗ khác, cũng chỉ để uống bia hơi lề đường. Cho nó đa dạng cuộc sống í mà!
    3. Chiến hưfu HP
    Những gã đàn ông khí phách ngang tàng, trên đời chỉ sợ có vợ.
    Bốn tay ngự lâm quân rong ruổi đi Đồ Sơn bằng Vespa. Trời nắng như đổ lửa, đường đang làm, ngựa sắt phi ngang là bụi bay mù mịt như hoang mạc Nevada thời cao bồi viễn Tây. Há miệng nói là xơi ngay một ít cát.
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đến rồi mới biết: quả hơn đồ nhà!
    Hơn nhiều về cái độ già
    Nắng nôi gió bụi đường xa kèm nhèm.

    Nói theo nghĩa đen, chiến hữu nào hiểu theo nghĩa bóng gấu mẹ xé xác, ThangVespa không chịu trách nhiệm.
    Hoàn vespa, một tay chơi HP chính hiệu. Làm việc thì quá mức nghiêm túc và khó chịu, nhưng đã chơi là bất cần thân thể. Uống bia hết mình, uống ruợu hết mình, karaoke hết mình. Các chiến hữu phát hoảng khi thấy Hoàn nhà mình bỏ giày vớ và xắn quần lên khi chuẩn bị làm một bài karaoke. "Cho nó có khí thế để hát".
    Đang tự hào trên em Acma oách nhất HP.
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 01/09/2004
  7. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Anh em HP đâu hết rồi mà im lặng lẽ thế nhỉ? Huh, quên - có bao giờ có ông nào lên đây đâu mà bây giờ chả không có, thôi thì "độc hành" vậy, phía trước là bầu trời, biển rộng, rừng sâu, ta cứ đi. Vì trên đường ta bước sẽ còn gặp những kẻ đồng hành yêu quý mọi miền tổ quốc thân yêu nhỉ, mong các anh em đón nhận kẻ bơ vơ cơ nhỡ này.
  8. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

  9. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

  10. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này