1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa - Đêm lửa trại Sông Hồng ( 15-12-2007 )

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi piscespin, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vespa - Đêm lửa trại Sông Hồng ( 15-12-2007 )

    Xin chào các bạn, trước hết xin ban quản trị diễn đàn cho topic này duy trì khoảng 23 ngày sau đó ghép vào chủ đề hợp lý sau.

    * Một lần nữa, xin chào các chiến hữu, những lãng tử ngủ quên trong công việc, trong bận rộn đời thường. Một năm cũ sắp qua đi, đón chào một năm mới đầy dự kiến và mong chờ những điều tốt đẹp đến với mình và người thân. Thưa các chiến hữu, 1 năm trôi qua nhanh chóng, chúng ta đã có những cuộc chơi máu lửa, có những nghĩa cử đẹp, tuy chưa nhiều nhưng cũng đã để lại ấn tượng đẹp cho Câu lạc bộ chúng ta và những người quanh ta. Để tổng kết một năm, để kiểm điểm lại những việc đã làm và chưa làm được, để đón chào một giáng sinh, đón chào 1 năm mới đầy hứa hẹn. Tôi xin mạn phép các chiến hữu đưa ra một chương trình vừa mang tính vui chơi, vừa để củng cố lại những hoạt động, những tình cảm của các chiến hữu đã có được trong năm vừa qua.
    * Đó chính là buổi căm trại bên Sông Hồng - Một cảm giác mạnh hơn so với những lần trước đây trong năm.
    * Có lẽ đây sẽ là buổi cắm trại cuối cùng trong năm 2007. Qua topic này, rất mong được sự ủng hộ của các chiến hữu Vespa cũng như những người bạn hàng xóm, những người thân...

    * Sau đây là phần dự kiến chương trình - chưa chính thức, rất mong sự góp sức của các chiến hữu để chúng ta có 1 đêm thực sự thú vị.
    *******Thời gian: Bắt đầu từ Thứ 7 (15-12-2007) tới Chủ Nhật (16-12-2007)
    *******Địa điểm: Cồn cát Sông Hồng ( đi đò qua sông để hạ trại)
    *******Hình thức: Cắm trại theo hình thức của người Mông cổ thời xa xưa.
    *******Diễn giải chương trình như sau:
    - Sáng Thứ 7, dùng đò vận chuyển đồ đạc, trại, chum vại, củi lửa, đèn bão, máy phát điện, xe bò, ngựa, biển chỉ đường, rượu quốc lủi sủi tăm, thịt để nướng, 3 chiếc đàn ghi ta gỗ ( không chơi karaoke ), chõng tre, chiếu, đồ ăn....sang phía cồn cát đầy lau sậy
    - 9h30, Ban tổ chức tiến hành cắm 1 trại to (đường kính khoảng 7m) và khoảng 5-7 trại nhỏ xung quanh.
    - 12h30, Ban tổ chức tiến hành kiểm định chất lượng đồ uống và đồ ăn.
    - 3h vận chuyển nốt những đồ còn thiếu.
    - 4h Xin mời các chiến hữu dần di chuyển tới quán Tứ Hải, để xe tại đó và đi bộ ra đò sang bên kia sông. Trong khi trời còn chưa tối, các bạn nên tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm giữa một vườn lau sậy cao ngút trên bãi cát thoai thoải.
    - 5h30 sẽ có 3 tay đàn đến góp vui.
    - 6h30 ổn định chỗ ngồi và bày đồ ra chõng tre.
    - 7h Tuyên bố khai mạc và nhập "tiệc". Ôn lại một năm hoạt động, rút kinh nghiệm và định hướng cho năm 2008.
    - 9h Chương trình khắp nơi ca hát.
    - 9h30-Ai không ở lại trại được thì ra đò về nhà, sau 10h đò sẽ ngừng hoạt động.
    - Thời gian còn lại cho đến sáng là thời điểm ngẫu hứng của các tay đàn nghiệp dư, và những giọng ca khê nồng, biểu diễn giữa những khán giả phiêu du lãng tử. Tiếp thêm củi cho ngọn lửa phiêu du nào các chiến hữu, nào rượu để xua đi cái lạnh giá.
    - 9h30 sáng Chủ nhật: tháo dỡ trại, vận chuyển ra đò và về.
    - 12h30 - Họp tổng kết tại bia hơi gì đấy.
    - 3h chia tay nhau ra về nghỉ ngơi tý .
    - 5h ra sân bóng làm tý cho khoẻ còn lấy sức mai uống tiếp .....................

    * Ban tổ chức - dự kiến:
    1- Tue Khanh-Dũng
    2- Piscespin-Chính
    3- NguyenThanhTung81vn-Tùng
    4- TuHaibajai
    5- HoangAnh 9x
    6- convertor - Hoa (thủ quỹ, kế toán)
    7- Sungngan-Hà
    8- Phongvu-Kiên
    9-.........Xin mời các bác chưa có tên trên đây cùng chung sức để cuộc vui được trọn vẹn.
    * Cũng xin trình bày một vấn đề rất quan trọng: đó là Tứ Hải quán sẵn sàng giúp đỡ hết sức về trông xe, tìm đò sang sông, đèn bão, chiếu, chõng tre, đàn, tìm địa điểm hạ trại, trang trí và dựng trại, lương thực, thực phẩm....Trước hết, xin được cảm ơn Tứ Hải quán đã nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ để Đêm Sông Hồng được trọn vẹn.
    * Thực đơn: Xin được cụ thể sau.
    * Kinh phí đóng góp: sẽ cố gắng đưa ra sớm, tuy nhiên bác nào muốn vẫn có thể đăng ký ngay được. Thời hạn cuối cùng đăng ký tham gia là hết ngày thứ 5 (13-12-2007).
    * Kế hoạch chính thức sẽ công bố trong tuần này để các chiến hữu nắm được và chuyển kinh phí kịp thời, hạn chế phát sinh, có như vậy mới giảm thiểu được những thiếu sót.

    * Đây là một buổi giao lưu, tổng kết cuối năm - do vậy, không chỉ dành riêng cho VespaHN, mạn phép ban tổ chức và các chiến hữu xin được mời:
    - Vespa Hà Đông.
    - Vespa Kinh Bắc.
    - Vespa Nam Định.
    - Vespa Hải Dương
    - Vespa Sài Gòn
    - Angel & Devil Club - Người Hàng Xóm máu lửa
    - Và những người bạn của Vespa....

    Cuối cùng rất mong được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến xây dựng để Đêm lửa trại Sông Hồng được trọn vẹn.

    Mọi thông tin xin liên hệ:
    Chính: 0913281334
    piscespin@gmail.com
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có mấy vấn đề BTC để ý :
    Đi đò tối có một cảm rác kinh hoàng lắm - Tiện cho biết đò ( tay )máy bao nhiêu mã lực ?
    Có đầy đủ phương tiện phòng cứu hộ ko?
    Lái đò có bằng điều khiển phương tiện giao thông thủy ko?
    Hú hú hú ...
  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ quá, thì cởi quần áo, em cầm hộ cho rồi bơi sang nơi cắm trại nhé.
  4. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là sợ hay không sợ ở đây em. Cụ Noa nói cũng có lý, những vấn đề cụ tham mưu anh em ta cũng nên xem xét thêm. Để kế hoạch hoàn hảo.
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 06/12/2007
  5. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sống chết có số cả cụ no chi hề....Cụ còn sống dai lắm...Cụ Noa đừng no nữa nha....em biết bơi cụ nạ.....
  6. tuekhanh

    tuekhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Đội cứu hộ đã có mặt
    Tôi sẽ mượn khoảng 10 áo phao cứu hộ và yêu cầu ai qua đò bắt buộc phải mặc áo phao.
    Vân đề đò bác Hải đảm nhận. Sẽ có thông tin sớm về việc chứng nhận điều kiển phương tiện giao thông đường thuỷ
    Đây là những góp ý cần thiết để tổ chức cuộc vui được vui vẻ và an toàn. Mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến và tham gia tổ chức.
  7. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Quả là 1 kế hoạch tuyệt vời cho dịp tổng kết 1 năm đầy máu lửa...
    Việc chuẩn bị cho an toàn đường thuỷ khi đi đò và uống rượu ban đêm mùa đông ngoài bãi sông Hồng rét cắt da và sương xuống như mưa cũng là điều nên tính đến để cuộc vui được trọn vẹn.
    Em tin là bác Chính và các bác sẽ làm cho lần cắm trại này sẽ là 1 cuộc chơi đầy ý nghĩa và tưng bừng niềm vui.
    @ cụ Loa: Hôm đấy em mang cho cụ mượn cái săm (ruột) bánh 10 cụ bơm căng lên rồi ôm theo lên đò nhá...
  8. thapphong

    thapphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ối. hay quá đang máu đi chơi, mà không biết đi đâu đây .
    ông chính này gãi đúng chỗ roài. đúng hôm đấy vợ tui lại đuổi tui ra đường không biết tá túc ở đâu ,may quá may qua may quá.
    ***cho đăng ký một chỗ để hạ cái bệt cho vững ***
    @ cụ tùng hôm đó mới thực sự ( tuyệt giao với lũ trên bờ ) ha ha ha
    Được thapphong sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 06/12/2007
  9. acidrock311

    acidrock311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ối ối cho vợ chồng nhà em tham gia với.Em mới sửa sang lại cái xe giờ ngon lành tinh tươm rồi.Lại vi vu trên khắp nẻo đường,hehe
    Cái vụ đò xuồng cũng nên cẩn thận các bác ạ.Chơi gì thì chơi chứ mùa này giả sử mà rớt cải tỏm xuống sông Hồng chắc hết muốn bơi luôn.
    Em sẽ chuẩn bị vài bài ca nhạc văn nghệ góp vui với mọi người .
    Kính các bác vài quại cho noá tưng bừng khí thế
  10. sonbn99

    sonbn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    kaka bác CHÍNH cứ như là mật ngọt chết người ý nhỉ,
    AE kinh bắc xin góp vui vài làn điệu quan họ

Chia sẻ trang này