1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa Hà Nội: Đám cưới, Sinh nhật, Đầy tháng và những sự kiện vui khác

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ongxabeo, 09/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cưới rồi cơ đấy , thật hạnh phúc nhở ! Chúc tốt lành !
  2. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhẩy vào trang thấy ACE đi công tác hết buồn quá , nhung hôm nay thấy cô cựu thủ quỹ của ACE nhà Ves vui quá, thôi thì ko được off cùng ACE thi thỉnh thoảng cứ nhào vô để gặp nhau ti, hoặc xem bài coi như thấy ngưòi.
  3. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà,
    Bọn em đã đi tuần trăng mật về và đã bắt đầu cuộc sống mới. Nói chung cũng có nhiều "vấn đề". Em đã làm đơn xin gia nhập Hội nói xấu vợ (liệu có làm Chi hội của Vespa HN được không ạ? (^_^) và sẽ chia sẻ với cả nhà trong mục "Tâm sự người chồng trẻ" vào một ngày đẹp giời gần đây. (^_^)
    Đợt vừa rồi bọn em đi trăng mật ở Đà Lạt có được gặp và đi chơi với chị Lan và chị Tịnh của nhóm Vespa Đà Lạt.
    [​IMG]
    Hai chị chưa gặp tụi em bao giờ nhưng sau khi nghe điện thoại đã qua ngay, đưa bọn em đi ăn uống và còn đưa xe Vespa cho bọn em đi chơi 2 ngày nữa.
    [​IMG]
    Bọn em rất cám ơn tình cảm của hai chị. Và bọn em cũng gửi lời cám ơn đến những thành viên khác trong CLB Vespa Hà Nội, những người đã vào Đà Lạt và tiếp xúc, giao lưu với các anh chị ở trong đó trước chúng em. Chính nhờ sự quý mến chung của anh chị em Vespa Đà Lạt dành cho anh chị em Vespa Hà Nội mà bọn em được "thơm lây" như vậy. Bọn em rất vui và cảm động ạ.
    Sau đó bọn em còn đi Mũi Né và Nha Trang nữa nhưng không giao lưu với nhóm Vespa nào nữa vì bọn em đi trăng mật mừ (^_^), dành thời gian riêng cho nhau tí.
    Nhà của em bên KDT Việt Hưng cũng đã xong.
    [​IMG]
    Hôm nào nhà mình qua nhà em ăn tân gia nhé (^_^). Em sẽ gửi tin nhắn mời các anh chị sau ạ.
    [​IMG]
    Em rất mong nhà mình sẽ lại có mặt rôm rả như hôm đám cưới em. Trời mưa gió như thế mà anh chị vẫn đến đông vui làm em xúc động lắm.
    Em có vài tấm hình chụp hôm đám cưới post lên để chia sẻ với nhà mình đây ạ (^_^)
    [​IMG]
    (anh Hoàng Anh đẹp trai đến nỗi em phải mời anh ấy đứng vào vị trí của chú rể (^_^)
    [​IMG]
    (ảnh chụp cùng cả nhà)
    Lễ thành hôn của vợ chồng em...
    [​IMG]
    Cô dâu khóc khi đeo nhẫn cưới cho chú rể...
    [​IMG]
    [​IMG]
    (nhìn cô dâu nhỏ nhắn và hay cười thế này, chắc cũng ít ai nghĩ đã từng đi xuyên Việt bằng Vespa cùng anh chị em nhóm Vespa HN và đã từng 4 ngày 3 đêm leo núi để chinh phục đỉnh Fanxipan)
    [​IMG]
    (nhà mình dự tiệc cưới)
    [​IMG]
    (nhà mình vẫn thế. đến sớm, đợi anh em đông đủ cùng vào và chọn ngồi riêng một chỗ. cũng là nhóm vào bàn tiệc gần như cuối cùng. em cảm ơn cả nhà nhiều ạ)
    [​IMG]
    (Ở Hà Nội vừa đủ mâm, ở dưới Hải Phòng thiếu 6 mâm. Đám cưới mà thiếu cỗ là rất hay. Mẹ em vui quá nên về Hải Phòng say lướt khướt.)
    Thế mà khi nghe em nói vì trời mưa, đường đi nguy hiểm nên các anh chị nhóm Vespa HN phải hủy kế hoạch đi Hải Phòng ăn cưới, mẹ em vẫn còn nhổm dậy nói được một câu: "Con bảo với các anh chị ấy, không về Hải Phòng là một quyết định quá sai lầm".
    Ngay em là phận con cái mà nghe cái kiểu "khiêu khích" của mẹ em, em cũng không chịu được, nói gì là các bác nhà mình.
    Em có đề nghị, là vào một ngày đẹp giời gần đây, nhà mình xuống Hải Phòng ngắm biển mùa đông, ăn hải sản nóng hổi, uống rượu do chính mẹ em ngâm để nhà em được tận cái tình chủ nhà ạ.
    Thay mặt mẹ em, bài viết này thay cho lời mời (^_^)
    Em cảm ơn các anh chị rất nhiều (^_^)
  4. vuonggia79

    vuonggia79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chúc ongxabeo vững tay lái và baxbeo chắc chắn đường ray cho đoàn tàu hạnh phúc chạy mãi không dừng.( chỉ có dừng khi tiếp nhiên liệu và kiểm tra kỹ thuật thôi).
    Chúc hai bạn giai đoạn hai phải là "Cờ - U " nhé!
  5. vuonggia79

    vuonggia79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Không biết đôi này đi Tuần Trăng mật có bị" vỡ mật" hay không mà chưa thấy "tái xuất giang hồ"!
  6. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp bác Tứ Hải rửa "dép" - chả là bác mới mua được con xe Jeep khá ưng ý, anh em lại có dịp tụ tập với nhau tại Tứ Hải quán...
    Đây là "lí do tụ tập"... Đẹp.
    [​IMG]
    Đây là khách mời VTV3 từ trỏng ra. Nghe nói lần này anh ra hơi ít, "có" 6 tuần thôi. (^_^)
    [​IMG]
    Và khách mời của bác Tứ Hải, nhóm anh em xe "Con Bọ"...
    [​IMG]
    Rượu lại rót tràn ly...
    [​IMG]
    Thịt cầy lại được dọn ra...
    [​IMG]
    Bác Ngocvu hưng phấn đến nỗi bắn hết ra quần (đính chính thêm: bắn hết thức ăn ra quần)
    [​IMG]

    Những người khác cũng phấn khích không kém...
    [​IMG]
    Góp vui còn có tiết mục thổi sáo và ngâm thơ...
    [​IMG]
    Cũng có người nhớ vợ thì mặt buồn dư lày...
    [​IMG]
    Cả tuần nay chưa ăn cơm với vợ bữa lào... Nhớ vợ quá, huhu
    [​IMG]
    Người có vợ bên cạnh thì vui dư lày...
    [​IMG]
    Nói chung đêm Chủ nhật là một đêm vui. Dạo này anh em nhóm Vespa HN lại "họp trù bị" hơi bị nhiều.
    Nghe nói mai là đêm tổng kết rồi. Không biết hôm nay anh em tổng duyệt ở đâu...
  7. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Anh em hôm sau lại về quê làm tí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nướng cá sặc của uyennd72 gửi ở Cà Mau cho anh em Tứ Hải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cơm quê
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh em nhóm Xuyên Việt và những người bạn,
    Vợ chồng em thân mời cả nhà 18h chiều thứ 7 (ngày 13/12/2008) qua Khu DTM Việt Hưng, Nhà K4, phòng 308 dự bữa cơm thân mật mừng nhà mới của vợ chồng em. Em đã gửi tin nhắn vào di động cho nhà mình rồi đấy ạ.
    Em đính kèm theo đây sơ đồ đường vào nhà em cho anh chị em nào chưa biết đường.
    [​IMG]
    Vợ chồng em rất mong sự có mặt của các anh chị.
    Em cám ơn.
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 10/12/2008
  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    1h47 am - không biết giờ này còn anh em nào vẫn đang ngồi nhậu tăng 3 nữa không nhỉ?
    [​IMG]
    Vợ chồng em đã dọn dẹp xong nhà cửa và chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay ăn mừng tân gia, là một ngày rất vui với đông đủ gia đình, anh em và bạn bè.
    [​IMG]
    Tuy mệt nhưng vợ chồng em rất muốn gửi lời cảm ơn đến anh Hoàng Anh, đã không ngại đường xa,mặc dù đang ốm, vẫn cố gắng qua chung vui với vợ chồng em;
    [​IMG]
    anh Chính chuối, mặc dù rất mệt và bận "sinh nhật" cả tuần nay, đã lùi cuộc hẹn với anh em đồng hương lại để đến với vợ chồng em; anh Dũng tuekhanh mặc dù mới đi công tác về cũng qua sớm và ở lại lâu;
    [​IMG]
    anh Vinh, anh Hoàng, anh Vương và đặc biệt là hai anh Ngọc Vũ và Tuấn Đăng đã không ngại tối muộn và mệt mỏi, sau chương trình còn qua chung vui với vợ chồng em; và cả những anh em đã gọi điện vì bận việc đột xuất không qua được nữa.
    [​IMG]
    Vợ chồng em rất cảm động trước tình cảm của nhà mình. Bọn em cám ơn các anh nhiều ạ.
    [​IMG]
    Chúc nhà mình ngủ ngon và có một cuối tuần vui vẻ và thư giãn.
  10. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nhà rất đẹp! món ăn thì quá là ngon,vespa thi đến sớm và về thì quá muộn , ông + bà xã béo thông cảm nhé!ACE nhà ves vẫn cứ là như vậy... thấy tốt mời là cứ đến.

Chia sẻ trang này