1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa Hưu trí- Hành trình Asean Vietnam-Laos-ThaiLand-Malaysia-Singapore 2012

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi mcl, 27/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    (nguồn VVF)

    Đến hẹn lại lên, cứ tháng 4 về là anh em vespa lại lên đường. Năm nay, nhận lời mời của tham dự ngày hội của Vespa Mã lai vào ngày 21/4, tổ Hưu trí sẽ lên đường vào ngày 14/4. Chuyến đi dự kiến kéo dài trong 2 tuần, từ 14/4 đến 30/4.


    [​IMG]


    [​IMG]
  2. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Đã kết thúc 15 ngày dong duổi, 15 đẫm mồ hôi trên lưng ngựa... Bao nhiêu niềm vui, bao kỷ niệm, bao nhiêu những cảm xúc trong từng phút, từng giờ, từng ngày ấy cũng đã qua... Giờ ngồi ngẫm lại vẫn thấy như ngày mai chuẩn bị lên đường ấy. Một chuyến đi đầy cảm xúc có một không hai và không biết đến bao giờ mới có thể làm lại.

    Hôm nay, tôi xin phép ghi lại bằng hình ảnh những cung bậc cảm xúc trong 15 ngày chinh phục: Việt - Lào - Thái - Mã - Sing để phục vụ các bác, các anh, các chị... những người bạn luôn yêu quý và theo dõi bước đi của chúng tôi trong suốt cuộc hành trình, những người cũng yêu những cung đường, yêu chinh phục nhưng vì một vài lý do mà chưa thực hiện được.

    Buổi sáng thứ 7, ngày 14.4.2012, trời trong và mát rười rượi, những ánh mây vàng gợn lên từ phía trời đông hứa hẹn một ngày đầy nắng tưng bừng. Vẫn như mỗi khi có đoàn lên đường chinh phục đường xa thì họ lại tập trung nhau ở Vườn Hồng, một địa điểm quen thuộc và thiêng liêng trước Lăng cụ Chủ tịch để tiễn nhau lên đường và làm một thủ tục hết sức quan trọng là chào cờ, hát bài quốc ca, đem Tổ quốc trong trái tim mình trong những chuyến đi xa. Thường thì đội tiễn bao giờ cũng đông hơn đội đi. Hôm nay cũng vậy, và còn hơn thế nữa, hôm nay chuyến đi của bọn em là chuyến đi dài nhất trong lịch sử "phượt" bằng vespa. Chuyến chinh phục xuyên qua 5 nước Asean: Việt Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore

    5 giờ sáng, đội tiễn đã đến đông lắm rồi
    [​IMG]

    [​IMG]

    Các bạn còn tranh thủ chụp hình với nhau rất chi là tình tứ vì có mấy dịp mà được chụp hình đâu:))
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngoài ra còn có một số phóng viên báo đài rất quan tâm đến sự kiện này nên cũng không bỏ lỡ dịp
    [​IMG]

    Ngài Lâm bếu, trưởng đoàn cũng kịp giả nhời một vài phỏng vấn
    [​IMG]

    [​IMG]

    Khung cảnh quảng trường Ba Đình trước giờ xuất phát
    [​IMG]

    Chúng tôi chào cờ và hát quốc ca
    [​IMG]

    Đúng 6h 15' đoàn lên đường, tiến về phía Xuân Mai, điểm đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh. Chúng tôi xiết chặt tay nhau, ôm nhau trong vòng tay nồng ấm, chúc nhau lên đường bình an. Một số các bác vì bận công việc nên chia tay nhau ai về nhà lấy, còn lại một số đông các bác khác lại tiếp tục đưa chúng tôi đến Xuân Mai.

    (Nguồn VVF)
  3. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Ngã 3 Xuân Mai, nơi đây có một quán ăn quen thuộc tong mỗi lần "Phượt" qua. Chủ quán và khách đã quá quen nhau nên khi cái đàn ong vỡ tổ ào vào quán, thì chủ quán đã hiểu rằng phải bưng phở ngon và rượu ra đã khách.

    Lùa vịt về chuồng thôi, giết vịt đãi khách

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tưng bừng như đi ọp chiều thứ 7 hàng tuần
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trước giờ ly biệt
    [​IMG]
    evilzone thích bài này.
  4. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Ăn uống xong thì tất cả lại về, mặc dù còn lưu luyến nhưng giờ chia tay đã đến. Bọn tôi chia tay các bạn tiễn để lên đường cho kịp giờ.


    * Lộ trình: Hà Nội - Xuân Mai - Phố Châu
    * Lý trình: 420km

    Chúng tôi dự kiến ăn trưa tại Thanh Hóa và các bạn Thanh Hóa sẽ đón đoàn. Tiễn đoàn đến Thanh Hóa số lượng vẫn ngang ngửa với Đội đi

    Lên đường, xe chạy băng băng, chẳng có dấu hiệu gì của sự pan cả. Đoàn dừng nghỉ ở Cúc Phương

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngài Lâm
    [​IMG]

    Ngài DŨng
    [​IMG]

    Ngài Vinh Inox
    [​IMG]

    [​IMG]
  5. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Trưa lòi thì đến Lam Sơn, các bạn Thanh Hóa đã cơm rượu chờ sẵn

    Tặng quà phát
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau đó thì giao lưu phối kết hợp
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bữa trưa khá ngon và vui vẻ, có tý bia cho mát, có tý rượu cho má đỏ hồng
    [​IMG]

    Có Nem chua và bia Thanh Hoa cho đúng điệu
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Anh hùng giải cứu trái đất
    [​IMG]
  6. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát thì cũng đã 2 giờ chiều. Bọn em lại lục tục lên đường, những ngày đầu hè, nắng gay gắt, rát cả mặt nên phải khăn khố trùm kín người. Một số bác tiến đến đây thì xin phép quay ngược trở lại Hà Nội. Đoàn tiễn giờ chỉ còn mấy anh tỷ phú thời gian và lòng nhiệt huyết: Anh Hoàng Anh 9x, anh Lợi gò và anh Tuấn Lốp. Đoàn tiễn nhập với đoàn Tiễn Thanh Hóa gồm 4 xe, 7 người cùng tiễn đến Phố Châu. Đội Nghệ An do Robinxon làm trường đoàn đã đi đang đợi đón đoàn ở Phố Châu, rượu thịt sẵn sàng. Nghe đến nhậu là hào hứng lắm rồi. Cả hội thúc dày đinh vào cốp xe, phi nước đại.


    Dừng chân ở cột mốc số 0 trên đường trường sơn
    [​IMG]

    [​IMG]

    Các bạn Thanh Hóa
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngài này thích chụp hình
    [​IMG]

    Trời đã về chiều
    [​IMG]

    Đổ xăng phát
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Còn gần 100km nữa thì đến Phố Châu, trời đã bắt đầu ngả về chiều, nắng sụp xuống và bóng tối bao phủ. Đoàn mất gần nửa tiếng đồng hồ đi trong tối trời, 7 giờ thì đến Phố Châu. Robinxon và đồng bọn đã chờ sẵn ở Bách Đại Dũng hotel. Tối ấy, sau màn nhậu, chúng tôi ngủ trong cái nóng nực của miền núi vì khách sạn mất điện. Ực, ngày đầu tiên đã kết thúc trong tiếng vo ve của muỗi...

    Mời các bác theo dõi tiếp ngày hai với niềm vui nối tiếp niềm vui...
  7. evilzone

    evilzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đang đọc dở hấp dẫn quá, đúng là chuyến đi mà em mơ ước, các bác post tiếp đi
  8. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 2 bắt đầu bằng tiếng nổ bằng bằng của mấy con ong. Tôi nhấc mông khỏi giường nhìn ra ngoài thấy nắng đã đu đưa nơi triền dốc xa xa. Các ngài cũng đã thức dậy cả. Ngài Vinh Inox cùng phòng đêm qua kéo bễ cả đêm ra chiều khoái trá lắm, nhẩy tót vào phòng tắm xả nước bì bọp. Tiếng xe gào lên dồn dã, khói mù mịt giục dã chúng tôi nhanh check out để còn lên đường. Thì ra là xe của mấy bác Nghệ An, chú Lambretta Spesial màu vàng chắc chưa quen chinh chiến nên sáng ra phải làm công tác chọc ngoáy tý chút.

    ẤY quên chưa nói về tình trạng xe của ngày hôm trước. Ngài Lâm - Trưởng đoàn, người cầm cờ dẫn đường cho cả đoàn vừa ra khỏi Vườn hồng được tý chút thì đứt ngay công tơ mét, ăck, thế thì dẫn đoàn sao được khi mà không biết tốc độ - Niềm vui có vẻ sớm nở đây. Tôi phải đổi Bạch mã cho ngài để ngài dẫn đường. Xe của ngài Lâm đi cũng oách chả kém ai, phi cứ ầm ầm. Ấy vậy mà vừa vào đến cưả khách sạn Bách Đại DŨng thì chả còn tý tẹo hơi nào. Hì hục tháo bánh ra mới biết ngài đã ăn quả đinh dài gần 5cm ở ngay cửa khách sạn. Thế là trong khi mọi người nhận phòng, tắm rửa, nhúng nước sôi, bôi nước hoa thì Bác Kiên và mấy thằng còn phải hì hục tháo lắp thay bánh.

    Lại nói về việc xuất phát. Cả bọn thống nhất là chạy lên cửa khẩu Cầu treo rồi ăn sáng. Bọn chúng tôi còn phài làm thủ tục qua cửa khẩu nên quyết định chạy trước, để các bạn tiễn Thanh - Nghệ chạy sau do còn phải sửa em Lam. Đường từ Phố Châu đến cửa khẩu cũng chả xa mấy, có 50km đường núi, nên đi cũng thanh thản và có tý canh cua cho nó lụa tay lái.

    Buổi sáng ở Bách Đại Dũng hotel
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đã sẵng sàng
    [​IMG]

    lại cho anh xin pô
    [​IMG]

    Các bạn Nghệ An
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có gần 30km đường núi thôi nhưng cũng oằn tà là vằn ra phết. Có lúc cũng phải về số, máy gào lên, cua lên cua xuống. Những đoạn dốc làm tôi nhớ Tây bắc, hay nhớ những khúc cua bên thượng Lào. Đường không có xe nhiều nhưng rất dễ out nếu tay lái không tốt:)). Và niềm vui đã đến với ngài Thức Phập. Một cú lến dốc quá đường pit đã dẫn ngài đo đường, chấm lưng, ngửa bụng. Chiếc xe PX màu xanh coban 2011 rất thời trang đã để lại một vệt dài trên đường nhựa, đề can dán xe cũng xây xước nhẹ... Do không có bộ đồ giải cứu trái đất nên tay ngài có chút xước xác nhẹ kiểu hoàng tử dẫm phải gai mùng tơi. (Xem ảnh chị Tấm cám đừng có vội động lòng nhé):))

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xe của ngài đây ạ.
    [​IMG]

    Tuy nhiên ngài vẫn cười tươi
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Có tý phốt ngài chạy ngoan hiền hằn. Nhưng đường cũng chẳng còn xa nên nhoằng phát đã đến cửa khẩu. Đồng hồ vừa kịp điểm 7h30

    Trước tiên là phải kiếm cái gì bỏ vào bụng đã
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau đó là màn đợi làm thủ tục. Bên ta, thủ tục hành chính vẫn còn lộng hành nên cũng mất hơn tiếng đồng hồ mới xong
    [​IMG]

    [​IMG]


    Các bác hải quan bên ta cũng vui vẻ, sởi lởi khi thấy đoàn xe lạ mắt của chúng tôi.
  10. mcl

    mcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Nắng lào với nắng ta thì cũng là nắng cả thôi, nhưng mà nắng kinh. Đợi mất hơn tiếng đồng hồ thì thủ tục mới xong. Thôi chặng đầu tiên thế coi như là xuôn xẻ, anh em háo hức lắm

    Tranh thủ làm pô trước cửa khẩu cái nào
    [​IMG]

    [​IMG]

    Anh xin pô
    [​IMG]

    Xong xuôi thì cả đám đi và đám tiễn cùng nhau chụp choạc trước kia khẩu, rồi ai đi đường đấy.
    Bọn chúng tôi tiếp tục qua bên Hải quan Lào làm thủ tục, còn lại các bạn tiễn thì quay trờ lại, đi đâu thì chẳng rõ

    [​IMG]

    Qua đến bên kia, chúng tôi lại tiếp tục đợi. Cái nắng đã lên cao, cái bụng cũng đã réo ào ào, nhìn đồng hồ cũng đã qua giờ ngọ mà tin tức thì chả thấy đâu, chả thấy Nguyên béo với Lâm cũng béo í ới gì. Hôm nay là ngày tết của đồng bào Lào nên có vẻ cũng hơi khó khăc. Đang ngồi đợi thì được con Đao thần Linh fly chạy ra chém phần phật bảo: Hôm nay là ngày lễ nên họ nghỉ làm việc, phải chờ đến hết tết, có nghĩa là đến ngày thứ 3 mới làm việc thì mới qua được. Hoặc có cách khác: chạy ngược về Na mèo (thanh hóa: khoảng 200km, chỗ người quen của bạn Lâm) rồi đi đường Na Mèo sang Sầm Nưa, qua Mương Ngòi,đến Vang Vien rồi đến Vientiane, ăck, gần 1000 cây đường núi. Còn từ đây đi Vientine vẻn vẹn chỉ có 250km. Ăck, nghe có vẻ cũng đáng tin lắm chứ, vì biết đâu họ nghỉ tết thật thì ăn vạ họ à. Tuy nhiên con đao thần không qua được mắt cú vọ, chỉ một điệu cười là biết ngay là chém gió thành bão. kkaka

    Lúc sau thì Lâm béo quay ra, nở nụ cười: "Mời các ngài qua cho". Thế là lên đường, lòng vui như trẩy hội

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG]

Chia sẻ trang này