1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa leo núi Tam Đảo, chinh phục cao nguyên Mộc Châu, dạo chơi núi Ba Vì

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi phongvupx, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Xin có vài lời trước với các bác ko thích xe Vespa, bộ ảnh Ba Vì này cũng chủ yếu là để khoe xe thôi (may mắn là có sự góp mặt của 2 cô người đẹp -cái này còn tuỳ quan điểm thẩm mĩ mỗi người- nên đỡ khô khan). Vậy mong các bác thông cảm, vì bộ ảnh này được chụp từ trước nên không thay đổi nội dung được nữa.
    Với lộ trình là: HN ?" Sơn Tây ?" Ba Vì ?" Đá Chông ?" Sông Đà - suối Minh Quang ?" HN, thử thách lớn nhất là đỉnh Ba Vì cũng đã bị Vespa khuất phục. Thành phần tham gia chuyến đi gồm: 1 ACMA, 2 PX, Mr Papilrock (tên thật là Tuấn ACMA), Vnzoom (cậu này thì nổi tiếng rồi: Long PX độc yên) và 2 cô người mẫu (vụ này thì phải bí mật, lộ ra chết liền). Trước khi giới thiệu với các bác chi tiết chuyến đi, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bác Vespa Sơn Tây (Mr Toàn và Mr Thành). Đặc biệt là Mr Thành đã không quản ngại đêm hôm ra tay ?ocứu net? khi các em chân ngắn mông to gặp sự cố tại Sơn Tây. Và đây, xin giới thiệu chân ?orung? người anh hùng ?ocứu net?: Bác này gầy quá, chắc Sơn Tây có nhiều hàng ?okẹt net? lắm đây!
    [​IMG]
    Chiếc xe này là xe Bravo của hãng Piagio...
    ACMA mông to của Papilrock, đứng cạnh hoàng tử yếu đuối của Vnzoom và quý ông thanh lịch sao mà duyên quá.
    [​IMG]
    Xếp hàng cho ngay ngắn nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng tử yếu đuối của Vnzoom vượt dốc
    [​IMG]
    Thế này mới là bó vỉa chứ:
    [​IMG]
    Vnzoom: Bác tưởng mình bác biết bó vỉa thôi à?
    [​IMG]
    Hơ, hoàng tử yếu đuối của Vnzoom đâu rồi?
    [​IMG]
    Xin thưa em nó đây ạ! Papilrock: Anh bảo chú rồi đã yếu thì đừng có ra gió, thôi kiếm đoạn dây thừng rồi anh kéo lên núi.
    [​IMG]
    Người Italy trầm lặng
    [​IMG]
    Đỉnh Ba Vì nhìn từ cao độ 400, vẫn chìm đắm trong mây
    [​IMG]
    Cao độ 400 là nơi có các biệt thự dành cho du khách nghỉ qua đêm, các biệt thự này nằm ẩn mình trong tán cây rất lãng mạn và yên tĩnh (phù hợp với các đôi đang yêu). Mỗi biệt thự có từ 3 đến 4 phòng khép kín giá khoảng 150k - 200k/đêm. Trước khu biệt thự có 1 khoảng đất trống rộng có thể dùng đốt lửa trại, cắm trại ngoài trời... Các bác có thể đặt đồ ăn tại nhà ăn ngay gần đó (khoảng 50k/suất là ok), đồ ăn khá ngon. Tại cao độ 400 cũng có 1 bể bơi khá rộng để mọi người bơi lội. Trước kia tại đây có 1 khu nuôi nhốt khỉ nhưng chúng mới được thả về với thiên nhiên, nếu may mắn các bạn có thể gặp vài chú khỉ lang thang xin ăn (chúng rất dạn người), hãy cho chúng cái gì đó để nhấm nháp nhé.
    Các đồng chí này tác nghiệp kiểu này thì cứ gọi là?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiên ngang
    [​IMG]
    Vườn hoa nắng
    [​IMG]
    Cái này em chịu không biết bình luận thế nào:
    [​IMG]
    Đây nữa, chỉ biết là: Đôi lứa xứng đôi (hình như có 1 tác phẩm văn học cùng tên thì phải)
    [​IMG]
    Đỉnh Đền thượng của núi Ba Vì: Chuyện tình mây và núi
    [​IMG]
    Ba Vì có rất nhiều phế tích biệt thự cũ (vụ này có lẽ khá giống Tam Đảo, bọn Pháp khôn thật toàn chọn nơi hay ho mát mẻ để ở), tất nhiên có biệt thự thì cũng không thể thiếu nhà thờ. Các biệt thự trên Ba Vì rải rác chứ không tập trung như Tam đảo, 1 số biệt thự còn khá nguyên hình hài nhất là nhà thờ ở khu vườn Lan. Các biệt thự ở BV nằm lẫn khuất trong rừng, bị dây leo quấn chằng chịt, địa y và dương xỉ mọc khắp nơi tạo cảm giác rất hoang dã, đẹp 1 vẻ đẹp rất liêu trai...
    Nhà thờ là di tích kiến trúc còn nguyên vẹn nhất trong quần thể kiến trúc trên đỉnh Ba Vì, ngôi nhà thờ bằng đá này còn nguyên cả tháp chuông, đôi chỗ còn có cả các mảnh kính màu trang trí còn sót lại...
    Và sau đây là 1 số ảnh về Vespa, biệt thự, nhà thờ? và tất nhiên không thể thiếu ? người đẹp. Đoạn này hoàng tử yếu đuối của Vnzoom đã ở lại chân núi rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Núi Ba Vì xưa kia là 1 miệng núi lửa cổ (cách đây hàng trăm triệu năm rồi), miệng núi lửa này có hình ovan trục dài khoảng hơn 1km đến nay miệng núi lửa đã thay đổi rất nhiều, tạo ra nhiều đỉnh núi khác nhau, hai đỉnh cao nhất trong số các đỉnh còn lại là đỉnh Đền Thượng có đền thờ đức thánh Tản và 1 đỉnh có đền thờ bác Hồ. Hiện nay trên 2 đỉnh Đền Thượng và đỉnh đền thờ Bác Hồ còn có các tảng đá cuội hạt tròn, hạt to thì như cái mũ cối, hạt nhỏ thì như củ khoai nằm kết lại thành từng tảng trên đúng đỉnh cao nhất của núi Ba Vì. Tất cả mọi người đều biết rằng đá cuội thì phải nằm ở sông, suối hay ở biển vậy mà tầng đá cuội kia lại nằm chình ình trên đỉnh núi cao hơn 1000m. Các nhà địa chất VN và Liên Xô (cũ) cho rằng chúng (các hạt cuội) có nguồn gốc từ hoạt động núi lửa. Có bác nào trong Box DL thích tìm hiểu và yêu khoa học hãy chịu khó leo lên đỉnh núi Ba Vì, tìm hiểu và đưa ra lời giải đáp nhé...
    Sông Đà nhìn từ trên núi Tản
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ba Vì có 3 đỉnh cao (lý do tại sao lại có tên Ba Vì là đây), trong đó 2 đỉnh cao nhất có 2 đền thờ: Đỉnh đền Thượng có đền thờ đức thánh Tản (Sơn Tinh). Tương truyền ngày xưa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đánh nhau tranh giành Mỵ Nương, Sơn Tinh dâng đất đá lên cao tại thành núi Ba Vì, Thuỷ Thinh theo dòng Đà giang đánh lên giành người đẹp nhưng ko được. Trên đỉnh Đền Thượng thờ đức thánh Tản rất linh thiêng, ngắm cảnh cũng rất đẹp. Đỉnh cao thứ 2 là đỉnh có đền thờ bác Hồ, 1 ngôi đền thờ rất hoành tráng, uy nghi, tốn công tốn của.
    Khi các bạn đi hết đường tỉnh lộ lên đến đỉnh núi Ba Vì (chỗ hõm giữa 2 đỉnh núi như cái yên ngựa) sẽ thấy có 2 lối rẽ lên 1 bên là đỉnh đền Thượng, 1 bên là đỉnh đền thờ Bác Hồ. Gửi xe tại đây và đi bộ thôi...
    Những hôm trời quang mây tạnh ngắm cảnh trên 2 đỉnh cao này của núi Ba Vì thì cứ gọi là thôi rồi Lượm ơi, quá đẹp (hình như giới trẻ bây giờ gọi là đẹp vãi...).
    Trời nắng quá, giá mà được lên cái chòi kia hóng gió thì tuyệt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ba Vì không chỉ có rừng già, còn có cả lau sậy và? người đẹp!
    [​IMG]
    Núi Ba Vì theo tôi đẹp nhất là đi vào mùa đông khi mây mù lảng bảng, hoa dã quỳ nở vàng rực như nắng khắp các triền núi. Có những lúc bạn sẽ thấy mình đi giữa bạt ngàn hoa vàng. Ba Vì đẹp vào những đêm trăng sáng, ánh trăng trên rừng núi luôn tạo cho ta cảm giác liêu trai, hơi sợ và đầy lôi cuốn. Ba Vì có 1 vài khu rất trống trải ngắm trăng rất tuyệt. Những đêm không trăng trời đầy sao nằm trên đỉnh núi Ba Vì ngửa cổ ngắm sao cũng mang lại cảm giác phê trên bờ đê (nhất là các bác nào tỏ tình lúc đó thì ko ai nỡ từ chối cả đâu...)
    Như vậy là đỉnh Ba Vì đã bị khuất phục, chúng ta xuống núi để đi đến địa điểm khác: Đá Chông, nơi có Lăng Bác thứ 2 của VN.
    [​IMG]
    K9, địa danh lịch sử được biết tới như Lăng Bác thứ 2. Muốn vào thăm phải có giấy giới thiệu của bộ tư lệnh bảo vệ Lăng.
    [​IMG]
    Tại đây, theo như nguồn tin không chính thức thì là nơi bảo quản xác bác Hồ từ khi bác mất đến khi hoàn thành Lăng ở quảng trường Ba Đình (1969-1976), đây là 1 trong những nơi được canh giữ rất cẩn mật. Khu này có địa thế phong thuỷ rất đẹp, dựa lưng vào núi Tản và trông ra dòng sông Đà.
    Dùng dằng nửa ở nửa về
    [​IMG]
    Thôi không vào K9 được thì đi ra sông Đà vậy, nhớ ?ongười lái đò trên Sông Đà? của cụ Nguyễn Tuân quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỉnh Ba Vì nhìn từ phía Sông Đà
    [​IMG]
    Chúng ta đi đến điểm cuối cùng của chuyến đi: Suối Quang Minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vnzoom: hoàng tử yếu đuối tập bơi, cứ thế này máy mát phải biết.
    [​IMG]
    Suối Quang Minh (hay là Minh Quang? ko nhớ rõ lắm) nằm tại xã cùng tên??????? Đây là 1 con suối rất đẹp bắt nguồn từ núi Ba Vì, còn rất hoang sơ do đường vào khá xấu nên ko có khách du lịch, 1 con suối rất đáng để khám phá. Bắt nguồn từ núi Ba Vì, quanh năm róc rách nước chảy len lỏi giữa những tảng đá to là những tảng cuội kết lăn từ trên đỉnh núi xuống. Mới đầu khi nhìn thấy suối ở đoạn mỏ Pirit thì bạn sẽ khá thất vọng vì nước có váng màu vàng, trông khá bẩn. Nhưng thật ngạc nhiên chỉ đi ngược dòng khỏi mỏ Pirit khoảng 50m là bạn sẽ thấy khác hẳn, quá tuyệt và quá hoang sơ. Thỉnh thoảng suối lại có những đoạn sâu như 1 cái ao nhỏ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy (khi đi nhớ mang thoe đồ bơi, nếu ko sẽ tiếc).
    Quan trọng đây: đường đi suối này, đi dọc đường từ Sơn Tây lên Đá Chông. Đến ngã ba Đá Chông to to chỗ đỉnh dốc cũng to to trước khi đến K9 các bác rẻ trái (hỏi đường vào xã Quang Minh hay Minh Quang gì đó), đây là đường đi qua biệt thự của bác Trần Đức Lương (bác Lương có quả biệt thự to vật ở chân núi Tản nhìn xuống dòng Đà giang). Con đường đi từ Đá Chông vào xã Minh Quang đi qua cổng nhà bác Lương rất đẹp (đã dự thi con đường đẹp VN năm 2000 rồi), rất sạch, rất... tuyệt (chuyện ngang qua nhà nguyên ************* cơ mà). Cứ chạy dọc đường ấy đến chỗ UBND xã Minh Quang thì thấy 1 con đường đất rẻ vào bên trái, rẻ ngay vào chạy tuốt luốt sẽ đến mỏ Pirit, bỏ qua mỏ Pirit đi thẳng vào trong lên nhà mấy người dân tộc Mường gửi xe là các bạn có thể tận hưởng dòng suối tuyệt vời kia rồi.
    Rất tiếc là khi chúng tôi đi đến điểm cuối cuộc hành trình là dòng suối này thì 1 máy ảnh hết pin (máy số) và 1 máy ảnh hết film (máy phim) nên không có hình ảnh minh hoạ.
    Nói chung đây là 1 con suối đáng để khám phá...
  2. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục ư ? chinh phục phải vầy nè
    [​IMG]
    Anh bạn thôi, tớ không chơi vespa
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 18/08/2007
  3. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái hình, chụp cách cột cờ LC 4km
    [​IMG]
    gớm đi cùng cái hội này mệt quá, cứ phành phạch nhức hết cả thủ
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 18/08/2007
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 18/08/2007
  4. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Trời, đâu có ai định nghĩa thế nào là chinh phục đâu bác. Với bác thì leo Phanxiphang là chinh phục rồi, với ai đó thì leo lên đỉnh Everet mới là chinh phục. Với tôi thì đi bằng Vespa mấy chuyến như trên đã là cố gắng lắm rồi.
    Bác muốn xem Vespa đi xuyên việt từ SG ra HN rồi lên cột cờ lũng cú thì click vào đây: http://vespavn.com/forums/4/38314/ShowThread.aspx#38314
    Mà xin phép bác, cái xe trong ảnh chúng tôi ko gọi là Vespa đâu ạ. Nó là xe Bajar xuất phát từ bên India, xe Vespa thì phải có xuất xứ từ bên Italy của hãng Piaggio cơ bác ạ.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác là "cái lũ" Vespa cứ phành phạch suốt cả ngày, với 1 số người thì nhức hết cả thủ nhưng với 1 số khác thì lại là âm thanh ngọt ngào và quyến rũ đấy. Cái này thì VD rất đơn giản: nhạc rock với ai nghe được thì tuyệt, với ai ko nghe đc thì không khác gì đấm vào tai cả.
    Có mấy lời nói thẳng mong bác bỏ quá cho, chúc bác cuối tuần vui vẻ!
    Xin phép giới thiệu với các bác vài chuyến đi khác của những người bạn Vespa:
    Xuyên Việt hè 2006: http://vespavn.com/blogs/vespa_news/archive/2006/06/24/8950.aspx
    Vòng cung Mekong tết 2007: http://vespavn.com/blogs/vespa_news/archive/2007/03/16/v-ng-cung-mekong.aspx
    SG-ĐL 30/4/2007: http://vespavn.com/forums/thread/28195.aspx
    Ngoài ra còn rất nhiều chuyến đi của những người bạn Vespa đam mê du lịch nữa mà tôi chưa tìm thấy.
    Được phongvupx sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 18/08/2007
  5. tuxedo9999

    tuxedo9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    có xem wa cái link cuả bác. Đẹp wá trời.. Bác cho thắc mắc cái này 1 tý, em có đi tới Bắc Hà, và có chụp được 1 cái dinh vua mèo, cái cày lịch sự thế nào vậy bác??? TKS bác nhiều
    [​IMG]
    Được tuxedo9999 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 19/08/2007
    Được tuxedo9999 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 19/08/2007
  6. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, tôi đâu phải là ông biết tuốt đâu. Hồi tôi đi Bắc Hà cũng có qua dinh này chơi (khoảng năm 2001 gì đó, hồi đó tôi đi 1 mình bằng xe Win 100). Cũng chỉ biết đây là dinh thự của 1 người cai quản vùng đất Bắc Hà ngày nay. Ở những vùng địa lý khác nhau thì có người cai quản khác nhau (kiểu như các tù trưởng hay tộc trưởng vậy) vì vậy bác đi nhiều nơi thì sẽ thấy có khá nhiều dinh của các vị vua (chúa) người dân tộc thiểu số như: Lai Châu (hình như là Đèo Văn Long thì phải, thằng cha này rất độc ác giết người giải trí là chuyện thường), Hà Giang (Vương Chí Sình).... Dinh thự vua mèo ở Bắc Hà chỉ là 1 trong số các dinh thự của các tù trưởng cai quản vùng địa đầu tổ quốc phía bắc thôi. Còn nhớ trong lịch sử nước ta 1 số triều đại đã khá là vất vả với mấy ông trời con vùng phên dậu này (có những vị vua đã phải gả con gái cho họ để nhận lấy sự thần phục). Cái này là do yếu tố lịch sử cũng như khả năng quản lý hành chính thời xưa nên chính quyền phong kiến hầu như để cho các vị "vua" này quyền tự trị trên vùng đất của họ, sau này khi thực dân pháp xâm lược chúng cũng tiếp tục chính sách cai trị kiểu này. Đấy là lý do tại sao dinh vua mèo lại có kiến trúc kiểu Pháp... Cách thức để cho các vùng này hình thức tự trị còn tiếp tục 1 thời gian sau khi quân Pháp rút khỏi miền bắc (1954), lúc này các vị vua này chuyển dần thành công chức nhà nước (chủ tịch tỉnh hay chủ tịch huyện gì đó) thì phải...
    Thông tin sau đây tôi lấy từ Internet:
    Huyện Bắc Hà có dinh thự Hoàng A Tưởng xây dựng từ năm 1919 đến năm 1921 thì hoàn thành, nay người dân địa phương vẫn quen gọi là nhà "Vua Mèo" bởi thời Pháp thuộc một người dân tộc Tày tên là Hoàng Yên Chao (sau đời con lên thay tên là Hoàng A Tưởng) làm châu úy châu Bắc Hà (Chính quyền thuộc Pháp), cai trị vùng Bắc Hà nhưng chủ yếu có 70% dân tộc Mông sinh sống, do vậy nó được gọi là vua của vùng người Mèo (vua Mèo). Ngày nay, chính quyền đang cho tu sửa khôi phục lại dinh thự này cho dúng thiết kế ngày xưa do người Pháp thiết kế theo kiểu lâu đài cổ thường thấy ở châu Âu. Tuy vậy vẫn có chi tiết không giữ nguyên bản, ví dụ: Cầu thang thoát hiểm của chủ nhân ở tầng 2 đã bị bịt lại. Trần la ti trước đây làm bằng tre ngà phơi khô trát với vôi rơm, nay làm bằng tre mai tươi trát vôi rơm sẽ không tồn tại được trên 80 năm như nguyên liệu kiểu cũ. Nhà Vua Mèo ngày nay vẫn còn giữ được những kỷ vật của Hoàng Yên Chao, đó là; Một bộ trường kỷ(bàn ghế cổ)và một gương Tàu (gương soi treo tường của trung quốc). Ngoài ra còn có ba cây hoa mộc, tuổi thọ của nó bằng ngôi nhà này.
    Chúc vui...
    Được phongvupx sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 19/08/2007
  7. nortonxe

    nortonxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    wow những tấm ảnh kô thể lẫn được, là bác Kiên cùng đồng hành hum lên Tam Đảo đây mà
    chúc mừng bác phục hồi đoạn phim đó, ảnh bác đẹp lắm
    kô bít bác còn nhớ tới em kô
  8. nortonxe

    nortonxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhà mèo hè vừa rồi đang tu sửa nhào vô chỉ có gậy gộc cát sỏi trùng tu hoàn toàn lun, thấy mà nản. Ở ngoài còn 2 cái xe rác dựng 2 bên nữa. Đang ol quán nên kô có ảnh phục vụ các bác
  9. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Ah, chào chú. Anh nhớ chú chứ, hôm đấy rất vui được đồng hành cùng chú trênTĐ. Anh bị hỏng mất cuộn phim sau (cuộn mà có chụp chú ấy) còn cuộn trước thì vẫn nguyên. Thế nên mất toàn ảnh đẹp hôm đi TĐ thôi, tiếc quá.
    Chúc cho sự nghiệp lang thang của chú ngày càng lớn mạnh nhá.
    PS: XIn lỗi, anh quên mất tên của chú mày rồi, chỉ nhớ chú là SV ngành IT thôi. Phải mở lại email mới nhớ chú tên là Đào Trọng Hiếu.
    Cái dinh vua mèo mà chú phàn nàn ấy đang được tu sửa nên hơi luộm thuộm là phải thôi.
  10. tuxedo9999

    tuxedo9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Bravo Anh Phong Vu... Giải thích rất chi tiết và ấn tượng. Tks a nhiều
    Được tuxedo9999 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 19/08/2007

Chia sẻ trang này