1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán- Hà Đông.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi hungnguyenviet, 02/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    keke anh Thập àh ,sao lọ mọ giờ này mới lên để anh em đợi mãi .CN tới có khi lại còn đông hơn ,thế thì vui lém nhẩy tuần này anh có định mời bia nữa không đấy khà khà
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Vespa Hà Đông
    Chủ nhật này 9h sáng tại "Car Park" cafe - Đối diện khách sạn HN - Hồ Ngọc Khánh- Đường Trần Huy Liệu (giao với đường Giảng Võ) mời anh em Vespa Hà Đông offline với anh em Hà Nội nha.
  3. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    giời ạ, sao phải rườm rà vậy?
    HN với HĐ đâu có xa xôi gì đâu? nhập chung vào hội HN có phải hơn ko?
  4. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng phải 1 thành viên nhiệt tình hay kì cựu gì cả, nhưng từ khi hay vào theo dõi vespafriends đã gặp rất nhiều bài kiểu như thế này, cả ở ttvn và vespavn, đầu tiên còn cảm thấy buồn cười, càng về sau, gặp càng nhiều và mỗi lần thấy lại bực mình.
    với 3-4-5t ở HN nên bằng lòng với weve Tàu đi, chơi gì thì chơi đầu tiên phải là tiền đâu đã. tầm đấy chỉ đi mua sắt vụn của vespa thôi, dở hơi.
  5. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0

    Vui quá , vui quá !
    không ngờ các anh em HN lại tán thành nhiệt tình đến thế .cứ đà này CN tới có khi anh em HĐ kéo nhau ra Quán HN giao lưu mất thôi hehe .anh Thập đâu sao không thấy ý kiến gì thế
  6. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Ngày Vespa quán Hà Đông " ra đời " thật là ấn tượng. Bố cháu ( NTT ) xin tường thuật ngày Chủ Nhật đầy ấn tượng đấy cho cả nhà cùng nghe
    - Vào một ngày nói chung là khá đẹp trời. Đang bon bon trên cục sắt có hình chiếc Vẹt pa tự dưng thấy cái...quần mình rung rung. À hoá ra là có điện thoại.
    + NTT; Alô anh Thập à? Em Tùng đây. Em chào anh!
    + A Thập; À ừ! Nghe giọng sang sảng và nhìn đẹp giai, đi Standard thứ dzữ là anh đây chứ còn ai vào đây. Anh bảo này. Chủ nhật này nhá. Là 30 tháng 04. Chú có bận gì thì bận. Cũng phải vào đây chơi với bọn anh. Vespa quán Hà Đông chính thức tụ họp vào ngày này đấy. Chú đừng có " Bò Né ". Thế nhá. Không lý do ý kiến, ý cò gì hết. Trước khi vào thì alô cho anh trước!
    + NTT; Dạ vâng! Dạ vâng. Em hứa là sẽ có mặt. Em sẽ......- đầu dây bên kia - tò te tí tí te tò.
    -> Bố cháu đây sau khi cúp máy mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Ái chà. Thế là " các ông ý " đi vào qui củ thật rồi, khà khà. Chủ Nhật này hứa hẹn một chầu tuý luý đây. Cả tuần thấp thỏm đợi chờ đến Chủ Nhật- sốt hết cả ruột- Cứ như cái đợt sắp cưới. Cuối cùng thì cái ngày mong đợi cũng đã đến.
    - Sáng Chủ Nhật đánh răng rửa mặt, thay quần áo thật nhanh. Chạy ù ra cây xăng, làm phát 2 lít. Phi hết ga vào Hà Đông. Đến cầu Hà Đông nhấc Alô lên gọi cho bác Thập.
    + NTT; Alô ! Anh Thập đẹp giai và lành lùng như Thạch Sùng đớp muỗi đấy hả. Em vào đến Hà Đông rồi.
    + A Thập; Chú đợi anh tý. Anh đang mặc dở bộ Comple. Anh ra ngay đây!
    - Hai phút sau .......á á . Con Vespa nào mà ngon thế nhể. Để lại gần xem sao.......có khi lại múc được con Standard nữa.....có khi lại rẻ..có khi lại....ớ hoá ra là bác Thập. Hôm nay lại điẹp giai như diễn viên điện........lực Ơ sao cốp lại bẹp thế kia nhể.
    + A Thập; Chú Tùng à! Đau quá. Xe anh vừa bị con Dream nó cho một phát. Bẹp hết cả cốp. Điên ơi là điên. Bực hết cả mình. Đen thế cơ chứ lị...mà anh bị lúc đi đón chú đấy chứ ( bố cháu nghĩ thầm, quả này bố cháu lại chết với bác rồi đây )
    - bác Thập lại tiếp nhời- cũng may là người ta đền cho nửa triệu, chứ 500 nghàn có khi không đủ để khắc phục ( may quá may quá bố cháu thế là trắng án rồi ). Thôi đi cái đã. Anh em đang chờ.
    - Thế là bố cháu bám đuôi bác Thập vào Hà Đông. Vèo một cái. A kia rồi ! một dãy Vespa . Rồi tới rồi. Vào tập trung với anh em cái nhểy. Ái chà chà. Anh em bàn tán chuyện trò rôm rả. Xung quanh vấn đề xe cộ và ......không quên cái cốp bẹp của chiếc Standard bất hạnh .
    - Sau một hồi kể về lịch sử hào hùng của thị xã Hà Đông, phân tích về thời tiết và....các thể loại âm nhạc hiện nay mà giới trẻ ưa thích, vấn đề dầu khí ở IRAC và hoàn cảnh ra đời của các phong trào thơ phú của Việt Nam , bác Thập đưa ra tuyên bố lí do cuộc gặp mặt hôm nay- trong suốt quá trình diễn thuyết có một số anh em do quá cảm động- người thì hút thuốc liên tục, mồm ngậm một lúc dăm bảy điếu, người thì ngồi im bất động cả răng, người thì vuốt tóc, ngoáy tai, chị em phụ nữ có người thì bật khóc nức nở, kẻ thì rơm rớm nước mắt, múi dãi sụt sùi . Cuối cùng bác Thập đã chốt lại vấn đề bằng một câu xanh lè như một mầu đỏ " Tôi ! Xin thay mặt anh em Vespa Hà Đông- Hà Tây tuyên bố. Hôm nay 30 tháng 4 là ngày giải phóng Miền Nam- Thống nhất đất nước cũng là ngày Thành lập Vespa Quán Hà Đông". Sau khi bác Thập nhà ta dứt lời. Anh chị em vỗ tay ào ào như mưa rào tháng 6. Sau đấy là màn ghi danh sách,đóng góp quĩ Câu Lạc Bộ, bàn kế hoạch ăn chơi- giao lưu tán lọan. Anh em lấy biểu quyết bầu bác Thập làm hội trưởng Vespa quán Hà Đông. Bố cháu đây thấy thật sự choáng ngợp trước số lượng anh em, lòng nhiệt tình- nhiệt huyết, cách tổ chức CLB của anh em Vespa Hà Đông yêu quí.
    - Tới khoảng 11 trưa anh em cùng thống nhất là đi uống bia, để chúc mừng sự ra đời của Vespa quán Hà Đông, chúc mừng bác Thập được anh em tín nhiệm bầu lên làm hội trưởng, chúc mừng.......cái cốp bẹp sắp được " trả lại tên cho em". Sau một hồi nhậu tuý luý, bia tràn trề như nước sông Hồng mùa lũ. Anh em tiếp tục kéo nhau đến nhà bác Trung Bưu Điện để xem một số " độc dược bảng A" mà bác Trung rị mọ được.
    - Đến nhà bác Trung. Anh em không khỏi giật mình trước một cơ số xe Xã hội Chủ Nghĩa, đồng hồ cổ, quạt, đài nghe nhạc và một vài chiếc Moped "ối trời ơi không ngờ" . Anh em chưa hết bàng hoàng thì bác Thập ra quyết định là anh em kéo quân sang nhà chiến hữu của bác Trung- chuẩn bị là một " con nghiện" của Vespa. Ái chà chà. Sang đến nhà bác này, chưa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông của mấy chiếc đồng hồ cổ- nắm tay nhau ta cùng nắm tay nhau. Sau màn chiêm ngưỡng vặn vẹo mấy " của quí " của chiến hữu bác Trung, anh em lại rục rịch hành quân sang nhà *******c Anh và bác Thập cùng thưởng thức âm thanh từ những giàn AKAI băng cối từ những thập niên " ngày xưa ấy".
    - Đến tối, anh em chia tay nhau ra về và không quên hẹn Chủ Nhật tới.
    - Bố cháu ra về sau buổi offline của các anh em Vespa Hà Đông mà không khỏi bồi hồi xúc động.
    - Xin chúc Vespa quán Hà Đông ngày càng lớn mạnh. Anh em có nhiều xe hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, đam mê hơn nữa.
  7. thapphong

    thapphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    [thập đây theo anh thì anh em hđ mình cứ thư thư đã để vài bữa nữa cho vào quỹ đạo đã,chứ cn tuần này mà ra thì anh thấy không hợp.tối qua anh vừa viết bài mời họp măt ở trang vespavn.com em vào mục hà tây xem có cần bổ xung gì không.
    Đi đâu mà vội mà vàng ,mà vấp phải đá mà quàng vào chân
  8. vespadunggocnha

    vespadunggocnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh 10 anh có cái ắc piston nào bằng thép không cho em không em phai đẩy nó đi off mất
  9. thapphong

    thapphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    [cán bộ tùng công tác ở bộ văn hoá viết phóng sự hay hoành tráng cứ như bình luận viên quang huy bình luận trận hoàng anh gia lai gập sông đà nam định.anh em HĐ xa quê,hay chưa ra nhâp CLB mà đọc được phóng sư nay cũng hào hứng,rao rưc.mong đươc về quê xem thực hư thế nào ,qua đây anh em HĐ nào yêu thích vespa mà chưa biết địa điểm họp mặt .
    xin liên hệ qua số điện thoại: 0903200868
    để biết thêm chi tiết
  10. votkavotkhot175

    votkavotkhot175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!Hay quá!
    Thấy anh em Hà đông qui củ đông vui quá.Hôm nao anh em gặp nhau giao lưu cái nhỉ.Thay chú Tùng tường thuật lại buổi giao lưu ra mắt câu lạc bộ của anh em Hà Đông ma anh lại thấy tủi thân cho hội hà nội quá.Đông thì đông thật đấy,nhưng mỗi người 1 ngả,lúc đóng góp để thành lập quĩ cũng có người ý kiến thế này thế nọ....Mong mọi việc cũng sớm tuân theo qui luật của nó.Mong mọi người noi gương anh em HàĐông nhỉ,Chơi là phải máu như thế chứ nhỉ....Mong 1 ngày giao lưu sớm nhất.
    Longplay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này