1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán- Hà Đông.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi hungnguyenviet, 02/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 888888

    888888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mạnh nhé! em rất nhiệt tình với bọn anh!
  2. 888888

    888888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    thay mặt của chiến sĩ vespa kiên px gửi lá thư đến toàn thể vespa hđ......
    Hôm nay quả là ngày đẹp trời, lòng em phơi phới vì được đi HĐ chơi. Chả là hôm nay là sinh nhật Vespa HĐ tròn 1 tuổi mà!
    Chúc mừng các anh em Vespa HĐ, chúc mừng thú chơi ngày càng được phát huy của các bác. Hôm nay chung vui với các anh em HĐ không chỉ có các anh em HN mà còn có cả bác Hùng Vespa Nam Định nữa.
    Theo trí nhớ đầy bia của em thì mọi việc xảy ra như sau:
    10h anh em tập trung tai quán cafe nhà văn hóa HĐ uống cafe và đàm đạo chuyện xe pháo, tranh thủ chờ các anh em đến muộn luôn. Sau một hồi đàm đạo trong quán, các đồng chí Định (Vespa HĐ), đồng chí Mạnh và Nghĩa (Vespa HN) mới rủ nhau ra bãi xe, bình luận, khen nhau (và cả chê bai nữa) các kiểu... (lúc này các anh em khác đang uống trà, đàm đạo và chờ đợi bác Hùng già làng của Vespa HĐ đến).
    Đúng 10h40p, 1 dũng sĩ cưỡi Sping trắng đeo kính đen trông đúng dáng Mafia Sicinlia của Ý Đại Lợi đó chính là "Don" Hùng bố già của Vespa HĐ. Trông thật dũng mãnh, bác này không bỏ kính đến tận lúc uống hết 1 cốc chanh leo không bỏ hạt. Ngay khi vào đến quán càfe, sau khi giải quyết hết cốc chanh leo "Don" Hùng tuyên bố lý do tại sao lại mời đại diện các băng nhóm Vespa có mặt tại đây (với sự cố vấn của Consigliori Thập, hôm nay bác này tránh hạ khéo thế). Sau màn tuyên bố hùng hồn của "Don" Hùng, Consigliori Thập mời đại diện các băng nhóm Vespa đi ăn nhậu. Mặc dù nhà hàng cách chỗ ngồi uống cafe chỉ có 500m theo đường chim bay thế nhưng không hiểu sao theo sự chỉ dẫn của Caporegime Khiêm lại mất đến 5km đường chim đi Vespa.
    Sau 1 hồi làm cho cả thành phố trẻ HĐ ngập chìm trong khói Vespa, tất cả mọi người đã tập kết đến đúng địa điểm cần đến đó là nhà hàng Lã Vọng bên cầu Đen, cách chỗ uống cafe có ...500m. Đây quả là màn biểu dương lực lượng đáng nể!
    Đúng 11h, bầu đoàn quan khách tới dự buổi sinh nhật tròn 1 năm của Vespa HĐ đã yên vị cạnh bờ sông Nhuệ thơ mộng. Lúc này bia bắt đầu chảy tràn như suối, tâm sự thì chảy tràn hơn bia. Với đầy đủ các màn bắt tay làm quen, giao lưu học hỏi... kéo dài đến 15h cùng ngày. Tại đây các cuộc tranh cãi, trao đổi nảy lửa mang tinh thần học hỏi đã nổ ra như ngô rang. Tất cả các nhu cầu của các quan khách như uống, nói, bình luận về xe, đồ gin, đồ lô... đều được đáp ứng. Phải nói là Vespa HĐ là 1 lực lượng mạnh và có thế lực trong làng Vespa VN, mặc dù số lượng có không nhiều nhưng mà chất lượng thì rất cao như các cụ nói là: Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Các bác Vespa HĐ đều là những tay chơi có số má, kiến thức về xe cổ nói chung và về Vespa nói chung đều nhiều như nước biển đông làm các anh em Vespa đến từ các địa phương khác bái phục. Nhất là cách tổ chức rất quy củ và đoàn kết của các bác, quả là đáng khâm phục (điều này phải kể đến công sức không nhỏ của bác Thập người đã đầu độc khá nhiều người bằng làn khói Vespa rồi sau đó đi vào vòng nghiện ngập). Mọi người giải quyết các món ăn cùng bia 1 cách từ từ và điềm tĩnh trong khi em say lắm rồi.
    Sau 4 tiếng tra tấn em và các quan khách bằng bia và đồ ăn hết sức ngon miệng, bác Thập (bây giờ đã là "Don" tức bố già) và bác Khiêm Caporegime của Vespa HĐ ra đòn quyết định bằng cách mời mọi người đến quán Trâu Xanh (mọi người gọi là "blu trâu") của Định Sping, 1 thành viên lãng tử của Vespa HĐ uống món đồ uống hết sức độc hại đó là món Sen Dừa. Ngoài món Sen Dừa độc hại vừa ngọt vừa mát này, quán "blu trâu" của Định sping còn nằm ngay cạnh sông Nhuệ êm đềm giò thổi hiu hiu làm em buồn ngủ gần chết. Và đòn độc hại này đã hạ gục hầu hết các quan khách gần xa kể cả bác Thắng NOK, bác Hùng NĐ... đều bị lòng hiếu khách của băng nhóm HĐ hạ gục ngay tai trận rối rít xin ra về (vì say quá rồi, và theo lời bác Thắng NOK thì còn phải về chăm lo chuyện cám bã cho cái quán bar NOK). Thế là anh em nhất loạt đầu hàng và xin phép bác Thập cho về vì sợ nếu không về thì sẽ cầm lòng không kịp mà nộp đơn xin gia nhập Vespa HĐ (mà em thì bị bác Thập loại đơn từ vòng gửi xe).
    Em thoát được về đến nhà ngồi viết những dòng hồi ký này mà tim còn đập, chân còn run vì tình cảm các bác nồng nàn quá. Lần sau mà các bác HĐ mà có "ọp lai" thì... em xin đi ngay!
    Trân trọng cảm ơn các bác Vespa HĐ đã cho anh em thấy thế nào là sự nhiệt tình của người chơi và đi Vespa, với tấm lòng cảm kích em xin cảm ơn nhưng người yêu Vespa của đất lụa HĐ 1 lần nữa.
    Xin chân thành cảm ơn!
    --------------------------------------------------------------------------------
    kiên
  3. 888888

    888888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    và đây là 1 số bức ảnh của thành viên đã thay mặt vépa hd
    dự đại hội vespa tại đà lạt! (hưng híp)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. khiemnortel

    khiemnortel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Doc bai viet cua chu bon a cu tuong mot nha van nao do viet thue kiem tien cho mot bang nhom toi pham gi gi d
    Nhung hoa ra la chu KienPX,Ae Vespa Ha Dong xuc dong truoc nhung
    dong "van tho lai lang chay to to
    dem nam voi vo dai ra tho"Ae bon a muon khoc qua ma ko tai nao khoc noi
    Thay mat ae gui den chu loi cam on chan thanh nhat cua toan yhe a e Vespa Ha Dong.SEE YOU AGAIN
    "CHANG BIET NGAY MAI SE RA SAO
    MA CO RA SAO CUNG CHANG SAO"
    RG
    H2K
    Hôm nay quả là ngày đẹp trời, lòng em phơi phới vì được đi HĐ chơi. Chả là hôm nay là sinh nhật Vespa HĐ tròn 1 tuổi mà!
    Chúc mừng các anh em Vespa HĐ, chúc mừng thú chơi ngày càng được phát huy của các bác. Hôm nay chung vui với các anh em HĐ không chỉ có các anh em HN mà còn có cả bác Hùng Vespa Nam Định nữa.
    Theo trí nhớ đầy bia của em thì mọi việc xảy ra như sau:
    10h anh em tập trung tai quán cafe nhà văn hóa HĐ uống cafe và đàm đạo chuyện xe pháo, tranh thủ chờ các anh em đến muộn luôn. Sau một hồi đàm đạo trong quán, các đồng chí Định (Vespa HĐ), đồng chí Mạnh và Nghĩa (Vespa HN) mới rủ nhau ra bãi xe, bình luận, khen nhau (và cả chê bai nữa) các kiểu... (lúc này các anh em khác đang uống trà, đàm đạo và chờ đợi bác Hùng già làng của Vespa HĐ đến).
    Đúng 10h40p, 1 dũng sĩ cưỡi Sping trắng đeo kính đen trông đúng dáng Mafia Sicinlia của Ý Đại Lợi đó chính là "Don" Hùng bố già của Vespa HĐ. Trông thật dũng mãnh, bác này không bỏ kính đến tận lúc uống hết 1 cốc chanh leo không bỏ hạt. Ngay khi vào đến quán càfe, sau khi giải quyết hết cốc chanh leo "Don" Hùng tuyên bố lý do tại sao lại mời đại diện các băng nhóm Vespa có mặt tại đây (với sự cố vấn của Consigliori Thập, hôm nay bác này tránh hạ khéo thế). Sau màn tuyên bố hùng hồn của "Don" Hùng, Consigliori Thập mời đại diện các băng nhóm Vespa đi ăn nhậu. Mặc dù nhà hàng cách chỗ ngồi uống cafe chỉ có 500m theo đường chim bay thế nhưng không hiểu sao theo sự chỉ dẫn của Caporegime Khiêm lại mất đến 5km đường chim đi Vespa.
    Sau 1 hồi làm cho cả thành phố trẻ HĐ ngập chìm trong khói Vespa, tất cả mọi người đã tập kết đến đúng địa điểm cần đến đó là nhà hàng Lã Vọng bên cầu Đen, cách chỗ uống cafe có ...500m. Đây quả là màn biểu dương lực lượng đáng nể!
    Đúng 11h, bầu đoàn quan khách tới dự buổi sinh nhật tròn 1 năm của Vespa HĐ đã yên vị cạnh bờ sông Nhuệ thơ mộng. Lúc này bia bắt đầu chảy tràn như suối, tâm sự thì chảy tràn hơn bia. Với đầy đủ các màn bắt tay làm quen, giao lưu học hỏi... kéo dài đến 15h cùng ngày. Tại đây các cuộc tranh cãi, trao đổi nảy lửa mang tinh thần học hỏi đã nổ ra như ngô rang. Tất cả các nhu cầu của các quan khách như uống, nói, bình luận về xe, đồ gin, đồ lô... đều được đáp ứng. Phải nói là Vespa HĐ là 1 lực lượng mạnh và có thế lực trong làng Vespa VN, mặc dù số lượng có không nhiều nhưng mà chất lượng thì rất cao như các cụ nói là: Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Các bác Vespa HĐ đều là những tay chơi có số má, kiến thức về xe cổ nói chung và về Vespa nói chung đều nhiều như nước biển đông làm các anh em Vespa đến từ các địa phương khác bái phục. Nhất là cách tổ chức rất quy củ và đoàn kết của các bác, quả là đáng khâm phục (điều này phải kể đến công sức không nhỏ của bác Thập người đã đầu độc khá nhiều người bằng làn khói Vespa rồi sau đó đi vào vòng nghiện ngập). Mọi người giải quyết các món ăn cùng bia 1 cách từ từ và điềm tĩnh trong khi em say lắm rồi.
    Sau 4 tiếng tra tấn em và các quan khách bằng bia và đồ ăn hết sức ngon miệng, bác Thập (bây giờ đã là "Don" tức bố già) và bác Khiêm Caporegime của Vespa HĐ ra đòn quyết định bằng cách mời mọi người đến quán Trâu Xanh (mọi người gọi là "blu trâu") của Định Sping, 1 thành viên lãng tử của Vespa HĐ uống món đồ uống hết sức độc hại đó là món Sen Dừa. Ngoài món Sen Dừa độc hại vừa ngọt vừa mát này, quán "blu trâu" của Định sping còn nằm ngay cạnh sông Nhuệ êm đềm giò thổi hiu hiu làm em buồn ngủ gần chết. Và đòn độc hại này đã hạ gục hầu hết các quan khách gần xa kể cả bác Thắng NOK, bác Hùng NĐ... đều bị lòng hiếu khách của băng nhóm HĐ hạ gục ngay tai trận rối rít xin ra về (vì say quá rồi, và theo lời bác Thắng NOK thì còn phải về chăm lo chuyện cám bã cho cái quán bar NOK). Thế là anh em nhất loạt đầu hàng và xin phép bác Thập cho về vì sợ nếu không về thì sẽ cầm lòng không kịp mà nộp đơn xin gia nhập Vespa HĐ (mà em thì bị bác Thập loại đơn từ vòng gửi xe).
    Em thoát được về đến nhà ngồi viết những dòng hồi ký này mà tim còn đập, chân còn run vì tình cảm các bác nồng nàn quá. Lần sau mà các bác HĐ mà có "ọp lai" thì... em xin đi ngay!
    Trân trọng cảm ơn các bác Vespa HĐ đã cho anh em thấy thế nào là sự nhiệt tình của người chơi và đi Vespa, với tấm lòng cảm kích em xin cảm ơn nhưng người yêu Vespa của đất lụa HĐ 1 lần nữa.
    Xin chân thành cảm ơn!
    --------------------------------------------------------------------------------
    kiên
    Text
  5. tinhvatien1

    tinhvatien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ha ha, em da vao duoc roai[​IMG]
  6. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    A. Hưng đi Đà Lạt éo gọi em nhé , tưởng không có ai đi , tiếc không chịu được
  7. Truongvespa

    Truongvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    to bác thập,nhân dip tuần lê ITLIA (ITALIA_BÙNG TỈNH CÙNG VESPA).chuơng trình do dai sú quán ý tổ chức,thay măt ban tô chức thân mời hội trửong VESPA Hà Dông ra 15 Nguyễn khoái gặp mr Trường Quân. nhận giây mời.
    Em quên có 5 vé mơi nhé bác thập
    [​IMG]

    Em quên có 5 vé mơi nhé bác thập
    Được truongvespa sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 06/05/2007
  8. tinhvatien1

    tinhvatien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hùng!
    thuê xe nhé, không phải theo ngày đâu mà trả tiền theo giờ đấy, vì là theo văn hoá Ý nên anh lấy chú theo tiền Ý nhé.
  9. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cũng được , bao giờ điện thoại hỏng ra em tính bù cũng được mà anh em lọt sàng xuống nia em có lăn tăn j` đâu thoải mái con gà trống đi
  10. khiemnortel

    khiemnortel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ALO ALO ALO BAO MOI DAY BAO MOI DAY
    KHONG CO GI VUI HON VA HANH PHUC HON KHI CHUNG TA CO THE
    THAM GIA NGAY HOI VESPA MA DUOC QUYEN DEM THEO VO AND CON VA BO BEN MINH.XIN THONG BAO VOI CA NHA E VUA NHAN MOT TIN L BAC 10 DANG CO MOT SO LUONG VE MOI RT NHIEU VA A E NAO CO NHU CAU THI HA BA CHAN HAI TAY DAY VESPA DEN GAP BAC 10 NGAY KO HET.
    AI DEN CHAM THI CHI CO AN C VA RUA D HOI NHE.HEHHEHHE
    RG
    H2K
    (CHANG BIET NGAY MAI SE RA SAO
    MA CO RA SAO CUNG CHANG SAO)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này