1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội (link chủ đề cũ http://www.ttvnol.com/vespa/236905.ttvn)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi thanhlongman, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    sao độ này mọi người bận hay sao mà không post bài nhỉ, chiều thứ 7 mọi người đi offline đúng giờ nhé.
    mọi người cho ý kiến xem 10-10 tới có nên làm 1 bữa linh đình ko nhỉ. sau 10-10 thì có 20-10
    Tiệc tùng linh đình thế này tôi thấy vui lắm
    Từ khi gia nhập club vespa tôi thấy mình đỡ lẻ loi hơn, mọi người cứ như anh em ấy. Hôm nọ có nhiều người mới quá, những người tôi quen đi đâu hết, ngại quá...
  2. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tay này buồn cười thế nhể, người ta đang post ảnh từ đâu xông vào quậy, vớ vẩn vớ va, còn mấy cái là hết rồi, xong là bán vespa rồi giải nghệ luôn- chuyển đi tu cho khoẻ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thưa quý vị và các bạn, đến đây đã tạm dừng chương trình ăn nhậu để tiễn biệt người anh em hội phó lên đường vào gặp gỡ các chiến hữu sài gòn, và đây là khung cảnh anh chị em đang tụ tập tai nhà tôi để chờ giờ lên đường tới chợ hoa, và một buổi chợ hoa tuyệt vời không bao giờ quên với các chiến hữu đã sát cánh bên nhau cho đến hết chương trình. Xin cảm ơn những người bạn vespa.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  5. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Anh em thân mến.
    Bác Thắng Vespa và anh em SG đã lên chương trình: Hội ngộ 3 miền lần 2. Theo tôi, chương trình rất tuyệt, tuy có một vài trở ngại về địa lý và thời gian với một số anh em ngoài Bắc, nhưng nếu anh em có quyết tâm, thì "xá chi đường xa nhỉ".
    Vậy anh em cho ý kiến và đóng góp thêm vào chương trình lần này nhé.
    Nhân tiện, để tạo không khí, thứ 7 sau, Vespa Hn sẽ đi Hà Tây chơi, địa điểm có thể là Chùa Long Đẩu, anh em cố gắng thu xếp thời gian nhé.
  6. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lịch offline tháng 10:
    Thể theo nguyện vọng của số đông anh em Vespa HN và theo tinh thần giao lưu của anh em Vespa. Xin được công bố lịch: "Ăn chơi tháng 10"(dự kiến)
    - Thứ 7 01/10: offline và giao lưu. Chương trình này đã được thực hiện, mong rằng anh Đăng Big Daddy, anh An khongsaykhongve và anh Quý sẽ không quên được một buổi tối đầy tình thân ái và tinh thần giao lưu. Chúc cho các anh: chân cứng đá mềm, sớm quay lại giao lưu với anh em Vespa HN.
    - Thứ 7 08/10: dự kiến sẽ dã ngoại Hà Tây, có thể sẽ thăm sư Thầy Thích Trường Xuân, một trong những thành viên của Vespa Hà Nội(anh doinat liên hệ sớm và cho anh em biết kết quả nhé).
    - Thứ 7 15/10: Thay mặt cho anh Thắng NOK: được mời toàn thể anh em tới thăm tư gia tại Hà Tây( khoảng 20km từ HN). Tại đây anh em sẽ có một buổi chiều thư giãn trong một không khí nông thôn bình yên, nhẹ nhàng. Anh em có thể câu cá, thăm làng, chụp ảnh hay đơn giản hơn là thả hồn vào thiên nhiên khi nằm trên võng dù... Sẽ có đồ nướng, bánh mì, rượu táo mèo... anh em nào có ý tưởng gì, mời góp thêm nhé.
    - Thứ 7 22/10: Sau những ngày ăn chơi miệt mài, thứ bẩy này anh em chỉ tập trung tại Vườn Hồng mà chia xẻ với nhau những cảm giác đã trải qua trong quãng thời gian vừa rồi. Quan trọng nhất: anh em sẽ bàn xem buổi offline cuối cùng của tháng sẽ ra sao, để kỷ niệm một tháng 10 ăn chơi.
    Trên là dự kiến lịch offline của Vespa HN tháng 10, anh em tham khảo và cho ý kiến nhé.
    Ngoài lề: được đích thân chị Hoa, một trong đồng chủ quán 8X( Hàng Bài, gần Hồ Gươm), anh em Vespa sẽ có một buổi xem phim(tại quán), tiệc đứng, ăn nhẹ. Thời điểm của chương trình này có thể sẽ là: nối tiếp của chuyến đi Hà Tây, thăm chùa Long Đẩu... hoặc sẽ diễn ra bất thường. Yêu cầu anh em theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến nhé.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    kakaka thầy thích thì chiến thăm thầy thích trường xuân
    bác hội trưởng định cho anh em đi sáng hay lại 12h thê
    theo em thì cuối tháng phải tổ chức linh đình...
    cả nhà mình có thích đi nghe guitar cổ điển ko, em biết 1 chỗ hay lắm, tổ chức vào thứ 7 cuối tháng hàng tháng, ko cần vé
    Nếu anh em có nhã hứng nghe nhạc thì chương trình thứ 7 cuối tháng sẽ là đi nghe nhạc rồi ăn uống ....
    bác hội trưởng set cho em cái tit gì mà chùa chiền thế thay tit đấy bằng KẺ BẤT HẠNH TRONG TÌNH YÊU ĐI
  8. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ hỏi khí không phải chứ, thế đi ăn chay thì có được uống rượu không nhẩy-rượu không phải là sát sinh chắc là vo tư đúng không: Hú ! anh em ơi đề nghị mỗi người đem theo nửa lít rượu, không ai được giống ai- ý là mỗi người đem theo 1 hương vị rượu đến mời các cụ 1 chén gọi là quà, còn lại anh em mình ...hơ hơ ...không biết có được chấp nhận không đây?????..
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    rượu cũng là từ gạo mà ra, ko ăn cơm thì uống rượu
    em mang rượu thuốc đi cho các bac đêm về cứ gọi là... bác gái khen
    Bác hội trưởng set cho em cái tit này làm em thấy nguôi ngoai phần nào nỗi buồn tình, vì ít ra anh chị em cũng có thể thấy được và có thể chia sẻ cho nỗi bất hạnh trời định này....
  10. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Chơi Vespa, hay xe cổ nói chung, nó là cái thú. Mà đã gọi là cái thú, đương nhiên không ai giống ai. Có ông mê cái cốp tròm ủm, gã nghiện tiếng nổ pì pạch, cô thích màu sơn dễ thương, lại có mấy cha gàn tối ngày lo đi lùng logo gin. Riêng tôi, tôi chơi Vespa vì tìm thấy ở nó một cái "cõi riêng" giữa phồn hoa đô hội. Tôi chơi Vespa vì tôi tìm thấy ở đây những người bạn, những gã chiến hữu lựu đạn tối ngày lo rình mò chê bai bạch mã hoàng tử của mình.
    Thế đấy! Cứ ráp vô chơi cho vui, ai thích kiểu nào cũng được. Một khi cái cộng đồng tuyệt vời này nó còn tồn tại, nghĩa là nó còn cần cho mọi người. Tôi thì máy móc cũng khoái, la cà chiến hữu cũng mê, tán dóc lại càng thích...
    Có một câu chuyện nhỏ, cách đây 2 tuần, tôi nghe một chiến hữu tâm sự: "Kỳ quá ông à, từ ngày chơi với ba cái Dzéchba khỉ gió này, tui bỏ bê hết bạn bè. Sáng mở mắt ra là chỉ nhớ đến mấy cha nội dzéchba lựu đạn, mong cho hết giờ làm việc tụ họp, nhìn nhau thôi đã thấy phê giãy đành đạch!" Tôi gật gù ra chiều thông cảm: "Ông là người thứ... 8 chục tui nghe nói câu này đó!".
    Thôi quyết định vậy đi, có gì alô sau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này