1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội (link chủ đề cũ http://www.ttvnol.com/vespa/236905.ttvn)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi thanhlongman, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    mãi mới thấy bác Thiện, thế mà dám hứa là dù Nam tiến nhưng vẫn sẽ post bài đều. bác xin lỗi anh em đê...
    nhắc nhở bác lần thứ nhất đấy nhá
  2. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Nào xin mời anh chị em nhào vô, ai không đi mà mất quyền lợi thì đừng có kêu ca đấy nhá, mà nói nhỏ nhá: ở đó toàn sư cực xinh...toàn người mẫu thôi các ông ạ, nhìn đã thấy muốn đi tu rồi...chẹp chẹp...theo mình được biết thì ở đó có một hầm rượu ngâm được 17 năm, chỉ dùng để tiếp khách quý, nhà chùa thì không uống (trừ khi buồn quá thì làm ngụm..). Đoàn chúng ta sẽ được tiếp đón vô cùng long trọng: thảm đỏ trải từ cổng vào tới trong chùa, hai bên là các ni co cầm hoa đứng vẫy chào miệng cười tươi như hoa vậy, mà đảm bảo là các ni co đều chưa chồng nhá....chẹp chẹp...
  3. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Xin được phép gửi đến các bạn Thiên phóng sự Hà Tây Du Ký - Đây cũng có thể được xem như là 1 món quà chia tay mình muốn gửi đến tất cả các bạn :
    Quang cảnh vườn Hồng trước giờ đi Thỉnh kinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường về Hà Tây thỉnh kinh
    [​IMG]
    Từng đôi, từng đôi hớn hở trên đường về với Phật học
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù rất muốn sớm đến chùa Long Đẩu nhưng các Phật tử vẫn kg thể bỏ qua cảnh đẹp dọc đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua biết bao cám dỗ cuối cùng đoàn thỉnh kinh cũng đến được chùa Long Đẩu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ mới thỉnh giáo các Sư thầy vài chiêu mà bác Kiên đã biến biến hóa thành người Nhện rồi
    [​IMG]
    Tức cảnh nhớ người : Thiện ơi ! Không mau về thì em xuống tóc theo các Thầy luôn đấy nhé !
    [​IMG]
    Ái chà ! Các cô này mà xuống tóc đi tu hết thì ...... Hihi
    [​IMG]
    Nhà chùa chỉ có 1 loại nước uống này thôi
    [​IMG]
    Mấy con ngựa sắt hung hăng trên đường là thế, nhưng vào chùa cũng đã biết ngoan ngoãn
    [​IMG]
    Trên đường sang chùa Thầy
    [​IMG]
    Phút thư giản tại chùa Thầy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc chùa Thầy (nhìn từ chùa Long Đẩu)
    http://www.ttvnol.com/uploaded/Vespa_abc/chua thay.jpg
    Sau bữa cơm chay đạm bạc tại chùa, các con ngựa sắt tội nghiệp phải nằm chờ chủ nhân của nó chén món gà đất Hòa Lạc trứ danh
    [​IMG]
    Hehe và chúng ta cũng không thể nào bỏ qua món khoái khẩu này được
    "Mua giúp em đi chị!"
    [​IMG]
    "Trả thêm cho em 1 tẹo nữa nhé"!
    [​IMG]
    "Bà đã bảo không mờ, có bán hay không thì bảo !"
    [​IMG]
    Và đây là món quà cuối cùng tặng các bác (mình chộp được ven đường)!
    Miễn bình luận :
    [​IMG]
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    sao lại chia tay gì ở đây bác Trí ơi ? anh sắp vào SG à, cũng được nhưng vào rồi thì lại ra chứ, anh nên để con Lam của anh ở HN làm tin, em sẽ bảo quản hộ anh...
    Nếu anh quyết tâm ra đi như Luis Thiện thì chắc là sẽ rất tốn kém đấy ( chắc là phải mời anh em offline 3 ngày liền đấy )
  5. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng còn biết nói gì hơn.
    Dẫu biết, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, có những cuộc chia tay mà cả kẻ ở-người đi vẫn còn nhớ mãi... Chỉ xin được cảm ơn bác Trí vì quãng thời gian vừa rồi. Xin được chúc bác:
    Chân cứng đá mềm, lòng luôn thanh thản,,, Hà Nội đã và sẽ luôn là nơi bình yên của bác.
    Xin được tặng bác:
    Thả hồn vào điệu hát
    [​IMG]
    Đêm Trung thu đáng nhớ:
    [​IMG]
    Một chút vô tư:
    [​IMG]
    Được R_V_W_G sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 10/10/2005
  6. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    "Một thoáng làng quê Bắc bộ"
    Đó là chủ điểm của chuyến offline cuối tuần này của Vespa HN. Nhận được lời mời của anh Thắng NOK, thứ bẩy này, đúng 13h30 mọi người sẽ lại gặp nhau tại Vườn Hồng để chuẩn bị đi chơi.
    Địa điểm: Hà Tây, cách HN khoảng 20km, tại một làng nhỏ ven sông Đáy.
    Chương trình:
    - Chúng ta sẽ chơi gì, xem gì, làm gì???
    Theo lời mời của anh Thắng NOK, anh em Vespa sẽ tới thăm làng(quên tên), một làng nhỏ bên cạnh con sông Đáy hiền hoà. Tại đây, chúng ta sẽ được thăm quan nhà sàn rất đẹp và độc đáo của bác Thắng chủ nhà, được thả hồn vào không khí nhẹ nhàng bình yên của một buổi chiều quê. Sẽ lãng mạn đi thăm làng, thăm sông Đáy, tiếp xúc với những người nông dân bình dị đang về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Anh em có thể câu cá, vẽ tranh, chơi đàn, chụp ảnh, tán tỉnh, thậm thụt... thậm chí ngay cả việc không làm gì cả, chỉ đu đưa cùng võng dù cũng đã rất thú vị.
    Chiều tối, chủ nhà sẽ mời anh em tham gia bữa tiệc nướng đầy thân mật với các loại đồ nướng, rượu dân tộc và không khí giao lưu đầy tình thân. Anh em sẽ chơi đàn, hát hò, bàn luận, thắp đèn câu cá v.v...
    Cuộc vui sẽ tàn vào lúc ???h lúc anh em đã ngà ngà men rượu, thật thú vị khi lại được rong ruổi trong khí trời thu hơi se lạnh, quay về nhà, sau một ngày vui chơi, giao lưu thú vị.
    .........
    Chương trình là như vậy, xin được cảm ơn trước anh Thắng NOK vì lòng hiếu khách.
    Để chuẩn bị cho cuộc vui thật đầy đủ, anh em nhớ mang theo đàn, kèn, giá vẽ, cần câu, máy ảnh... và chi phí được dự tính là 50.000đ/người(lần này ưu tiên các chị em phụ nữ được đóng tiền nhé, mọi lần cứ thắc mắc: "tại sao nữ ko được đóng tiền")
  7. vespanism

    vespanism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng Thành ơi, mình là lính mới, cho tham gia vụ này với nhé. Nghe mà thèm wa''.
  8. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hú, anh chị em chú ý nhá, thứ 7 tuần này cố mà đi không thì phí nửa cuộc đời đấy, Thứ 7 tuần này sẽ có nhiều bất ngờ và cực kỳ thú vị (xin phép không đuợc tiết lộ sớm) trong đó có sự xuất hiện một số nhân vật VIP-và họ sẽ đem đến cho anh chị em một chương trình tuyệt hay và vui nhộn (nếu không có sự cố xảy ra)...đi sớm nhá-để còn bàn chuyện hội ngộ 3 miền nữa không muộn mất nhá...
    Được piscespin sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 11/10/2005
  9. sprint_man

    sprint_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nghe có vẻ xôm đây các pác nhỉ.Mà cứ tình hình này chiều T7 đi xong sáng CN đá bóng thì teo hehhehhe.Bác Thành tính xem thế nào T7 gặp rồi củng cố luôn đội bóng nhé
  10. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mời bác, mời bác.
    Anh em thứ bẩy này đi chới hết mình, nhưng cố gắng giữ gìn để sáng CN còn đi đá bóng nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này