1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội (link chủ đề cũ http://www.ttvnol.com/vespa/236905.ttvn)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi thanhlongman, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespanurse

    vespanurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú này khoe hàng, anh thấy buồn cười quá, mấy cái loè loẹt thì còn giống "người" chứ mấy cái "nhà binh" và lí mỏ thì ko thể chấp nhận được, chỉ có mấy "ăn em" mới vào nghề mới thấy thú vị, chứ anh thì thú thật với chú... ko chấp nhận được, chooper ko ra chooper, rat ko ra rat, mop cũng chả ra mop, anh chịu... Mà xin can chú vụ lí mỏ nhé, dân chơi xe tinh, ko ai dại gì mà kéo dài cái thân xe ra như vậy, yếu và tròng trành lắm, xin can.
    Giỏi như mấy thằng tây mà cũng chỉ dám làm để ngắm thôi:
    [​IMG]
    cảnh giác mấy bác HN, trèo lên mấy xe của chú này, sợ ko có đường về.
  2. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Công nhận người HN luôn tinh ý và khéo léo!
    Cám ơn bác Thắng đã nhắc nhở. Em chơi xe những tưởng là thích gì chơi nấy chứ ai biết đâu lại phải chơi theo sự chỉ đạo!!!
    Làm việc trên núi thì làm con Nhà Binh để sử dụng đúng công năng. Muôn chăm lo cho vợ, đi shoping... thì làm con LiM0. Anh em nói để anh em sử dụng thì mình phải tự thử thách trước. Vậy mà lại mang tiếng là dụ anh em.
    Cũng bởi tại cái sự tự tin quá về cái vụ làm đồng nên mới mạnh dạn làm (ngồi gò và uốn cùng thợ luôn mà). Các bác tiếp tục góp ý nhé, cấm đoán cũng được, nếu không là anh em chơi Vespa hết giới hạn luôn đấy!
    Hoan ngênh các bác ở HP quyết định tái tạo lại con Paperino dù chỉ để ngắm!

  3. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    bác ạ .. em chưa dzao lưu với Vespa hà nội bao dzờ.. nhưng nghe bác nói.. sao mà em thất vọng về vespa thế ko biết.. chẹp.. nếu như sport .. cruiser. moto cross ai cũng dành 1 góc cho những chiếc xe độ. thì ở đây người ta hắt hụi nhì.. em nói thật với bác chứ..mua cái xe về mà cứ giữ khư khư như thế đi wave tàu cho nó lành,kể ra đọc xong em thấy bác có 1 con mắt nhìn hết sức là thanh cảnh..nhìn mỏng manh và thanh thoát ý.. .. . độ xe ko phải cứ thích là được. .. giống kiểu bác ko biết viết chữ thì bác đừng mong học viết Hoa hoặc viết tắt nó thế nào.người ta biết viết thì người ta sẽ biết viết thế naồch đẹp thế nào cho các bạn dễ quay bài mình.. và cô dzáo vẫn chấm điểm cao.....có điều này em nghĩ bác cũng đồng tình với em là .. nếu mà là CON NGƯỜI ..sống phải biết vươn lên và sáng tạo phải không nào.không thực hiện nhưng ít ra cũng nên có những ý nghĩ nó phát triển :) .. đứng im nghĩa là tụt lùi bác ạ .
    Được El_Flaco sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 18/11/2005
  4. vespanurse

    vespanurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    bác ạ .. em chưa dzao lưu với Vespa hà nội bao dzờ.. nhưng nghe bác nói.. sao mà em thất vọng về vespa thế ko biết.. chẹp.. nếu như sport .. cruiser. moto cross ai cũng dành 1 góc cho những chiếc xe độ. thì ở đây người ta hắt hụi nhì.. em nói thật với bác chứ..mua cái xe về mà cứ giữ khư khư như thế đi wave tàu cho nó lành,kể ra đọc xong em thấy bác có 1 con mắt nhìn hết sức là thanh cảnh..nhìn mỏng manh và thanh thoát ý.. .. . độ xe ko phải cứ thích là được. .. giống kiểu bác ko biết viết chữ thì bác đừng mong học viết Hoa hoặc viết tắt nó thế nào.người ta biết viết thì người ta sẽ biết viết thế naồch đẹp thế nào cho các bạn dễ quay bài mình.. và cô dzáo vẫn chấm điểm cao.....có điều này em nghĩ bác cũng đồng tình với em là .. nếu mà là CON NGƯỜI ..sống phải biết vươn lên và sáng tạo phải không nào.không thực hiện nhưng ít ra cũng nên có những ý nghĩ nó phát triển :) .. đứng im nghĩa là tụt lùi bác ạ .
    Được El_Flaco sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 18/11/2005
    [/quote]
    chưa giao lưu thì đừng vội thất vọng. Tớ ko nói việc độ xe là ko tốt, sẽ rất hay, nếu xe bạn đẹp và tiện dụng. Ở các xe của GB thì đẹp hay xấu do tuỳ người nhận xét, nhưng riêng về mặt cơ cấu thì ko ổn, càng xe trước nâng cao quá, sẽ làm yếu rất nhiều độ ổn định của bánh trước, cứ nói khoác là chạy núi, tớ nghĩ lên vỉa hè cao là có vấn đề.
    Còn về chiếc xe kéo dài, cứ thử hỏi mấy bác độ Bajai lên ACMA thì rõ, sợ nhất là phải kéo khung, dù chỉ 5-7 cm, vì sẽ làm yếu rất nhiều khung thép vốn đã lâu, trừ khi thay toàn bộ sàn, nhưng cái này lên mấy trang như : scooterhelp hay scootertechnich thì sẽ thấy họ yêu cầu về độ dài và độ cứng của thép thế nào nhé.
    Chiếc xe, để gọi là xe cần phải thật ổn định, nếu ko có sự ổn định về máy móc và cơ cấu, thì có trát vàng lên, cũng ko có giá trị, : vào tay ai thích, nhưng phải có hiểu biết thì mới thành xe được.
    Tớ chỉ thấy ko hợp mắt thì nói thôi. Góp ý đóng góp mà.
  5. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là các bác có định tưng bừng vào thứ7 này ko vậy???hôm nay thứ 6 rồi, huhu, các bác đi thì cháu mới đi. Mà sáng thứ 7 này badper phải thi tít....tận trường, nếu đã xác định đi chơi thì không thi, mà đã ko thi thì....khỏi học, khỏi học thì tức là tối nay cháu sẽ được đi chơi, được ngủ nữa. Còn nếu ko đi thì mọi việc ngược lại hoàn toàn . Vậy nên, già làng trưởng bản cho cháu cái kết luận cái coi....TIA
  6. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cháu Badper và anh em Hà Nội thân mến,
    Nếu thực sự cháu thấy việc ôn thi và đi thi dù cố gắng cũng không có hi vọng gì (chuyện này chỉ có cháu biết) theo bác cháu có thể đi chơi vào sáng mai rồi sau đó ôn cẩn thận để thi lại, thà thi lại điểm cao còn hơn thi lần đầu pass điểm thấp (kinh nghiệm dân dan).
    Chương trình ngày mai tuy chưa được cập nhật chính thức nhưng theo tin từ Bắc Ninh, mọi việc không có gì thay đổi, mức độ hoành tráng và chất lượng của đại tiệc này sẽ phụ thuộc vào số lượng người tham gia và giờ thông báo danh sách người tham gia trong sáng thứ 7. Để việc lên đường và tổ chức tiệc tùng được chu đáo, anh chị em nên thông báo voi anh Chính, quyền trưởng ban Ăn Chơi, hoặc có mặt tại vườn hoa Con Cóc lúc 8h30 ngày mai, thứ 7. Chương trình sẽ bắt đầu bằng một suất phở cay hoặc tái gầu tại nhà hàng Hà Nội Nhỏ, bữa ăn sáng này do anh Chính tài trợ với điều kiện mọi người phải có mặt ăn tân gia nhà anh vào thứ 7 sau. 9h đoàn sẽ lên đường sang Bắc Ninh, lưư ý anh em nên mang theo mũ bảo hiểm, trời khá lạnh và đường bắt buộc đội mũ.
    Mọi thông tin liên lạc xin gọi về đuờng dây nóng 0913281334.
    Thay mặt trưởng ban Ăn Chơi Vespa Hà Nội.
    Kính báo.
    Theo như nguồn tin không chính thức sẽ có một chú Cầy được nướng cùng gừng mẻ trong đợt gió đầu đông. Anh em không tham gia có thể đứng ở bờ Sông Hồng nuốt nước miếng.
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, vừa được cập nhật là mai cháu thi chiều chứ không phải sáng...:((, thi sáng thì còn thu xếp được chứ chiều thì cũng tại cháu vừa được bổ túc là chuyện thi cử học hành thì không thể đùa, vậy nên...đành ngậm ngùi nhìn các bác đi chơi vậy, hik, mọi người đi chơi vui vẻ, chụp thật nhiều pix nha
  8. super_vespa

    super_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    The Bac Ninh o dau the ha ong Chinh oi. Vuon hoa con coc di duong nao ra vay. Hehe." khong duoc cay cu". OK mai ta len duong thoi. ai di thi nhao zooooooooooo
  9. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lần chót cho chương trình ofline ngày 19-11-2005:
    - Theo nguồn tin từ đài khí tượng thuỷ văn trung ương: Do luồng khí lạnh từ Bắc cực đột xuất di chuyển về hướng Bắc, hiện đang di chuyển dần về khu vực Hà Nội, có mây vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4, biển ổn định, tầm nhìn xa trên 10 km. Đồng bào chú ý chuẩn bị đồ dùng phòng chống rét, tránh bị cảm lạnh không cần thiết.
    - Mặc dù thời tiết lạnh tăng cường như vậy, nhưng kế hoạch offline không hề thay đổi. Riêng phần ăn uống nhậu nhẹt có thay đổi chút ít: lẽ ra anh chị em sẽ chèo thuyền và nướng cá, nhậu tại thuyền câu. Nhưng do thời tiết hơi lạnh, do đó kế hoạch chuyển phương án 2: chúng ta sẽ nướng thịt bò trong nhà sàn, có cồng chiêng để gõ và nhảy quanh đống lửa cùng với các cô gái dân tộc(chú ý là rượu uống bằng bát nhé, dân tộc mà). Còn đây là thời gian và địa điểm tập kết:
    +Thời gian: 9h sáng ngày 19-11-2005, cao su tối đa đến 9h30.
    +Địa điểm: tại Vườn hoa Con cóc.
    +Danh sách các anh chị em tham gia: 1, A.Thành(Hội trưởng); 2, A.Cường na pô nê ông; 3, A.Kiên cận; 4, A.Việt Anh; 5, A.Lợi; 6, A.Chính; 7, E.Thuỷ béo; 8, A.Tuấn Anh; 9, A.Thanh hói; 10,A.Giang ; 11, A.Long pờ lây, 12, A.Kình ...phù mệt thế cơ chứ...để nghỉ tí đã rồi đưa nốt danh sách lên, còn khoảng 7 người nữa thì phải trong đó có 5 là nữ.
    Được piscespin sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 18/11/2005
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    bác lại tổ chức đúng vào dịp 20-11 thì có chết em không cơ chứ, mai nếu mọi người cao su đến 12h thì may ra em còn đi được chứ ko thì bó toàn thân rùi huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này