1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội (link chủ đề cũ http://www.ttvnol.com/vespa/236905.ttvn)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi thanhlongman, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt bác Trí - Vespa abc - bố họ - người bạn lớn nhất của tôi...
    Chơi xong chuyến 3 miền rồi ra ngoài HN. Lại vào thời điểm cuối năm chắc hẳn ai cũng bận. Tôi và anh cũng không gặp được nhau từ hôm đó. Không còn thỉnh thoảng hay nói đúng hơn 1 tuần phải có đên 3, 4 buổi ngồi cafe rồi đi ăn cùng anh. Tôi hiểu anh. Khi anh thích 1 mình thì đừng ai gọi, khi anh không gọi cho ai là khi anh muốn chỉ có 1 mình. Và điều nữa là đừng bao giờ ép khi anh đã nói không, đừng hỏi vặn vẹo nhiều chuyện, nhất là đừng bao giờ cợt nhả.. Đấy là vài nguyên tắc mà người chơi với anh phải hiểu...
    Gặp anh lần đầu khi Vespa HN đến khu du lịch Suối Ngà... Cảm nhận đầu tiên không có gì đặc biệt có lẽ vì xe anh rất đẹp và có cái "nồi cơm điện đỏ" nên trước khi nói chuyện cùng anh thì tôi đã đi quanh để ngắm cái xe của anh đến 3, 4 lần. Và lần nói chuyện đầu tiên với anh là khi tôi đèo anh vượt dốc ở Suối Ngà Dần dần, thời gian trôi đi tôi hay đi cùng anh hơn. Lắm hôm trời HN thật lạnh 2 anh em ngồi vỉa hè ăn cháo cá rồi lại ra cafe Hàng Hành. Nhưng không vào nhà cho ấm mà anh thích ngồi ngoài đường. Anh nói là: "anh chịu rét ko giỏi nhưng anh thích lạnh, và mỗi lần lạnh như thế anh lại có cảm giác như ngày đầu tiên ra HN hôm đó cũng vào 1 ngày thật lạnh...". Rồi khi ăn 1 đĩa hoa quả. Trong đĩa chỉ có 3 loại quả là xoài và đu đủ và dưa hấu. Trước khi ăn anh nhắc: "em nhớ là phải ăn quả nào nhạt và chua trước rồi mới ăn quả nào ngọt sau cùng..." Là 1 câu nói đơn giản, đơn thuần nó thể hiện sự quan tâm cảu anh với tôi nhưng ngoài sự quan tâm đó tôi liên tưởng đến chuyện khác là cuộc đời phải trải qua khó khăn, chua cay thì mới đến cái ngọt ngào sau cùng. Đấy là câu trả lời vì sao tôi vẫn nhớ câu nói này. Và tôi còn nhớ rất nhiều chuyện, nhiều câu nói nữa nhưng thôi tôi xin để lại cho riêng mình...
    Anh là người bạn lớn tuổi nhất của tôi. Là người tôi rất quý, rất trân trọng, tôi thích phong cách sống của anh - hơi trầm nhưng rất sâu sắc. Anh là người làm tôi tin là tình bạn không phân biệt tuổi tác...
    Anh là người không thích ầm ĩ nên có lẽ khi tôi viết bài này và cho lên mạng anh sẽ không hài lòng lắm. Nhưng không viết ra chắc không bao giờ có thể dùng lời mà nói lên được. Mà kệ, đấy là những cảm nhận riêng của tôi - 1 người bạn nhỏ tuổi của anh. Và cũng là lời chào tạm biệt của tôi giành cho anh.
    Chúc anh Trí trở lại SG sẽ gặp thật nhiều may mắn và trong cuộc sống có nhiều niềm vui và hạnh phúc
  2. wild_bird1410

    wild_bird1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Pác Thắng ơi!Hôm nào xin hộ em được cái cao su đạy mắp bình xăng thì alô e fát nhé! Cảm ơn pác nhiều!
  3. thangvespa2

    thangvespa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    okie Mai anh lấy rồi anh gọi cho em
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    CÒn duyên thì gặp, hết duyên thì thôi. Nhưng dù còn duyên hay hết duyên thì anh em Hà Nội chắc chắn ko quên anh. Em còn vào hcm, chắc còn gặp anh được. Chúc anh thượng lộ bình an, ăn Tết vui vẻ. Có gì thì nhắn tin cho em 0988290949
  5. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ối ''dời'' ơi là Mất ơi...
    Sao SG đẩy ra, HN đẩy vào thía? Thôi nếu cơ nhỡ thì đến NT, QN, ĐN... nhé. Dải đất Miền trung quý khách lắm, có khách tới là lôi ra ... zít ngay!
    Bà con ơi, chuẩn bị Shochu để tiu zịt anh Mất đê ê ê!

  6. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    anh trai, ông lão dở hơi, người đàn ông solo trên con lam, vespa_abc..... tiếc thật đấy, thế là chẳng còn highland cafe với anh rùi.
    đi 3 miền về, bận túi bụi, gặp nhau cafe đc đúng 1 lần, chẳng kịp gặp anh nói lời tạm biệt.
    chúc anh công việc ngày càng thuận lợi. Hà Nội sẽ rất nhớ anh đấy.
  7. votkavotkhot175

    votkavotkhot175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chia tay 1 ngườii bạn!
    Thế là Hà Nội sắp bị vắng mặt 1 lão già gàn dở,1 lão già mới bị mắc bệnh hay cáu giận các em,Hà Nội sẽ thiếu 1 chiếc xe mau trắng đỏ đi đường hay bi các em gái hỏi mua, ....Tất cả sẽ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp.Thay mặt "dòng tộc",thay mặt "club ofline cả tuần",thay mặt tất cả những thằng em đã làm "bố họ"giận(Đĩnh,CườngNapồ...),thay mặt tất cả những người bị gọi là vespa xấu em xin chúc anh trở lại Sài Gòn công tác thật tốt,(nhất la công tác xây dựng "ra đình"),chúc anh và gia đình ăn 1 cái Tết thật hạnh phúc, ấm cúng.Rất mong được gặp lại anh vào 1 ngày sớm nhất.
  8. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ông tổ "chưởng" này hay nhể. Bố Trí bố ấy "rận" tớ lúc nào mà bảo "rận"
    Chúc bác "Tiến về Sài Gòn" zui zẻ cố gắng làm chiếc Lam mini cho ngọt, gửi hình cho anh em coi sớm nhé.
    Nice Weekend
  9. letuyetanh

    letuyetanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Híc , có cần thiết phải ươt át quá không . Chẳng có cuộc vui nào mà không tàn cả . Đơn giản chỉ cần nói " bảo trọng , hẹn sớm tái ngộ " . Bác " ây bi xi " bác ấy sẽ tự cảm nhận được thôi . Có những điều mà lời nói không thể truyền tải được hết mà chỉ có thể tự ta cảm nhận
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Trí nhé, lên đường mạnh giỏi... anh vào cho em hỏi thăm vợ anh nhé (ai đời bị cả 5 tấn nó phang vào người) ... thương anh thương cả cô vợ anh... Thời gian còn dài, anh em mình còn gặp nhau nhiều... Chúc anh và gia đình đón Tết thật vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này