1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội (link chủ đề cũ http://www.ttvnol.com/vespa/236905.ttvn)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi thanhlongman, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    cô phản dài này lúc nào cũng muốn "đổi gió" . sức khoẻ đến đâu rồi? hôm nào rảnh tớ sang thăm, he he
  2. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    big và bữa trưa "đạm bạc"..
    photo by Long Châu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    u?c ThangVespa s?a vo 10:20 ngy 28/05/2006
  3. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mịa, ku Long quảng cáo cho An Phú àh?
    19h xe chạy, ngồi làm bữa trưa từ 12h đến sát giờ xe chạy mới hết cái rổ "khung sườn". Cồn một đống giò đạp không dùng đến!
    May quá, vừa ăn no, không thì nhìn lại... thèm!

  4. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Vài nhận xét sau buổi cafe đầu tiên:
    1. Hình như các bác ở đây chẳng có ai là tổ trưởng hay một cái gì tương tự thì phải. Hai thằng tôi lần đầu đến ngồi trợn mắt, chẳng biết ai với ai, các bác cũ thì cũng trợn mắt nhìn lại như thấy người ngoài hành tinh. Ngồi chán, xách xe chạy mất... lại cũng chẳng ai quan tâm. Vậy mà nghe bàn tán trên này thì giống như là có sự quan tâm, chia sẻ với thành viên mới nhiều lắm.
    2. Xô bồ, thích thể hiện là những cảm nhận đầu tiên của tôi. Không giống như tất cả những gì tôi tìm hiểu về diễn đàn, không nhiệt tình như Vespaman đầu tiên mà tôi gặp khi đang loay hoay mang xe từ trên tàu xuống.
    Không nói là tất cả, nhưng đây là nơi tập trung của những người có xe đến khoe nhiều hơn là một câu lạc bộ.
    (Cafe sáng chủ nhật 02/04/06)
  5. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, nghe AE mới lên tiếng kìa..! Ban lãnh đạo ơi, làm gì đi chứ..!
  6. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Alô, có bác hội chưởng, tổ chưởng hay lãnh đạo nào ở đó không, ghé vào đây tí, giải thích thắc mắc cái nào còn đi làm cốc nước điếu thuốc, cuối giờ rồi, mệt phết ra carpack làm cốc nước thôi. spam cái.
  7. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Bác Chính nói câu đấy em buồn quá...đã gọi là BTC là tập hợp của những con người chủ chốt. nhiệt tình ..chứ không phải là cứ nhìn nhau rồi sợ mang tiếng là thằng này tiếm quyền thằng kia muốn làm chủ mà rồi mình ở trong BTC mà không dám quyết định hay đứng ra tổ chức cho anh em cái gì cả..họp mặt ông nào nhiệt tình tới rồi thì tổ chức cho anh em sinh hoạt đông đủ . Ông nào trong BTC không đi thì thôi coi như ko nhiệt tình nhiệt huyết với anh em.. không việc gì phải như thế này. em là em buồn lắm BTC cứ lộn xà lộn xộn gì mà không ai dám đưa nổi ra quyết định hay kế hoạch thế nào..có ngần đấy con người mà cứ thế này thì làm sao mà làm 3 miền bây giờ..chẹp..
    em vừa ăn xịt xó.. hơi pức xúc.. mong các bác xông cảm...có gì ko phải phạt em ăn tiếp cờ tây được rồi.. ngon phết....măm măm...
  8. HOANGQUAY

    HOANGQUAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    không khí hơi loãng trong buổi off Chủ Nhật gần đây..
    CN này cải thiện đi anh em ơi...
    ai ngồi xe ngưòi đấy rồi gọi cafe ra xe nhé
    Pam bắt chưóc anh Chính Chúi
  9. votkavotkhot175

    votkavotkhot175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chào các chiến hữu!
    Cảm ơn chiến hữu dvha đã có sự quan tâm và có đôi điều nhận xét về tình hình chung của hội.Mình mong bạn tham gia buổi offline tuần này để anh em có dịp tâm sự, giao lưu cùng nhau.Mình muốn giải thích 1 chút về tình hình cho ban nghe nhé, để bạn hiểu thêm về hội 1 chút:
    Từ trước tới nay,hội sinh hoạt theo tình trạng tự phát,anh em tập trung cung nhau là do có cùng chung sở thích,dơn giản thôi mà,không ầm ĩ,không sô bồ...Thời gian gần đây tình hình đang rất tốt,tinh thần anh em lên cao,tập trung được đông người (dù rằng chưa vui).nhưng tôi nghĩ nếu bạn là 1 thành viên có tình cảm thì bạn cứ yên tâm vào 1 tương lai tươi sáng của hội vì hội ngày cáng đông những thành viên nhiệt tình như bạn,bạn cứ nhiệt tình,mạnh dạn giao lưu với anh em,ngay đầu tôi tham gia cùng anh em Hà nội và mọi miền cũng như vậy đó.Bạn hãy bỏ qua cảm giác e dè, ngại ngùng bước vào cái thú chơi gàn dở này nhé.Rất mong đưọc gặp bạn trong buổi offline tới.Chuc bạn thành công.
  10. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    ý bạn là muốn như thế nào vậy? muốn bạn là người mới đến và mọi người đều phải vồn vã đón tiếp ư? tỉnh lại đi bạn ạ.
    kể cho bạn nghe 1 chuyện: tôi vào SG, lần đầu tiên off với anh em trong ấy, đúng vào dịp noel chứ, anh ThắngVespa bảo tôi : "em đã là thành viên của vespaVN rồi thì không phải là khách, em cứ tự nhiên, anh em tự khắc sẽ thân thiện với em" đúng như vậy, đó là một đêm ko thể quên được của tôi.... tuyệt vời... nếu tôi được mọi người vồn vã tiếp đón, giới thiệu. tôi sẽ mất tự nhiên, và chẳng thể nào có được cảm giác vui như hôm đó.
    và cũng nhắc thêm cho bạn 1 điều, nếu bạn đang bối rối khi bị pan trên đường... bạn đang bối rối khi lấy xe ngoài ga tàu... bạn đang................. mà anh em trên đường bắt gặp..... chắc chắn không ai trợn mắt nhìn bạn như người ngoài hành tinh đâu......................... còn khi bạn là người mới vào trong 1 tập thể, nhất là 1 tập thể "dở hơi" như thế này, bạn nên chủ động bắt chuyện, tự giới thiệu mình, chứ "lần đầu đến ngồi trợn mắt" thì ai biết đấy là đâu
    nói thêm nữa, hầu hết đại đa số anh em trong hội HN lần đầu tiên ra cũng đâu biết ai đâu, chỉ hoàn toàn là do mình tự động thân thiện với mọi người rồi mọi người cũng lại thân thiện lại thôi, ko bao giờ thấy người mới đến là cả hội xúm vào chào hỏi đâu. hội "dở hơi" mà lị
    p/s: hè hè, thú nhận 1 điều (ngượng quá) tôi chả nhớ mặt và biết tên hết mọi thành viên, nhiều lúc rõ ràng là biết nhau mà chẳng biết tên, nick gì. đấy đấy... hậu quả của việc đi off ko đều là như vậy đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này