1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội (link chủ đề cũ http://www.ttvnol.com/vespa/236905.ttvn)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi thanhlongman, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đây ảnh em yêu đây.... Thứ 7 này đi nhé... Nhớ lại cái thời cứ đi đâu anh lại qua đón em hehhe.... Ngây thơ và trong sáng...
    [​IMG]
  2. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Super_vespa - 1 kẻ phản bội đã bán Vespa từ rất lâu... Hôm nay cũng post bài mới ghê chứ... Nể... Cho em ngồi thuyền "Xích đờ quây" với
  3. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy bác Trí lên tiếng...
    Thứ 7 này bác nhớ đi xong về đêm em với bác đá lẻ đi ăn cháo cá và hút thuôc vina
  4. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lẽ là 1 trong những AE cuối cùng được tham gia offline ở Vườn Hồng, (vì sau đó đổi địa điểm). Cũng chưa lâu đâu, nhưng sao vẫn thấy như là ngày đó đã xa rồi... lúc đó ít AE hơn, ít xe hơn bây giờ... nhưng sao cảm thấy thân tình hơn, vui hơn nhiều lắm (có lẽ chỉ là ý kiến cá nhân). Đó là những ngày đầu tiên tôi biết thế nào là Vespa, mọi thứ đều chưa thạo, bỡ ngỡ với tất cả... cả cái cách dựng xe và tắt máy xe... Vậy mà những ngày đó, với những tình cảm mới, những người bạn mới chính là thứ gia vị nuôi dưỡng niềm đam mê và gắn bó tôi với Vespa, với AE... Nhớ quá, nhớ ngày đầu tiên với Vespa, nhớ lần đầu tiên offline... Đó là 1 ngày đầu năm, mưa phùn...
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    hic mọi người nói thế, tôi khóc bây giờ, lại nhớ thời mình còn..... trẻ
    Chiều qua nhận được msg của bác Chính mà giật hết cả mìn, lại còn nhắn 2 tin cùng 1 nội dung nữa mới ác chứ. Phen này em không ra chắc bác nhắn cho em bể hộp thư mất.
    Hẹn gặp mọi người ở vườn hồng nhé. Em vẫn thích chiều thứ 7 hơn, anh em cũ vui hơn, thân hơn. Sáng chủ nhật toàn lính mới, em ứ thích nên em ứ ra, ở nhà ngủ cho có sức khoẻ bảo vệ tổ quốc
    @ Củng Lợi : thế ông già đánh cờ thế bên bờ hồ ra HN rồi à ? lâu lắm không gặp bác ý. Có phải qua đón bác ý không ?
  6. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chào cả nhà,
    Lâu lắm rồi mới thấy lại không khí vui vẻ, máu me trong Vespa Quán Hà Nội. Hoan hô ý tưởng của Chính chuối - đã thế lại còn được các chiến hữu hưởng ứng nữa thì quá tuyệt rồi.
    To 3r_lonely: Hồi sáng này cái mạng nó bị làm sao ấy, anh không thể ý kiến ý cò gì được luôn, viết rồi nhưng lúc send thì lại bị out, thế mới đau chứ. Tình hình các em gái thế nào rồi Lợi, khả quan chứ?
    To Meggy : Sao rồi cô em, phóng GT thích hơn Zip nhiều chứ?
    To Casanova0611 : Thỉnh thoảng ra HN Tower uống hộ anh 1 cốc đen đá nhé Giang
    *****per_Vespa : Hehe, nhờ có cái máy nghe nhạc của V.Anh mà hôm đi Tây Ninh anh vẫn theo dõi được 1 trận bóng đá qua sóng FM đấy. Thanks em nhiều lắm!
    Ừ, lâu lâu anh em lại kéo nhau ra Vườn Hồng ngồi ôn lại kỷ niệm cũng hay đấy chứ, hy vọng là sẽ còn nhiều anh em chiến hữu ra góp vui nữa nhé!
  7. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Khế khế, các bác đừng có ướt át như thế, đây chỉ là cái cớ để em khai quật lại những Thành Viên Cổ lên để giao lưu lại với anh em thôi, mà chỉ nhắn tin cho ông nào mất tích không sủi tăm thôi đấy nhá, làm sao mà báo hết được. Đấy cứ lâu lâu lại khai quật lại tìm không khí cho thêm đầm ấm theo kiểu gia đình vespa ấy, nói như vậy không có nghĩa là chỉ những ai trước kia ra Vườn Hồng mới được tham gia nhé các bác. tất cả chúng ta đều trong 1 sân chơi cả mà. Vấn đề ở đậy là : Chính những Thành Viên Cổ là cảm hứng cho lần offline bất thường lần này, là cái cớ để chúng ta thay đổi không khí đi 1 chút, nói như thế không biết có chuẩn không???
    Để góp vui, tôi xin được cống hiến 01 bình tông (nhôm mỹ) rượu cuốc lủi để chúng ta nhấm nháp trong khi chờ đợi nhau. Có thể có thêm món hoa quả và cá mực nướng + trà đá.
    Các bác có máy ảnh đề nghị đem hết đi để tác nghiệp, chụp thật là nghệ thuật để sau này cho con cháu nó học hỏi.
    Xin mời các già, trẻ , trai gái chúng ta cùng hoà vào khói xe nào.
  8. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Khai quật lại ít ảnh cho nó có không khí:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. binhrau

    binhrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ồ, lâu lắm rồi tôi mới vào đây, sáng nay chạy qua tý thấy đề tài này hay hay, kể ra lâu lâu anh em tổ chức cái gì đó để thay đổi không khí , để gắn kết giữa các thành viên lại với nhau, anh em sẽ rút gần khoảng cách lại như các chiến hữu thực sự vậy. tôi sẽ có mặt vào buổi chiều nay cho dù chỉ có 2 người hay 3 người.
  10. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    * Chương trình OFFLINE bất thường
    - Địa điểm: Vườn Hồng ( địa điểm offline ngày xưa của anh chị em VespaHN).
    -Thời gian: 17h ngày 5 tháng 8 năm 2006 (Tức thứ 7 tuần này).
    - Chi tiết chương trình: đúng 17h chiều ngày thứ 7, anh chị em hãy tập kết tại Vườn Hồng, chụp ảnh lưu niệm, trao đổi kinh nghiệm xe cộ, ôn lại kỷ niệm cũ, chuẩn bị cho kỷ niệm mới. 18h30'''': anh chị em ta lên xe đi 1 vòng qua các tuyến phố chính ( VD: lượn xung quanh Bờ Hồ) rồi cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng (tôi có biết vài nhà hàng có chỗ để xe lý tưởng và không gian đẹp-sẽ update sau). Sau màn ăn tối, chúng ta sẽ đi lên trước cửa Nhà Hát Lớn để chụp ít ảnh lưu niệm, sau đó sẽ đề cử 3 người to khoẻ đi ra Tràng Tiền mua Kem về cho anh chị em cùng chén cho nó mát. Sau tiếp là các chương trình phát sinh (VD: Cafe-karaoke,chợ hoa đêm...v...v...cái này chúng ta sẽ bóng bàn sau đó).
    Trên đây là sơ qua kế hoạch offline bất thường, với mục đích ôn lại kỷ niệm "Thời xưa" của VespaHN và cũng giới thiệu với những thành viên mới chưa được biết nơi offline cũ.
    Thành phần tham gia: -Anh chị em VespaHN.
    Nhân đây, mạn phép anh chị em VespaHN, xin được mời Anh chị em VespaHàĐông, VespaHảiPhòng, VespaQuảngNinh, VespaNamĐịnh, VespaTháiBình... cùng toàn thể anh chị em vespa khắp mọi miền cùng về giao lưu nho nhỏ với anh chị em Hà Nội.
    Kế hoạch trên không thể tránh khỏi xơ xuất, rất mong anh chị em cùng góp ý kiến để cuộc vui được trọn vẹn.

    Úp lại cái cho nó rõ nhá, mong các bác điểm danh đầy đủ nhá, em đã mời được mấy ông hội nhiếp ảnh đến tác nghiệp đấy, nhớ rửa xe sạch sẽ, đến sớm nhá lên ảnh cho nó đẹp. Em sẽ ngồi từ lúc 5h để cảm nhận cái không khí yên tĩnh ở đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này