1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội (link chủ đề cũ http://www.ttvnol.com/vespa/236905.ttvn)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi thanhlongman, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    6chai là ngon lắm rồi
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cụ Đăng nhá .... các cụ ọp có ới Loa này đâu ... Mk ! 6 chai "Síp" 456 Hoàng Hoa Thám cụ nhá !
  3. wu_li_zhong

    wu_li_zhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế em chẳng dám chơi nữa! Tưởng hàng tốt, chứ 6 chai thì dẹp thôi! Bua cái CBR 150 đi tạm vậy !
  4. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Uí chà! Chiều thứ 7 vừa rồi tuy rằng anh em đi Đà Lạt không tham gia được nhưng số lượng thành viên của Vespa quán Hà Nội đi offline ở Vườn Hồng cũng khá là đông. Trời thì mát, xe thì đẹp. Anh em cứ ngồi ngắm xe mà vỗ đùi bôm bốp cộng với ánh mắt không biết là ngưỡng mộ, thòm thèm hay là ganh tị của các chị Honda chân dài cũng như các anh Dylan, SH chân ngắn. Quả thật đã làm nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn.
    - Gió vẫn thổi hiu hiu, anh em vẫn đàm đạo xe cộ, nhưng bỗng chợt anh em ồ lên. Xa xa có bóng ai nhìn quen quen đi cái xe cũng hơi quen quen. Lại vừa đi vừa đạp thế kia, mà thế nào lại có khói mới lạ. Á! Hoá ra là bác hội trưởng Hà Đông; Trần Hữu Thập. Gớm bác nhiệt tình quá, không quản ngại đường xa ra đây chơi với anh em. Với một thao tác rất nhẹ nhàng và mang đầy phong cách Mô- bi- lết, chiếc Cá xám đã được dựng gọn gàng...núp bên cạnh ...gốc cây. Với ý tưởng tránh sự chú ý, sờ mó, vặn vẹo của anh em. Ấy nhưng nào có thoát. Này thì cong mông đạp thử, này thì gẩy chân một cái, này thì quay bánh xe. Ôi thôi thì đủ cả, miễn sao cho xe nổ được máy. Vì tấm lòng quí mến anh em và cũng vì- cố gắng nghĩ- anh em cũng mê xe nên bác Thập luôn hướng dẫn anh em đạp máy như thế nào, kéo le ra sao, miệng vẫn cười tươi nhưng trong lòng nuốt từng cục nghẹn.
    - Kết thúc màn mổ xẻ xong chiếc Cá Xám bằng động tác lau mồ hồ của bác Thập, anh em quay sang đề tài vượt qua thử thách. Đồng chí Kiên PX tuy mới bị dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt tình nhưng vẫn hùng hồn tuyên bố "Tôi sẽ đi Tam Đảo, cháy phanh không sợ, cháy côn không sợ, cháy Piston cũng không sợ nốt". Vâng! Bác thì không sợ cháy cái gì nhưng anh em thì đang sợ "cháy túi". Kiên nhà ta thấy thuyết phục anh em bằng lời không ăn thua, bèn thuyết phục anh em bằng chùm ảnh PX và chuyến đi Sơn Tây đợt vừa rồi. Tác dụng của mấy bức ảnh đã có hiệu quả rõ rệt. Cho chắc ăn, Kiên nhà ta đòi biểu quyết, ai đi thì dơ tay. Xa xa, đâu đó lẫn trong anh em Vespa có vài cánh tay rụt rè dơ lên (xin phép đoạn này tôi không miêu tả kĩ để đảm bảo tính bảo mật- chả nhẽ lại nói thẳng ra là xe tôi vừa bị xịt lốp, còn đang mải thay thì ngượng quá ). Thế rồi- lại thế rồi loanh quanh anh em chuyển sang đề tài PX. Nào là yên độc độc yên, nào là cái pha xe này sao là lạ, nào thì "xe tôi ngủm củ đề", nào là "xe tôi nó kêu cái gì ấy". Có nóiđến mấy cũng không bằng vác xe ra đi thử. Hẳn anh em vẫn chưa quên màn trình diễn ngoạn mục của Tuấn Tocsx.
    - Thấm thoắt thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ. Chả ai bảo ai, anh em cùng đồng loạt xem lại thời hạn của Visa. À thời gian vẫn còn nhiều. Trời thì lại mát. Anh em đi làm cốc bia. Bây giờ đang là mùa đông, thế nào mà quýt chín rụng nhiều thế. Quán bia đã lấp ló xa xa. A đây rồi. "Dựng xe chỗ này các ông nhé!""Không dựng chỗ kia mới ổn""ơ kìa! ông dựng khéo. Tránh xe tôi ra cái" anh em cứ ầm hết cả ỹ. Rồi! Ổn định chỗ ngồi. Kiểm tra lại quân số. "Kiều Na và Ngọc Thắm ơi cho một cơ số bia". Chuyện trò anh em lại như pháo nổ. Bia uống không kịp rót.
    - Thời gian trôi chẳng đợi ai bao giờ. Mặc dù anh em đã cố tình tắt điện thoại, làm mọi cách cho đồng hồ đeo tay kim ngắn chỉ số 7 kim dài chỉ số 6 nhưng cái đồng hồ trên tường thì đố ông nào dám đứng lên mà chỉnh. Nó vẫn cứ đều đều tích tắc, tích tắc. Chả mấy chốc mà thời hạn Visa đã hết. Mở màn là đồng chí Kiên. Ra về với tâm trạng hậm hực "sao hết hạn nhanh thế". Anh em ngồi lại miệng vẫn cười tươi rói nhưng trong lòng thì chắc mẩm "rồi sẽ đến lượt tôi".
    - Ào! Úi dời! Mưa! Khà khà. Chắc ông trời thương mấy bác Visa sắp hết hạn đây. Ông trời cũng lại thương cả ngành thuỷ điện với nông nghiệp. Làm tí mưa cho nước nó lên. Chưa bao giờ anh em lại thích trời nó mưa đến như thế. Lục tục kéo nhau từ vỉa hè lên trên gác. Đề tài xe cộ lại nóng như lửa với trăn trở của Đức Thứ 6 "Anh ơi! Xe em các ông ý cứ bảo là giả cầy. Em cú lắm rồi" rồi thì Tuấn Robinxon "ông bảo tôi nên mua A.C.M.A hay là dọn con PX của tôi nhỉ" "Em chắc chắn với anh là quạt trần nhà anh nó phải là loại ba cánh gỗ mới độc""không biết con Mò lết của anh đã hết xăng hay chưa".
    - Ào ào! Ngoài trời vẫn cứ mưa. Nhưng ông trời có thương các anh em đến mấy thì anh em cũng phải chia tay nhau. Gấu mẹ là một chuyện. Còn lợn gà cám bã, còn chậu bát chiều hí hửng đi offline chưa kịp rửa, chậu quần áo thì như "đàn có trắng đang vẫy chào em".Không hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức giao phó cho đồng chí thì đêm có mà ngủ ngoài sân. Muỗi nó hun cho thì trăng có thanh, gió có mát thì đố ông nào vểnh râu lên mà kêu "Ôi! Lãng mạn" huống chi là trời lại đang vòi rồng lốc xoáy. Anh em chia tay nhau với lời hẹn chiều thứ 7 tuần tới.
    - Vâng!Buổi tường thuật chương trình offline của Vespa quán Hà Nội đến đây là hết. Có gì sơ xuất xin được lượng thứ. Xin cảm ơn hãng thuốc lá Vina, quán bia hơi vỉa hè, hãng sản xuất đậu phụ, hãng sản xuất gia vị, cùng các anh chị trồng rau và chanh ớt. Đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt chương trình này.Một lần nữa xin cảm ơn!
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 15/07/2007
  5. thapphong

    thapphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thân chào anh chị em vespa HN!
    Nhân dịp CLB vespa hà đông vưà đầy 01 năm ngày thành lập. Thay mặt ACE vespa HĐ có lời mời ACE vespa HN vào giao lưu cùng chúc mùng sự kiện 1 năm thành lập CLB, vào hồi 10h 30 ngày 30 - 04 - 2007.
    RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP.
    MỌICHI TIẾT XIN LIÊN HỆ : TRẦN HỮU THẬP
    SỐ DĐ: 0903200868
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    nghe đồn hôm nọ bác có con cá xám ngon phết
  7. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bài diễn thuyết của pac Tùng hay thật..
    Mà cũng công nhận con cá xám của bác Thập có 102 đấy.. hôm nào đi offline anh em thử thì biết..hihi.
  8. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vào hạ rồi, anh em VP xem tổ chức đi đâu xa cái nhỉ?
    Tự nhiên lại thấy nhớ hồi đi Tản Đà! Bác Mod xem tổ chức đi biển đi.
  9. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ra biển đê cả nhà ơi
  10. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Bài viết gửi bởi ruacon_8X;
    -----------------------------------------------------------
    -Hi con XIn chao cac bac co cac anh chi choi VESPA o HN
    con cung~ co'''' 1 em VeSpa gio con muon'''' ra nhap hoi quan cua nhung nguoi` choi vespa o HN de hoc hoi them nhieu kinh nhiem ve em no vay con pai lam sao de duoc vao hoi quan con xin cac ban chi ho con moi. yhaoo cua con la trungdj_2006@yhaoo.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này