1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội (link chủ đề cũ http://www.ttvnol.com/vespa/236905.ttvn)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi thanhlongman, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespanurse

    vespanurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    -Theo lời của Kiên thì "hội Vespa chúng ta gắn bó với nhau cũng khá lâu rồi"... thật ra tôi cũng không nhớ rõ là từ bao giờ nữa... Nhưng nếu cái đáng để gọi là "gắn bó" như những người bạn chân thành thì trong tâm mỗi thành viên mới có thể tự đánh giá được mức độ "gắn bó" của mình.
    -Nói về một chiếc VESPA có lẽ trong nhóm "đâu phải ai" cũng có thể hiểu đúng nghĩa, ... Cái này thì tôi khẳng định chắc chắn là tôi có thể hiểu "đúng" nghĩa: VESPA là một chiếc xe mô-tô làm bằng thép liền tấm... và Kiên cũng không nên buồn và thất vọng làm gì bởi vì kiến thức luôn là vô hạn, chỉ có hiểu biết của con người là "có giới hạn"...
    -Chúng ta hội tụ với nhau nhằm để giúp đỡ nhau,lúc hỏng xe... nếu như lời Kiên nói thì tôi và phần lớn anh chị em sẽ không bao gì đến với hội Vespa. Mọi người đến vời nhau như những người bạn có chung một sở thích, một niềm đam mê, và quan trọng là không vụ lợi.
    -Tất cả nhưng điều ở trên là sự tâm huyết của bản thân tôi và cũng là sự đại diện của những người trong hội vespa Hà Nội.Và đây cũng là sự góp ý tới những người đại diện cho vespa HÀ NỘI.. Đọc câu này quả là khó hiểu ý của Kiên, hình như Kiên đang định chia Hội Vespa Hà Nội ra làm 2 nhóm thì phải???
  2. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của em là...
    Anh Kiên nói cũng đúng nhưng mà anh chỉ đúng trong 1 khía cạnh nhỏ của vấn đề. Em không hiểu câu: "Tôi cảm thấy buồn,và thất vọng" của anh???
    Em thấy cái xe nhiều khi chỉ là cái cớ. Còn mình gặp nhau lại đi chơi với nhau thì đã là vui lắm rồi. Xe nó cũng chỉ có từng đấy bệnh. Anh em đến bàn tán rồi cho nhau nhhững lời khuyên để mà tăng phần hiểu biết, để không bị chặt chém, để thoả lòng đam mê. Chứ giỏi nghề quá làm gì? Giỏi quá anh em ra làm thợ sửa xe hết rồi nhìn xe chỉ thấy đồ thật với đò giả, zin với không zin, được giá với lại ko được giá. Giỏi quá thì "bác Lộc zin" với "bác Lộc chính hiệu" đói. Giỏi được để mà giúp anh em thì tốt quá còn nếu không chỉ cần 1 tấm lòng. 1 tấm lòng để: biết dừng lại đợi khi xe đồng đội hỏng, biết nghiêng xe cho nhau thay lốp, biết chia nhau tí xăng, tí dầu... Em thấy đây mới là diều mà cả cuộc đời vẫn phải học hỏi.
    Mọi người đến và đi chơi với nhau, ăn uống được với nhau thì chắc hẳn cũng đã có 1 tình cảm nhất định. Rồi thời gian sẽ làm anh em gắn bó nhau hơn và rồi mỗi người lại tìm được cho mình 1 vài người bạn thân trong hội (thế đã thật là đáng mừng). Còn nếu thân được với toàn anh em thì còn gì tuyệt hơn.
    Ý em muốn nói là xe chỉ là phụ. Anh em còn trẻ, còn khoẻ sống làm sao cho vui. Xe em vớ vẩn cũng được, kêu xoành xoạch cũng được, em vẫn đi chơi xa, em không cảm thấy ngại. Vì em tin là lỡ xe em hỏng. Tất cả chiến hữu cũng ko bỏ em lại dọc đường. Cám ơn tình cảm của toàn thể anh em Vespa Hà Nội.
    Chắc đợt này anh bận nên ko đi được cùng mọi người. Thứ 7 này anh đi đi. Em vẫn khoái cái xe của anh, anh Kiên ạ
  3. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bị ảnh hưỏng của cơn bão số 7 nên suốt ngày mưa gió rất nhiều, ngắm nhìn phố phường hôm nay có vẻ buồn quá!
    Vào box Vespa thấy có topic mới "Nối vòng tay lớn" mình cứ ngỡ rằng : À lại có một cuộc vui mới của các chiến hữu Vespa đây (chắc chắn mình sẽ góp mặt trong đó ! hihi...); nhưng thực ra lại là những dòng tâm sự của bác thanhlongman.(box vespa hình như cũng bị ảnh hưởng của cơn bão số 7 rồi đây!)
    Bác thanhlongman ơi! Thật lòng mình rất thích bài viết của bác đó - nó nói lên tâm sự của bác, cũng có thể là những đóng góp xây dựng box chúng ta ngày một hoàn chỉnh hơn và trên hết mình thích bác ở chỗ dám nói nên chính kiến của mình với các chiến hữu ! Nhưng thanhlongman này, có lẽ bác có suy nghĩ quá "nghiêm túc" đấy thôi vì như các chiến hữu (Thanh R_V, nguyenthanhtung81,.v.v...) đã nói ở trên - mình cũng nhận thấy trong các buổi offline các bạn vẫn có cơ hội để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về vespa của nhau đấy bác ạ, cái đáng quý hơn là TÌNH BẠN chân thành chứ không phải là những chiếc vespa bác ạ ! (nói vậy thôi chứ mình cũng yêu con Lam của mình lắm đấy! Hihi...)
    Còn về sự giúp đỡ nhau những lúc hỏng xe thì mình chứng kiến nhiều lắm chứ, các chiến hữu của chúng ta rất có tình đồng đội đấy bác ạ! Bác còn nhớ chuyến đi Sơn Tây chứ ? Vespanurse, Thanh R_V, hay bác binhrau .. luôn thường xuyên có mặt bên cạnh những em vespa dở chứng đó còn gì...rồi hôm offline tuần rồi khi xe bác blackaCma trục trặc ở Võng Thị mặc dù mười mấy chiến hữu đã xuất phát trước nhưng bên cạnh bác ấy vẫn còn 4, 5 chiến hữu đấy bác ạ; rồi còn nữa hôm Trung thu thì nhân vật chính là bác nguyenthanhtung81, bác Longplay -những người luôn bên cạnh con Standard của bác Chính...Và cũng hôm đó có một điều làm mình rất thất vọng về một người được coi là một thợ sửa vespa chuyên nghiệp (nghe mọi người nói đó là bác Kiên Đường Láng thì phải) nhưng chỉ khoanh tay dứng nhìn khi xe bác Chính gặp sự cố (đôi khi có chuyên môn giỏi nhưng chưa chắc hữu dụng bác à!) Mình hơi dài dòng để bác hiểu rằng tình bạn của những người bạn chúng ta là cái đáng trân trọng hơn những sự hiểu biết bác thanhlongman ạ!
    Bác hãy tin tưởng và lạc quan lên đi nhé, mình hy vọng bác sẽ có mặt nhiều hơn ở các buổi offline.
    Nhân đây mình cũng muốn nói thêm với các bạn Vespa Hà Nội đôi lời : Mình cũng chỉ là một thành viên mới và không biết được rằng mình có còn được gặp các bạn thường xuyên nữa không (vì lý do công tác nên mình có thể trở vào SG bất kỳ lúc nào Công ty yêu cầu) nhưng dù sao mình cũng rất cám ơn các bạn đã giang rộng vòng tay đón mình, tạo cơ hội cho mình tham gia Câu lạc bộ, chỉ một thời gian rất ngắn thôi nhưng mình đã có rất nhiều bạn mới- các bạn đều rất đáng mến ! Mình sẽ không bao giờ quên các buổi offline, những kỹ niệm ở Sơn Tây, những bài hát ở đêm Trung Thu...và đặc biệt là tất cả các bạn!

  4. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    ***e ơi, dậy mà xem này, độc hại chưa, mà không biết là ai nhé. Thôi chúc nhanh khoẻ lại còn vui chơi với anh chị em chứ. Khoẻ nhanh còn mời anh cafe chứ nhể.
    [​IMG]
  5. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc các chiến hữu 1 ngày tốt lành.
  6. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    ---Chúc một ngày tốt đẹp cho cộng đồng Vespa.
  10. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vì một ngày mai tươi đẹp.
    ----------Cộng đồng Vespa------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này