1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Vespa quán Hà Nội (Link chủ đề cũ http://www9.ttvnol.com/forum/vespa/571396.ttvn. Chương trình đi

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi piscespin, 30/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên đường bà con ơi... !
  2. votkavotkhot175

    votkavotkhot175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em vui vẻ,chan quá, mình khong di duoc.
  3. xxyy

    xxyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi thành cong mĩ mãn....hehe....vẫn còn say!
  4. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới đi ăn về.. zui và say quá.
  5. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thứ 2 đầu tuần, piscespin xin chúc các bác có 1 tuần làm việc thật vui vẻ và hiệu quả. đặc biệt chúc các bác đã tham dự buổi picnic hôm 21-22 vừa qua có 1 tuần làm việc đầy nhiệt huyết và sôi nổi.
    Kính thưa các bác, vậy là thì chuyến đi dã ngoại đã kết thúc chiều qua. Tất cả các thành viên đã về nhà an toàn, các sự cố nhỏ cũng được giải quyết nhanh chóng-đây là 1 điều đáng mừng.
    Thay mặt Ban Tổ Chức, piscespin xin bày tỏ lòng cảm ơn tới :
    - Những người bạn Sơn Tây-đã đón tiếp nồng hậu, cùng ban tổ chức gánh vác công việc để anh chị em có được buổi vui chơi thoải mái và vui vẻ.
    - Công ty Gỗ Mục (G&M) : quý công ty đã rất nhiệt tình chuẩn bị chu đáo các trong quá trình di chuyển, các thành viên của công ty cũng rất trẻ trung, vui chơi hết mình để cuộc vui được trọn vẹn.
    - Những người bạn Vespa Hà Đông : đã không quản ngại khó khăn, tham gia chương trình rất máu lửa, xắn tay cùng anh em cắm trại, chia xẻ chén rượu nhạt đến khi vắt người trên ghế xích đu.
    - Nga Violet, Giang lang băm, anh Thắng Nok, bạn gái anh Thắng Nok ...cùng những người bạn vespa đã nỗ lực vun vén cho chương trình được trọn vẹn.
    - Tùng sắt vụn: anh đã rất thiệt thòi vì luôn luôn là người đi sau cùng đảm nhiệm vai trò của người Y tá chăm sóc các chú ngựa sắt, và cũng là người hít nhiều khói nhất. đặc biệt anh đã rất khẩn trương giải quyết các sự cố xảy ra trên lộ trình.
    - Ban lãnh đạo Trung tâm phục hồi chức năng-trại trẻ khuyết tật xã Thụy An đã nhiệt tình thu xếp, tiếp đón đoàn và đích thân dẫn đoàn tới từng nơi ở, sinh hoạt của các cháu, đặc biệt các cháu tàn tật nặng do chất độc màu da cam. Các cháu không có khả năng đi lại như các bạn khác.
    Cuối cùng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì anh chị em đã rất nồng nhiệt tham gia với số lượng là 64 người, tôi cũng rất xúc động khi mình đi tới từng phòng các cháu tàn tật nặng, không đi lại được. Hoàn cảnh các cháu vô cùng thương tâm. Về tới nhà rồi tôi còn vấn vương cảm xúc khó tả. Và bây giờ, xin nhường lời cho toàn thể anh chị em nhận xét về chuyến đi, chuyến đi của chúng ta còn nhiều điều thiếu sót không tránh khỏi, chúng ta hãy cùng rút kinh nghiệm cho các chuyến đi sau.
    Xin mời các bác tường thuật và bình loạn:
  6. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Chính và mọi người, em về mệt quá nên chưa post ảnh lên sớm được. Máy của em lại không có phần resize ảnh thế mới chán. Ai có điều kiện thì post ảnh sớm đi ạ, em theo sau.
    Em vẫn còn phêêe quá, lần đầu tiên được chạy xe Vespa mà lại đi xa. Trước hôm đi em lo quá, sáng thứ 7 dậy sợ không chạy được xe nên đã tính là sẽ ở nhà. May mà được động viên đúng lúc nên em mới có được những cảm xúc tuyệt vời.
    * Cám ơn anh Thắng NoK đã cho mượn xe
    * Cám ơn mọi người đã giúp đỡ một số thứ trên đường.
    * Cám ơn tất cả anh chị em và ban tổ chức đã tạo nên cuộc vui và làm được những điều có ý nghĩa.
    Em xin chúc mọi người như bác Chính ạ.
    => bác Chính: em tiếc là không được uống rượu giống như bác
    Được 69_giotroi sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 23/04/2007
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ảnh???
  8. gunner_vespa

    gunner_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    úi dời ! bây h em mới biết tin này huhuhuh. Tiếc quá, 30/4 tổ chức đi nữa đi các bác ơi
  9. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh dau?
  10. xxyy

    xxyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    híc......tất cả mọi người chò đợi 1 diều duy nhất....đó là ảnh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này