1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    10-10 chúng ta gặp nhau thôi, chúng ta thường xuyên gặp gỡ nhau thôi chứ , cuối tháng 10 thì hơi lâu đấy
  2. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    tránh chủ nhật( từ sáng đến 5h chiều) là em đi tuốt gặp nhau nói về vespa thì còn gì bằng
  3. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau thường xuyên thì tốt , dễ bàn được nhiều chuyện, chủ nhật này gặp nhau đi xem phim thôi
  4. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    hồi 3

    1h 30 trời nắng như thiêu, đúng giờ hẹn trước cửa nhà hát lớn vắng teo vắng ngắt không một bóng người , hungcodon và daicatu lai đứng nhìn nhau mà thở dài.....được vài phút bị mấy chú bảo kê nhà hát ra tuýt còi tưởng hai thằng định " thịt " mấy cái loa đang để dưới sân.....sợ quá 2 đứa bỏ chạy toán loạn rút về quán cóc bên đường ..được 1 lúc thì bác Hiếu mò đến lượn lòng vòng trước cửa NH mặt ngơ ngơ như gà công nghiệp...bác hùng lên tiếng , anh em nhìn thấy nhau , lại tay bắt mặt mừng.....
    anh em đang ngồi uống nước thì ....kình kình......em tự hỏi không biết : xe công nông nhà ai lại vào thành phố thề này ?? quay lưng lại hoá ra là bác Kiên ( MC2MD2 )đang cưỡi em super đã lên đời > Sprint màu xanh.... Hiếu nhảy ra đi thử , cứ nồi lên lại chết máy mãi không đi được nhìn như đành vật anh em được bữa cười no nê...........vì sợ các chiến hữu khác đến mà không thấy nên anh em quết định "hy sinh vì đồng đội" cả hội lại ra trước cử NH đứng.....vài phút thì thêm bác jacop , macaroni.. đến...anh em lên đường ra LND ..... cả hội đang đi thì chợt nhận ra là thiếu mất mấy chiến hữu ban nãy, tìm không thấy .....anh em quyết định cứ ra LND trước.......ra đền nơi đợi 5'' vẫn chẳng thấy đâu...10'' thì thấy bác Kiên đang dắt bộ em yêu .....cả hội lăn đùng ngã ngửa ôm bụng cười.......vác em lên hè đường anh em bắt đầu mổ bụng kiểm tra mãi không biết hỏng ở đâu.... đạp vài cái thì thì nổ, vặn ga vài cái thì em im de.....quảng em vào bãi gửi xe ..anh em vào xem fim....he he phim hay fết ..........................................hết fim anh em ra ngoài lôi em yêu của anh Kiên ra để mổ........sau một hồi nhờ có "anh em chiến hữu gần xa, bà con khối phố đẫ đến giúp đỡ, sử chữa "mà em yêu của anh kiên đã Sống lại ...híc híc .....vụ này đã làm cho một số anh em chưa có xe, đang định mua xe 1 phen hoảng loạn.........tiếp đó anh em hộ tống bác Kiên đưa em yêu về bệnh xá.....cả hội lại tiếp tục lên đường đi ăn cháo trai, cháo gái,(chỉ tiếc không có cháo L~) ăn uống no nê ...đứng dậy vòng lên đầu hồ tây ăn kem dừa , ngồi tán dóc quanh mỗi chủ đề vespa ......hơn 6h trời đã tối các chiến hữu ai về nhà nấy, chuẩn bị cho lần gặp tới............................
  5. KhachVoDanh

    KhachVoDanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn, lang thang khắp xứ để rồi ngẫm lại rằng chẳng ở đâu ngoài quê hương của mình có một chỗ cho mình dung thân, có một chỗ cho mình ngẫm nghĩ về chuyện đời dâu bể. Nhiều khi giữa chốn Sài Gòn xa hoa va tráng lệ, KVD thấy cái thân mình sao mà khổ thế, lang bạt và đến khi dừng chân nghĩ lại thấy mình quá mệt mỏi, nhưng không một chỗ để dừng chân, không một nơi để nuơng tựa, đành lại đứng dậy theo các cuộc phiêu lưu. Đôi khi chỉ có một ước mơ nhỏ nhỏ là có ai đấy để được tâm sự để được nhỏ to như ở nhà, chợt ngoảnh lại mà chẳng thấy ai cả. Đành tĩnh tâm, lắng mình xuống hoà nhập với tiếng nổ của xe Vespa và các câu chuyện về xe Vespa trên đường phiêu lãng. Các chiến hữu ơi, nhớ các chiến hữu quá, bây giờ mà được chạy Vespa trên phố Nguyễn Du, ngồi uống cà phê và được đắm mình trong không gian thoang thoảng mùi hoa sữa nhỉ??? Nhớ Hà Nội quá. Hà Nội ơi, ....
    Khi nao lam nan moi biet ai la ban tot, ai la ban khong tot. Doi ma!!!!
  6. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    đang ở hà nội rồi còn kêu cái nỗi gì hả ông anh???
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cú đời thật!!!tại sao đến bây giờ mới lang thang được đến đây?hik.
    em cũng khoái vespa hơn tất thảy, nhưng nói thật,nhìn thì thích,sờ thấy khoái nhưng cũng chưa từng được cưỡi
    Hi vọng sẽ được các bác chỉ bảo nhiều hơn khi nhập cuộc.

    Tên: Ngô Phương Hạnh
    Nguyên quán(Ha` noi.)
    ĐT: 0912123443
    ĐH KHXH&NV năm 2
    ---->chac'' du? tie^u chua^n? chu*''???
    When you were born, you were crying while everyone 'round u was smiling
    Live your life so that when you died, you are the only one who was smiling while everyone 'round u was crying.
  8. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    KVD a, chien huu dang co gi nham lan the nao ay chu, xung quanh U van co nhieu nguoi muon duoc nghe U tam su, chia xe buon vui voi U, lam chi ma co ve met moi u sau den the !!! phai chang trong long co gi u uan oan uc khong noi duoc ra? thi day dien dan dang rong mo, hãy nói đi những gì mình muón nói. Chúa đã dạy ta rằng: "con muốn người ta cho con cái gì thì con hãy cho người ta cái đó trước đi", vậy cớ sao không tự mình chìa tay ra với mọi người để đón nhận tình cảm nồng ấm từ phái đó mà ngồi khóc than như cho với riêng số phận mỏng mạt của mình??? Chiến hữu có cơ hội thì cứ gặp lão tiểu này đây để lão tiểu xem cai buồn rười rượi của chiến hữu đến điểm nào so với chiều cao của lão tiểu ...
    "biển cả vô biên trời là bến
    núi cao đỉnh dốc ngọn là nhà"
    vietcuong
  9. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    Lâu lâu rồi hội Hà Nội không gặp nhau rồi đấy các bác xem tình hình thế nào họp mặt nói chuyện vespa cho thêm hào hứng đi chứ nhỉ??
  10. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết bác Nghĩa ở Vân Hồ dạo này hoạt động ở đâu không ạ !! Em tìm bác ý khó quá !

Chia sẻ trang này