1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp mặt hôm rồi thiếu một chiến hữu quan trọng mà tớ phải cám ơn. Đấy là du học sinh trom_via,,, không có nó chắc tớ chỉ được ngắm xe của mọi người thôi !!
  2. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn giao lưu quá đi ấy chứ, xuống HP chơi thì phải gọi điện báo trước cho tớ, vì công việc của tớ nói thật là cũng bất tử lắm, cuộc sống mà, phải hy sinh cái này dể có cơ sở mà phục vụ cái khác chứ.
    Có một bữa anh em trên HN họp trước NHL vào khoảng 27-29/9/2003, vào chủ nhật, mình lên từ tối thứ 7 để hôm sau được gặp anh em vậy mà tối đó phi xe ghê quá bị tai nạn nằm ở BV đa khoa Gia Lâm một dêm rồi hôm sau chuyển viện về HP đấy, bữa đó cũng nặng nhưng không chết. Hình như anh em trên đó cũng nhớ mà ...
    Nếu có họp thì nhắn tớ 1 câu, tớ sẽ bố trí lên, nhưng chắc là ngày nghỉ rồi nhỉ.
    Còn xe cộ, có thế nào thì vậy, mình chơi cái đồ này có phải dân thương mại đâu mà ... vấn đề là cái tâm thôi.
    Chúc vui vẻ nhé, tớ còn ít tuổi thôi, 33t mà, nếu có gì bất nhã các bác bỏ qua ha.
  3. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ở Hanoi nói chung ,hay ở trên box này nói riêng thì tầm tuổi của anh em thành viên nói chung còn dưới tầm anh mà, tất nhiên có một số bác gạo cội nhưng chắc cũng tầm tầm như bác, bất tất phải khiêm tốn vậy, anh đã nói là chơi vì cái tâm mà đúng không... Anh cứ yên tâm lên đây đi, bây giờ trên này chắc sẽ họp thường xuyên vào sáng CN rồi, tìm đường nếu khó thì bác cứ ghi số phone của một vài tên đầu trò như R-V-W-G chả hạn, rồi lên tới là phone... Cafe trước, bao giờ bác máu bia thì ta lại bia sau, mà chạy standa lên cho oách đi bác !!
  4. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chính tớ không nhớ ai là vespissimo đấy. Nhưng Thành R-V ơi, CN này cố gắng liên lạc trước với cả bác Dương vespanikon nhé, cả cái anh nào tên là Tú Alone-Knights , đấy là mấy thành viên của lần họp trước, toàn bác nhiều kinh nghiệm cả. Không biết lần họp trước có còn nhiều người chơi ở box này không nhì, sao ko thấy tăm hơi đâu cả. ?
  5. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    này trom_via, hôm roi` lại thấy nhon nhem Vespa girl rôi, mini50 trắng, nhìn dễ thương quá. Nhưng mấy cô gái cứ thích xe màu hồng.. HAHH, tơ đang dụ dỗ một girl chạy vespa đây.
  6. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tocsx cứ yên tâm đi.
    Bác Dươngvespanikon đã liên lạc và hứa sẽ tới, còn Anh Tú A_K tớ sẽ cố liên lạc.
    Còn Vespassimo là bác đẹp giai, mặc áo kẻ, ngồi cạnh tớ ý...
  7. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em xin can bác Laoxiao, đừng nghe Tocsx, bác phóng Tăngđa từ HP lên HN. Em e là lành ít dữ nhiều(cho em Tăngđa của bác), thôi bác cứ xe khách Hoàng Long lên đây đi cho an toàn. Em hứa sẽ nộp Tăngđa của em cho bác đi chơi, chơi chán, tối uống bia, đêm về cty em ngủ, sáng về sớm...
    Lên thì gọi em Thành 091 206 3618.
    Wellcome bác.
  8. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Text
    Thực ra thì lần đầu tiên trong đời tớ đi Vespa là chiếc Standard của tớ đấy, liều không? nhưng mà cái đáng sợ ở đây là: cũng chính là lần đầu tiên, tớ cưỡi luôn em Standard đó từ HN về HP trong khi - nói thật nhé - mới chỉ biết đến các thao tác đi Vespa qua lời kể của người khác thôi, ví dụ: số tay ở đâu, côn thế nào, cách đạp mái ra sao, đổ xăng kiểu gì ... thậm chí dựng chân chống cũng chưa biết, tỷ lệ xăng pha chưa biết, ... nói tóm lại là gần như chưa biết gì hết. Lại còn nghĩ là khi mình mua được em này rồi vì 150cc nên mình có cơ cho mấy em FX ăn khói mình nữa mới tệ chứ (?). Lần đó đầy kỷ niệm lần đầu dính tay vào cái chất giống máu đang chảy trong huyết quản của mình: xăng pha ! và kết quả là 7 tiếng đồng hồ mới đi từ HN về tới HP.
    Sau ngày ấy, có được em đi oách lắm, tự hào lắm, bác CULAN cứ nói: mày đi xe cổ mà phi như ngựa thế !
    Bây giờ ít đi, để dành rồi vì ngày bác Thắng ra HP gạ gẫm mãi bac mới để lại cho cái PX86 màu đen. Bây giờ chỉ đi PX thôi. Các bác HN đi kiểm tra em cái yên PX trên đó bán bao nhiêu lần này lên mua cái, yên em xập hết rồi. Với lại cái yên cũ của em là khung sắt, không hiểu khung nhựa có dùng ráp được không.
  9. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ THẾ MÀ BẢO ANH TỈNH RỒI. ĐẾN KHI BÁC THI CHỌC CÁI TÔVIT VÀO LỖ BU JI ANH CÒN KHÔNG NHỚ NỮA LÀ , À EM THẤY MẤY ANH TRONG NÀY BẢO VÀNH TẦM 200 MỘT CHIẾC ĐẤY BÁC CÓ Ý ĐỊNH THAY CHƯA
  10. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT CHỦ NHẬT NÀY HÀ NỘI CÓ BỊ VÒI RỒNG ,LỐC XOÁY NHƯ CHỦ NHẬT TRƯỚC KHÔNG . NẾU MÀ BỊ CHẢ HIỂU ANH EM HỌP THẾ NÀO

Chia sẻ trang này