1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay họp mọi người đã có những thống nhất scụ thể về hoat động của nhóm .
    Kha` kha` bộ chế hoà khí 100% italy nguyên hộp chưa bóc , thế mới độc chứ kha` kha` đang chuẩn bị bán đấu giá
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ái chà. Đấu giá, đấu giá..
    Vụ này hấp dẫn đây, tôi ra giá khởi điểm nhé:1.001.000đ, chà em tăng đan yêu quý, anh đang chiến đấu vì em đây, dù có phải vỡ đầu chẩy máu...
  3. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    To: TOCXS và các anh em vắng mặt.
    Hôm nay họp mặt khá là đầy đủ, chỉ trừ những người vắng mặt thôi... Đặc biệt là hôm nay có khách, anh Cường Hải Phòng lên chơi. Và sự góp mặt của em Standard nguyên bản nhìn phát thèm... của một thành viên mới đó là bác Sang- người hạnh phúc và chịu nhiều ghen tị nhất của Anh em Vespa HN.
    Buổi gặp mặt lần sau sẽ tại Cung Văn Hoá Hữu nghị Việt Xô, chỗ ngay cổng trước, tại mấy quán Cafe. Vào hồi 14h thứ bẩy, mong anh em có mặt và đóng hội phí đầy đủ..hehe(100n/01tháng).
  4. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha` dang co người trả 1100.000 đồng rui.mau lên nao` bà con
    đến chậm đc vỏ hộp
  5. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc rất tiếc ,cố lên , lân thứ nhất mau lên không lân thứ 2 là khó khăn đấy
  6. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ màn đấu giá này giành riêng cho Thành R_V_W_G.
    hehe... 1.101.000,00đ lần một.
  7. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    pác chơi chiều thứ 7 thì chắc em chỉ kịp qua ngắm các pác thôi vì chiều thứ 7 em không nghỉ được mà pác thành mạnh gạo bạo tiền không khéo toàn vồ được đồ ngon. hay pác làm quả TANG ĐA của pác vietnam vespa đê không lại rơi vào tay kẻ dở nào đem về vặn vẹo linh tinh thì chán lém
  8. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    nói nhỏ với anh em ông TOCSX này quái cực cứ thấy khó khó một tí là lại đánh bùn sang ao ngay hoặc cưa thấy ai khó khăn là lên giọng anh bận ngay cứ chịu khó qua nhà rủ rê thế nào cũng moi được đủ thứ ( hà hà cho pác chết nhé - cứ gọi là quay như quay dế - mà thông báo là bác cẩn thận cái đèn VBA của bác thế nào cũng có ngày em qua nhà bác vặt trộm đấy bác cứ cẩn thận ......cẩn thận ....trông em thế thôi chứ gian lắm..........đã là VBA thì phải mất cái đèn.....như thế mới công bằng...........hà hà......thôi đùa thế đủ rồi hôm nào vợ em hết ốm em và bác lại làm tí nhé ,,,,,,,,,,,còn bây giờ bác xem tạm phim HÃY ĐỢI ĐẤY đi nhé......
  9. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể các bác nghe chơi. Hôm em ngồi canh chiếc tảng đa của em tại tiệm sửa xe có một ong chuyên mua bán xe thấy em đi xe này kể rắng ông ta vừa có một con Lam già mua của một người nào đó giấy tờ năm 47 hay 43 gì đó sau đó ông bán lại thì người mua yêucàu thay máy khác vào . ông ý đem máy của LAM ra bán cho bác lộc cau đó thay máy của SPACY trung quốc vào (theo yêucầu của người mua ). ông ý còn bán cho bác lộc khoá xăng với giá 200k, đùa lúc đấy em ức nổ cả mắt không hiểu ông noà chơi mà " SÀNH ĐIỆU "thế. ức mà không làm gì được. ngồi than tiếc .ông ta an ủi em ;thôi biết mày thích xe cổ thế này để khi nào anh kiếm cho con SPRINT. đúng là như xát muối vào ruột.ức đến giờ vẫn chưa hết. ông ý còn cho một câu xanh lè như một mầu đỏ thế này ; "máy của con LAM ý vẫn còn ngon lắm nhưng mang tiếng là 150cc mà chạy như sên. cái loại xe chạy bằng trục các đăng nên chạy chậm là phải. tuy anh đã làm lại cho thật ngon rồi"...đúng là..........ức ức ức .mình coi như vàng mà các ông ý coi như cục đất . bây giơ con LAM đấy đúng là cục vàng thì mất mà cục đất thì còn
  10. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trời đất a`, thằng cha ấy chắc không có mắt rùi, mặc dù xe Lambretta khó chơi do hiếm đồ và thợ nhưng cũng là một thú chơi kém gì vespa đâu , thế ma`,tệ thật ,tôi thèm nhức cả mắt một em Lam mà không đc thế ma`,không sao ,
    chúng ta lại quay về cuộc bán đấu giá
    giá khởi điểm là 1.000.000 đồng nay đã đc đồng chí Thành ra giá 1.101.000 ai tham gia thì mau chân nhé

Chia sẻ trang này