1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Wellcome bạn hiền.
    Qua đi, sáng mai tôi có thể trốn làm được đấy, trước khi qua thì gọi cho tôi nhé.
    Còn xe của ông, theo như lời ông nói tôi thấy có lẽ phải kiểm tra lại một vài chỗ, nếu chế và xăng vẫn ngon thì chỉ có điện thôi, ông xem lại cái dây nối cao áp và bugi đi, chứ Vespa thì chỉ có xăng và điện thôi... còn gì nữa nhỉ?
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ăn theo Euro 2004.
    Lịch gặp mặt của anh em Vespa Hà Nội tuần này sẽ là 16h00 chiều ngày Chủ Nhật 20/06.
    Phần một: gặp mặt Cafe, khoe xe, bàn luận xe cộ... cá độ bóng đá. Màn này kéo dài từ 16h00 cho tới khi ...đói, và được tiến hành tại Cafe Báo Chí 62 Trần Quốc Toản.
    Phần hai: Ăn uống, màn này sẽ được quyết định từ màn 01, anh em sẽ ăn uống nhậu nhẹt cho tới 20h.
    và Euro: sau màn nhậu nhẹt anh em sẽ chọn một bar, nơi có thể vừa xem Euro vừa cafe, bia bọt.
    Màn chót: cái này hay đây: Ngay Sau Bóng Đá anh em sẽ rời bar và... về ngủ sớm sáng sau còn đi làm...
    Trương trình như vậy. anh em xem và cố thu xếp đi cho đông đủ.
  3. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    CỦ HÀNH CỦ TỎI
    Nghe chừng vụ bóng đá có vẻ hấp dẫn,nhưng có lẽ tôi phải chuẩn bị một ít thuốc ngủ liều cao, đợi các bác đi vào giấc ngủ vùi là em "THỊT" Khà Khà
    To Thành : Ông cẩn thận nhớ đánh dấu xe đi kể cả đồ đạc không thì......................
    chỉ vỏ xe xuống sông thôi đồ thì mất hết .
    To: Ken81 ông an tâm con của ông để trên bờ không ai vặt đâu
  4. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ồ không .canh thì vẫn mất . còn cái vụ ờ dố thì em chịu.em mồ côi bóng đá từ nhỏ ,ông kiên mắt chớp rủ đi mấy lần (định lừa luác em xem để thịt )nhưng không ngờ ........cao nhân tắc hữu cao nhân trị......mình không biết xem bống đá
    to anh Tocsx ;chia buồn con VBA của pác.đợt vừa rồi pác có vẻ bận em và thằng kiên gọi cho pác nhưng không có ai nhấc máy .vẫn chỉ mấy chỗ đấy thôi nhưng đào bới nhiều phết .thêm vài chỗ nữa.........em vớ được của bẫm ......giá rẻ .....hàng ngon .....nhưng.....chỉ tại thằng kiên
    to kiên ; hế hế biết thế sáng nay tao ôm cái bình xăng rồi chia lại cho máy với giá gấp một vài .vì là bình zin nên đắt vẫn phải ôm kiên nhỉ ......hé hé ......tao bảo mày rồi gọi nhiều nhiều cho ông Tuấn Tocsx vào cuối cùng thì lại mang tiếng tao với mày đá lẻ.....chủ nhật đi ờ dố không
  5. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lẻ thì cứ công nhận là lẻ đê. Nhưng tuỳ thôi, nếu các cậu đi mà kiếm được mấy đồ tớ cần thì vẫn vui thôi, chấp nhận bị chặt để có đồ ngon . Hả, không phải VBA mà là VBB cơ Tùng ạ . Nhưng vụ xe cộ đó giải quyết rồi, tại cái bugi. Thêm một kinh nghiệm luôn cho mọi người. Đối với những xe còn giữ điện má vít thì nên dùng chỉ bugi Bosch Plantinum thôi, còn loại Plantinum của NGK thì không nên vì nó không bền bằng và yếu hơn của Bosch.
    Cái VBB của tớ, sau khi thử 1 cách đối với chế, xăng, điện , xục xăng dầu vẫn không thấy em lên tiếng. Cuối cùng tớ lôi cái bugi bosch sang, em tự dưng kêu toáng lên, khóc than thở là sao để cho em phải bịt miệng lâu thế. RỒi tớ lại đổi cái bugi NGK sang xe VBA (đang chạy bình thường) thì em VBA cũng vẫn nói thôi, nhưng em than thở rên rỉ rằng cái bugi này yếu, em không nói lâu và nói to được. Tiếng nó kêu hơi bị hụt hơi, giống như tiếng xe của bạn khi vặn không chặt bugi, có thể chết máy bất cứ lúc nào. Vậy là máy nổ, ta hân hoan dạo 1 vòng Hà Nội chỉ để mua 1 con dao trổ.
    Ngày mai gặp nhé !!!
  6. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng có vẻ rômantích nhỉ. khà khà,nhưng cố mà chiều ẻm đấy đi kẻo ẻm dỗi là hơi bị,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Tối nay tôi vừa mua đc 5 liều thuốc ngủ loại hiệu nhất
    không gây phản ứng phụ không dị ứng , bác nào nhanh chân thì đặt em trước nhé không lúc đấy lại tranh giành mệt lắm
    To: Tùng ,
    mày cẩn thận không tao xé nát quần áo ẻm của mày đấy hiểu chưa ,chú mày biết không anh cà lớp "matis" ra kha` kha` đường gân tuyệt vời không phải suy nghĩ nhiều ,tặc tặc ngon vãi hàng ,mỗi tội tao thiếu mất chỉ chân tại cái cũ mọt quá
    to:Thành , tôi chuẩn bị sẵn đường lên của vỉa hè sông tô lich để quẳng xẻ thằng tung xuống rùi,nhớ mang đồ đi vớt nhé
  7. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    To TOCSX: thế nào pác tuấn vừa moi được VBB ở đâu thế.em với thằng kiên hâm mò cũng toàn của thơm ngon bổ rẻ thôi ,bác cần em chia lại cho pác .em đang cay vụ tăng đa 2,5tr đây.còn cài mini thì nó chuyển xừ về hà nam rồi
    To matchơp:mày cứ liệu hồn đấy ,đã thế tao từ giờ lọ mọ đi một mình ,chả chia chác gì cho mày nữa.như hôm qua tao lấy cái bình về tao chặt cho một nhát cũng phảỉ gật.lên chỗ ông quân thì cỉ có mà hát bài "suối mơ" thôi ......chú em nhé.nói đùa thế chứ mày có vơ bèo vặt tép gì thì qua ông thàng R V mà vặt ,mai là tao lại lọ mọ đưọc rồi
  8. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Buổi ăn chơi toán loạn của câu lạc bộ VFC HN đã mang lại sự khủng hoảng về tinh thần của dân tình thành phố khi ngập tràn tiếng xe và hình ảnh cả đoàn đi diễu
    Các bác thấy thế nào khi đỗ ở bờ Hồ , các con mắt thán phục và "thèm thuồng "đổ mắt vào đoàn diễu hành .......................khà khà vãi hàng đúng không ,
    to Thành : ông không tưởng tượng được cảnh tôi và Tùng cùng với Tuấn đua xe mà dân tình dạt hết xang hai bên " không biết sợ do va chạm hay vì nể phục" không biết lần sau ông đưa ẻm của ông tham gia không
  9. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác Kiên, màn đua xe thì em xin chịu ạ. Dù dân tình có dạt sang hai bên, hay cổ vũ nhiệt tình thì em cũng chịu ạ. Em sợ tốc độ lắm ạ, nhất là đối với Vespa,,,
  10. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    các pác đừng nghe lới thằng kiên hâm này.nó bốc phết đấy làm gì có vụ đua điếc gì ở đây .......thằng chích choè......chắc nó a cay em vụ hôm qua ..thay dây số đây mà.......chắc sáng nay qua cửa hàng sơn ngọt mua dây tiện thì ghé qua đây......hôm qua hai thằng đánh vật với em của kiên......tất tần tật cuối cùng vẫn phải để đến sáng nay......thôi chả hơi đâu tình toán với thằng đi đá vẹo cổ gà của bố vợ...khạch khạch ......đùa tí đừng cáu nhé cu kiên ...tớ đang có việc không thì tớ qua nhà bạn hiền ngay......thông cảm nhé

Chia sẻ trang này