1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bố bảo cũng ko dám...
    Sợ Gấu lắm...
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Anh em dậy cả rồi chứ?
    Sau một ngày ...ăn chơi vất vả với đầy đủ : ái, ố, hỉ, nộ... tận giờ này khi đang ngồi post bài R_V vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu óc vẫn lơ mơ nghĩ tới Hải Phòng.
    CÓ thể nói chuyến "ăn chơi" hôm qua đã thành công "gần như" mỹ mãn, đàn xe "dữ" (14 chiếc) của Vespa HN đã làm được điều mà trước đó mọi người nghĩ là ko thể được: lặn lội gần 300km mà ko hề có một sự cố về kỹ thuật nào cả.
    Cần phải giải thích rõ hơn ở đây: từ "lặn lội": anh em đã gần như toàn đi trong mưa bão suốt 120km từ Đồ Sơn về tới Hà Nội. Từ "sự cố kỹ thuật" ko bao gồm thủng lốp do đinh cắm, mà thật sự chỉ có đinh cắm lốp mới ngăn cản anh em ko tiến được, tuy thế nhưng thời gian 10p để thay bánh xe PX và 6p cho Standard có phải là một chi tiết đáng nói ko nhỉ, khi mà bác sỹ của hội chỉ phải đứng nhìn. Toàn Y tá ra tay...choáng chưa???
    Cũng ko thể bỏ qua từ "gần như": có một sự cố nho nhỏ về Bót số của một thành viên, nhưng thành viên đó đã phi từ HP về HN chỉ với một số 4 trong khoảng tg ko thể nhanh hơn. Thật đáng khen ngợi thay.
    Có thể nói thành công của chuyến giao lưu của Vespa HN và Vespa Hải Phòng đã thành công. Nó khẳng định ở đâu có Vespa ở đó có những gã "chập chập" và những gã "chập chập" gặp nhau thì sẽ có những cuộc "toán loạn" mà người thường ko thể tưởng tượng nổi. Sụ thành công còn thể hiện tại việc các thành viên của hai box Vespa miền Bắc đã tìm được tiếng nói chung, trong thời gian ko xa Vespa miền Bắc sẽ ra đời.
    Riêng với anh em Vespa Box HN nhà mình thành công còn thể hiện qua việc anh em có thể hoàn toàn tin tưởng vào chiếc xe mà mình đang sở hữu.Đó là xe "dữ", xe "quý" của mỗi người cho dù nó là Standard là Sprin là PX,Bajai hay thậm chí ko có tên, tự hào quá đi chứ.... đã có đoàn xe cổ nào tại HN( ko kể ôtô) có thể vi vu trọn một ngày trời trên quãng đường gần 300km??? anh em cũng có thể tin tưởng vào Box Vespa HN, nơi anh em đang có một sân chơi vui vẻ và đầy đam mê.
    Xin chúc mọi anh em vui vẻ.
    Được R_V_W_G sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 30/08/2004
  3. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tuyên dương thành tích cá nhân:
    Xin thay mặt toàn anh em Vespa HN, được tuyên dương một sô anh em về những thành tích như sau:
    - Trước nhất xin tuyên dương Bác Tuấn Anh- alô ôla. Vì sự tíc cực tuyệt vời trong việc sắp xếp ăn chơi cho anh em, cũng như lòng hiếu khách. Bác đã đưa anh em từ HN tới HP và bất chấp mưa bão bác đã lặn lội đưa anh em từ HP về tới HN an toàn, để sáng nay lại một mình quay lại HP tiếp tục công tác. Thật đáng nể phục.
    - Sau đó xin đồng tuyên dương hai bác: Thanh Tùng- nguyenthanhtung81 và bác Kiên-mắtchớpchớpmồmđớpđớp. Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi. Cần phải nói thêm: trước khi đi HP anh em luôn ko tin là xe của hai bác có thể đi quá được Hải Dương. Và một số anh em đã nói là phải để hai xe đó ở nhà ( riêng Tùng: anh nợ chú một lời xin lỗi nhé, anh trẻ người non dạ chú đừng chấp he hehe...) Thế mà, trong suốt quãng đường xe của Kiên chỉ một lần phải đẩy ... do hết xăng, còn Tùng thì thậm chí chỉ dừng lại để chờ anh em. Thật đáng tuyên dương.
    - Xin tuyên dương mọi anh em đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà nhờ đó chuyến đi có thể thành công.( cái này ko ai qua được bác Bình Râu). Thật đáng học hỏi.
    - Cuối cùng xin cám ơn cám Vespanista, những người luôn sát cánh cùng anh em trong cuộc sống và chia sẽ cùng anh trong cả đam mê. Thậm chí khi mưa bão các chị đã ko đồng ý đi ôtô về trước mà chịu khó cùng dầm mưa với anh em vì ko yên tâm thấy anh em chịu khổ một mình. Thật đáng kính nể.
    Thế thôi, tuyên dương thì đưa lên mạng, còn phê bình thì thứ bẩy này anh em offline bàn sau nhé... khà khà.
  4. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết Bác Thành nói thế tội nghiệp em .xe em có tội tình gi` đâu , tại em cắm nhầm buji nên các bác nghĩ xe em là cục sắt thôi chứ .Nói chung thi sau đợt đi này mới thấy được tình hình của xe .Không ai bị trục trặc gì ,không xe nào có vấn đề trừ xăm lốp là vấn đề ngoài lề không tính ,
    Thay mặt hội chưởng , Tôi MatChopChopMomDopDop ( như thế này cho nó trang nghiêm) Xin chân thành cảm ơn các bác Vespa Hải Phòng , đã tiếp đón anh em và rất xuc động trước tình cảm của bác Tuấn Anh không ngai mưa gió đi cùng anh em trên chặng đường dài (bác Tuấn Anh ở HP , nhưng khi mọi người đi về HN bác cũng đã đicùng anh em về HN và để sáng mai lại về HP)
    Những tình cảm của anh em HP và bác anh em HN chân thành đón nhận một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác
  5. DAVIDTRUNG

    DAVIDTRUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    XIN CHAO ANH EM CHIEN HUU

  6. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lày các bác ơi, tình hình này có khi phải đi Sapa bằng Vespa 1 chuyến thì mới phê. Hôm qua mới đi 300km vẫn ít quá. Mà này , kinh nghiệm nhé, đi vespa đừng mặc áo mưa đôi, ướt như chuột . Hẹn anh em vào thứ 7 offline.
  7. binhrau

    binhrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

  8. binhrau

    binhrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

  9. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    anh thành nói thế hơi quá , em thực sự tin vào xe của mình ,và em đi thôi chứ không chứng tỏ gì cả ,em thấy rất vui khi mà anh em ta hôm đấy tụ họp khá đông đủ và có một chuyến đi thật tuyệt vời ,và thực sự xúc động khi đi trong trời mưa gió cùng anh em ,không biết bác có thế không,nhưng đúng là đến bây giờ vẫn còn dư âm .anh em nào không đi thì thật là đáng tiếc.
  10. binhrau

    binhrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc mạng tồi quá không thể đưa ảnh lên đươc nữa.
    Để được chuyến đi như thế này không thể quên được sự chỉ đạo tận tình, sự hy sinh không bờ bến của Hội Chưởng Thành. Sự chăm sóc tận tình cua Bác sĩ Kiên và các Y tá Tùng, Kiên... cho anh em trước và trong khi đi. Cũng không thể quên được công lao của bác Dương kể từ ngày thành lập hội, tuy nhiên anh em đang thắc mắc không hiểu xe bác có đi được 300km hay không?
    Để được sự thành công như vậy anh em Hà Nội vô cảm ơn những tình cảm mà anh em Hải Phòng đã dành cho trong chuyến đi vừa rồi, các bác đã đón tiếp chu đáo quá khiến anh em Hà nôi vô cùng cảm động.
    Cá nhân xuất xắc phải kể đến Kiên lắp xe đến 2h30'' sáng rồi 3h30'' dạy đi cùng anh em.Mong gặp lại các bác Hải Phòng tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất.
    Chúng ta đươc thắng lợi như ngày hôm qua là nhờ tất cả anh em Vespa Hà Nội - Hải Phòng vô cùng nỗ lực đồng tâm nhất trí.
    Cuối cùng xin cảm ơn các "GẤU MẸ VĨ ĐẠI"
    Thư 7 này, anh em tiếp tục ôn nghèo kể khổ nhé.

Chia sẻ trang này