1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác Vespa1980 thân mến, thay mặt anh em box Vespa HN mời bác tham gia cùng với hội "gàn dở". Anh em đến với nhau vì niềm đam mê, vì con người chứ thật ra xe cộ chỉ là cái cớ thôi. Bác cứ tới cùng anh em nhé, em cũng ngưỡng mộ em GT của bác lắm, mai phải "sờ" thử một phát xem nó ra làm sao...
  2. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, nhớ mang theo gấu mẹ đó. Mà vẫn ở vường Hồng hả các đồng chí. Mai chắc nà đông nắm. Anh em cố gắng thu xếp công việc nhé. Nhớ đến đông đủ nhé. Sẽ có nhiều cái mới rât hay
    nhắc lại nhé : nhớ đến đông đủ nhé, có nhiều cái cực hay
  3. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Theo em nho'' ko nhầm thì chỗ Lenin VI đẹp thật, nhưng phải cái vỉa hè hình như hơi cao, mấy bác Px, rồi bánh 10'' thì chả ngại gì, nhưng cái ngữ bánh 8'' bọn em xót lắm.....
    Nhưng em hay bàn lùi là vậy, chứ các bác ở đâu là em ở đó.....
  4. dja4

    dja4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế nào ấy chứ chiều nay em chạy ngang qua chỗ vườn hoa lênin thấy chình ình 3 cái bảng không để xe trên vỉa hè mà.Không ổn đâu
  5. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ở vườn Hồng đi, ngay gần chỗ em, nếu có không đến họp hành được thì cũng có thể tạt wa ngắm người đẹp của mấy bác, hik.....Chứ không như tuần trước, ở vườn hoa con cóc j` đó, hik...trời thì xẩm tối, các bác thì quây quần ở tít bên trong, em có đi qua nhưng nhổm cả người lên mà vẫn chẳng thấy j` sất, chán!
    To Thành hội trưởng: Hỏi khí không phải chứ có phải bác chơi, hay wen biết anh Kim Cương với chị Lan ở Opéra chỗ Tạ Quang Bửu không nhỉ???
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
  6. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi thì mình thay mặt Thành trả lời:
    Hai bác đó có nhiều kỉ niệm rất sâu sắc trong hội Vespa.
    Đúng không Thành
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay em lần đầu được ra nhập hội VPHN....Đi vẫn mang theo giày va quần áo nhảy trong cốp (hẹn bạn đi tập Salsa trên Xêratồn mà)
    Vừa về đến nhà ! Vẫn còn phê phê...(vì VESPA và cả rượu "Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử" nữa, theo cách nói của Bác Luis TẠM DỊCH LÀ "Một đêm đem em Vespa ra đạp 5 phát thì nổ đến 6 phát..... máu ghê...!)
    Mấy anh em lượn ra vườn hồng lau cốp chùi xe và hỏi thăm sức khoẻ các "em" của nhau rồi đồng loạt tây tiến về hướng quán Lợn Mường bi....
    Tìm mãi mới có chỗ đỗ xe ngon lành, anh em (và các gấu mẹ) như một đoàn quân hùng dũng move vào phòng VIP đã đặt sẵn...Rưọu, nếp nương, lợn Mường bày la liệt,,,anh em vừa ăn uống vừa tán chuyện trên trời dướ.... Vespa .
    Vì là newcommer nên em cứ ngồi chén tì tì và há hốc mồm nghe chuyện là chính (). Em rất ấn tượng vội chồng nhà bác Trường (xe và quần áo rất thời trang), vợ chồng nhà bác Luis rất thân thiện và nhiệt tình....vợ chồng nhà bác Thành hội trưởng thì trông phát "ghen" lên được vì cả gấu mẹ(Quyên) và em Tăng đa đều ....dễ thương đếch chịu được (, tôi chuẩn bị ngưỡng mộ ông rồi Thành ạ...)...Rồi Tùng, Kiên Ytá,..mọi người đều rất Vespa và như là một gia đình....Vợ chồng anh Kiên Bác sĩ và 2 nhóc thì híc em biết hơn 1 năm rồi....
    .........Cơm no rượu say rồi mọi người bắt đầu ....NỔ MÁY...Anh Tuấn Anh thế quái nào không bật khoá xăng (???) làm anh em đẩy xe mệt ứ ự, Kiên BS rối YTÁ cũng đều bó tay....hết thuốc chữa...anh em cứ tưởng phải gọi xích lô tới thì một phút xuất thần TUấn Anh nhà ta mới nhớ ra cái khoá xăng (??) chết tiệt,......oành oành cả đoàn tiến về phía Tràng tiề làm trận kem...hê hê lúc này thì em đã hơi mệt nên xin kiếu về sớm () Thành kể nốt nhé...?!
    Híc sau ngỳa hôm nay độ máu của em lại tăng lên thêm mấy phần chắc buỏi tụ tuần sau phải để em GT ở nhà và vi cu cùng một cô dâu mới quá


  8. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic! Vậy là lại lỡ một buổi họp mặt của vespafriends Hà Nội rồi ...
    Too anh Thành :
    Anh ơi ,chiều nay em có ghé qua chổ bác sỹ kiên rồi .. ra nhìn cái xe trống huếch trống hoác ra mà tội .. đồ thì mỗi thứ một nơi .. anh Cường hẹn chiều mai là đưa em về được rồi hehe ... cứ gọi lá sướng !
    Còn nữa .. em thấy bên Vespa quán Sì Gòn đang rầm rộ vụ trung thu cùng các em thiếu nhi đấy ... anh tính xem bên mình cũng hoành tráng chút chứ hehe .. Có gì thông báo ngay để sắp xếp hen hội trưởng ..
    Bầu ơi thương lấy bí cùng !
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn !

  9. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tết Trung Thu - Tết Thiếu Nhi

    Mỗi chúng ta .. ai cũng đã trải qua một tuổi thơ thật đẹp ...Tuổi thơ .. cần được sống vui vẻ và hạnh phúc .. Có nhiều những trẻ em may mắn đuợc sinh ra và lớn lên dưới một mái ấm gia đình .. Được sự quan tâm săn sóc của cha mẹ vâ người thân .. Nhưng cũng có rất nhiều trẻ em ...thiếu may mắn.. có một cuộc sống không đầy đủ .. Đó là những trẻ em lang thang cơ nhỡ ... Một phần là những trẻ em bị gia đình bỏ rơi .. một phần là những trẻ em bị ảnh hưởng bởi những cuộc chiến tranh tàn khốc ... Trẻ thơ cần có sự quan tâm .. cần có niềm vui va hạnh phúc .. Chúng ta .. những con người được coi là may mắn hơn vô số nhưng người khác .. Hãy dang rộng bàn tay và mở rộng tấm lòng của mình .. chia sẻ cho những trẻ em thiếu may mắn đó một chút may mắn của mình!
    Nhân dịp tết trung thu ... VG xin xung phong hưởng ứng chương trình "Lá lành đùm lá rách" ... Vespafriends Hà Nội sẽ tổ chức một chuyến "xuyên" Hà nội để mang ***g đèn và bánh trung thu tặng cho các trẻ em lang thang cơ nhỡ ... hoặc các anh chị có ý kiến khác xin cho biết để VG tham gia ..Rất mong được các thành viên trong hội ủng hộ và tham gia nhiệt tình ... Chúng ta sẽ mang đến cho các em một mùa tết Trung Thu thật hạnh phúc và khó quên ...
    Em có 10 cái ***g đèn xinh xinh và 10 chiếc bánh be bé ..nhưng còn thiếu phụ xế vespa để đi ..tăng các em

    Cha ơi .. cha ỗ đâu.. ?
    Mẹ ơi ... mẹ ỡ đâu.. ?
    Đêm khuya .. trên hè vắng ...
    Chú bé mồ côi ... đang nằm co ro ...




    Được BecauseImAVespaGirl sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 19/09/2004
  10. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, đúng đó, anh em xin ủng hộ VG cả hai cốp, à quên cả hai tay. Anh emcũng đã có một số kế hoạch, nhưng vì mọi người đều khá bận, nên tiểu muội cứ thu xếp và báo cho mọi người biết kế hoạch nhé.
    Anh em VespaH nào có được mối quan hệ hay biết các tổ chức từ thiện vì trẻ em thì lên tiếng nhé.

Chia sẻ trang này