1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Anh em Vespa HN trong một buổi dã ngoại. Thân tặng.
  2. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Các bác này !! Tớ có ý kiến thế này nhé. Nhân dịp ASEM, ngày mai cuối tuần chắc anh em đều rỗi cả, hoặc thì cứ nghĩ là mình rỗi đi. Dạo này anh em họp nhau cũng vắng vẻ và cũng hơi ít hoạt động, theo tớ tuần này ta sẽ có 1 hoạt động mới. Sẽ là tổ chức một cuộc thi về kĩ thuật đi xe Vespa đi, chẳng hạn thế, về nội dung thì dành cho anh Kiên, anh Bình, anh Dương, bạn Thành, bạn Kiên và bất kì ai có ý kiến hay tham gia. Còn phần thưởng thì theo em hãy là những thứ nhỏ bé đáng yêu như 1 quả bugi Bosch, 1 cái tube mở bugi, một cái đeo chìa khoá hay như 1 cái lốp dự phòng chẳng hạn,,,đại khái la thế tuỳ theo trình độ của các thí sinh .
    Vậy mọi người tham khảo nhé !!!!
  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi ngưòi!
    Lâu lắm không lên box và không đi với anh em VP.
    Anh em xem thế nào chứ mai vẫn còn ASEM nên tụ ở vườn hồng là không ổn rồi...
    Mai em lại không đi được với các bác nhưng luc nào em cũng "rõi" theo ....HNVP
    To Bác Dương: tuần tới em mời bác đi trưa nhé...em cũng rất máu chuyện du lịch của bác...
    To Thành: ông để ý có em Standart, Sprint, PX nào hay hay thì alo cho tôi nhé...
    To Thiện : bác đã đi Thái chưa...?!
    To all: hôm nay em vào thăm hoàng thành, trong phòng nhà chỉ huy bộ tổng tham mưa có cái ảnh đen trắng cảnh Mỹ nguỵ bỏ chạy, có cả một bác đi em "PING", giữa cảnh hoang tàn lửa đạn....đẹp lắm...>! Các bác có "thì gian" đi cái hay lắm !
  4. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    héhéhé
    hik....được hôm mất ngủ nổi hứng lục lại box....và.....tìm thấy cái nick thuở ti toe lập để đăng kí vào hội quán...hi''.....
    cũng chẳng lâu lắm.....hik...chưa được 1 năm......nhưng mơ mộng về vespa đã gần 2 năm trời ròng rã....hik....thế mà mãi cho tận gần đây mới được cưỡi nàng........wá lâu để được thử nhưng vẫn là rất ít để tạo dựng đam mê.....
    Thôi thì từ nay xin lại được sử dụng cái nick này.....cho nó nền nã....hik...cái thuở giật giũ điên cuồng với death,metal hay black đã qua.......h xin toàn tâm toàn ý với các nàng vespa đỏng đảnh....
    hi`hihi''hi''hi''hí....cái nì là trong topic "danh sách những người bạn vespa"....hik.....Nói thật là đã đắn đo rất nhiều khi nộp đơn tham gia vì cứ sợ mình không đủ kiên nhẫn, hik rồi thêm cái tính cả thèm chóng chán......Nhưng gần 2 năm wa đã trả lời........
    Cái đoạn dưới đây đích thị là trong topic này......hà.......lời lẽ thở đó sao mà ngông wá nhể...hêhêhê...Mong các bác thông cảm cho tuổi trẻ nông nổi.......
    .............Giờ K_O_M xin chào tạm biệt
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
  5. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ha''ha''...KINGS_OF_METAL đã chào tạm biệt thì sẽ phải có badper ra mặt để chào......hội ngộ(tại em đã từng vào box lâu lắm rồi á....cũng đăng kí thành viên hẳn hoi á...)....Vẫn là em thôi.....chỉ là một chút thay đổi cho nó mới mẻ...hik...(tại đang chán đời)
    vậy.....badper xin cúi đầu cung kính chào các cô các chú các anh các chị các bác......Một lần nữa mong được mọi người chỉ giáo và.....ưu ái......
    Vậy thôi vẫn là lời cuối...
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG.......
  6. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến.
    Để tăng thêm phần phong phú cho các hoạt động của Box Vespa HN, và để các Gấu mẹ "dèm pha" là anh em tụ tập chỉ biết ăn nhậu. Nay đội bóng Vespa HN chính thức thành lập, các anh em sẽ một tuần có một buổi giao hữu với các đội bóng hàng "gà" do ban tổ chức sắp xếp(sau đá bóng sẽ là giao lưu bia).
    Hiện tại thành viên của đội bóng đã gồm 12 cầu thủ:
    Đội trưởng: Tuấn Đen(tiền vụ phòng ngự)
    Đội phó(kiêm trưởng ban ăn nhậu: Sang "Vành"(hậu vệ)
    còn lại toàn là dân đen:
    Hậu vệ: Thành R_V, Thế Anh.
    Tiền vệ:Ngọc Luyn, Kiên Bác sỹ, Trường(phóng viên)
    Tiền đạo:Kiên(MCCMDD),Trường David Trung.
    Còn lại toàn là thủ môn: Tùng Vespanurse, Bình râu, Thiện Luis.
    Ngoài ra còn có các bác sỹ thể lực kiêm y tá trẻ trung xinh đẹp: Quyên-mirro_V, Hạnh_Badper, Thuỷ BCVG... và các Gấu mẹ khác.
    Để tăng cường sức khoẻ, rèn luyện thân thể(và nhất là để có thể đi uống bia mà ko sợ Gấu mẹ cằn nhằn) mời toàn thể anh em tham gia làm mạnh thêm cho đội bóng, đội bia,,,
  7. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mà không gặp anh em, nhớ quá.
    Mà mình bé thế này sao lại làm thủ môn nhỉ. Nhất định sẽ là tiền đạo hê hê. Hoặc là đội trưởng đội cổ động viên.
    Chủ nhật nhé đá bóng từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sau đó đá bia đến 11 giờ tối.
  8. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thông báo! Chiều nay đúng 15 giờ 30 phút có mặt tại xưởng nhà bác Kiên BS để đi đá bóng. Ghi nhớ chỉ có những cầu thủ đẹp trai và những cô bé cổ động viên xinh đẹp mới đi. Ai ở nhà thì chắc chắn là dung nhan không được đẹp rồi. Nói thế thôi anh em và chị em nhớ đi đủ. Ban tổ chức sẽ có quà.
    Ngoài ra chưa có thông báo gì thêm, khi nào có thông báo mới chúng tôi sẽ thông báo trên mục thông báo vì vậy xin thông báo để các bạn đọc thông báo sẽ hiểu rõ hơn.
  9. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tròy !!! Mí anh mí chị tổ chức cái gì cũng lẹ .. chẳng để em vô đọc bài nữa .. Dạo này học hành bận rộn không online được nhiều.. mà cũng ko thấy ai alo cho em gì cã ... Mang tiếng là y tá của các cầu thủ .. hã hã .. nghe oai... Con nữa .. em fải học các buổi chiều nên các anh đá chiều thì em xin hoãn... Còn các giờ khác thì vô tư đê..
    To anh Thành : lần sau đội mình có đá tiếp thì kêu em nha .. em sẽ đến cổ vũ hết mình luôn
    Bye bye cã nhà .. hẹn gặp vào buổi ợp lai tuần sau .. vì e rằng tuần này em lại fải về nhà rồi
    Chúc anh chị vui vẻ

    Một cảm giác rất Vespa !
  10. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, chết cười mất. Xem mấy bố Vespa đá bóng mới thấy được cái hay, cái thâm nho của cụ Nguyễn Công Hoan...
    Hoành tráng, khí thế, tràn trề cảm xúc trên các em Vespa,,,, nhưng tới sân thì cái khí thế đó lại bay mất, nhường lại cảm giác ngại ngần, bẽn lẽn. Mà ngại ngần thì cũng phải thôi, nhìn các cầu thủ đội bạn ai cũng đen bóng, "lốp" căng phồng, lại nhìn xuống cái bụng bia, đôi chân yếu mềm thon thả, nhưng lại lệch( chân to chân nhỏ, vì ngoài đạp xe, có ai dùng chân làm gì đâu).
    Sau màn tranh luận, đấu khẩu để tranh cãi về việc đội nào mặc áo, đội nào cởi,,, anh em thở phào vì đội bạn thấy thương mấy cái bụng bia, ko bắt cởi áo. Vào trận đầy khí thế với đội hình: 1-6 vì có một thủ môn và chỉ có 6 hậu vệ. Bác đội trưởng Tuấn đen cáu tiết: cậu cao cao(Thế Anh) kia lên làm tiền đạo, thế là đội hình ngượng ép 1-5-1 được hình thành và vận hành phọt phẹt. Tuy đội bạn ko quá mạnh, thế nhưng cũng ko khó để có thể đoán được tỷ số 1-5, hoặc 3-3 nếu ko tính đội ghi bàn mà chỉ tính bên gôn bị thủng lưới( hai đội đổi sân 01 lần).
    Thế nhưng, trong mảng tối lại có những phút loé sáng, cần nghi nhận sự xuất sắc cá nhân của cả hai thủ môn, (mà theo đăng ký có tới 6 thủ môn): Bình Râu và Ngọc Luyn. Vì thật ra cả đội chỉ có hai bác là vất vả thật sự, các anh em còn lại chỉ lượn và chờ tiếng còi hết giờ...
    Ơn trời, cuối cùng do trời quá tối, và do bên đội bạn quá chán cảnh cứ tập sút cầu môn, nên trận đấu kết thúc, R_V tôi ngã ngục ra sân mà cười... Mà cũng phải nói thêm một chút về trọng tài của trận đấu này, một cao bồi già chính hiệu, ===> ko biết luật, sân bẩy người nhưng bác bắt việt vị như quốc tế, còn lúc vào hiệp hai thì bác chuồn mất,,, ôi trọng tài Phong Trào.
    Tuy thất trận trở về, nhưng anh em Vespa ko hề buồn, mà trái lại, Sỹ Que(Lius Thien) và Thành R_V cười cứ như bị ma làm, chỉ thấy thương bác sỹ Kiên, bác cứ vào sân mà quả bóng cứ như ko hợp với bác, cả trận bác chạm bóng được 1 quả...
    Phong trào có rồi, hy vọng anh em cố gắng gìn giữ để có được một sân chơi thú vị, mới mẻ. Lịch thi đấu hàng tuần sẽ được Thành_R_V updata lên mạng, anh em nhớ tham khảo thường xuyên.

Chia sẻ trang này