1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dit_bung_nhung

    dit_bung_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Trên tay một củ su hào
    Chị em phụ nữ đi vào đi ra

    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Trên tay một chiếc bù rì(bugi)
    Chị em thầm hỏi vặn vào đâu đây???

    Chúc chị em Vespa một ngày 8/3 thật vui vẻ
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới, nóng hổi, vừa xem vừa thổi đây:
    Thay mặt cho gia đình và cá nhân Vespaman_Thanh hói, chúng tôi xin trân trọng thông báo:
    Thân mời tất cả các cô,dì chú,bác anh chị,em Vespa trên diễn đàn tới tham dự lễ tiễn đưa: "Đời trai trẻ, đầy lãng mạn và oai hùng" của Vespaman_ Thanh hói. Lễ tiễn đưa, hay còn được gọi một cách mĩ miều là: Ngày Vu quy; được tiến hành vào lúc 08giờ ngày 19/03 (10/02 Âm Lịch,tức là thứ Bẩy tuần sau). Tại số 12 phố Vũ Hữu - Thanh Xuân(ngay đường bê tông rẽ vào)
    Thông báo này thay cho giấy mời. Kính mong mọi người tham gia diễn đàn bớt chút thời gian tới chia vui cùng gia đình và hai vợ chồng Thanh-Thu (thực ra là tiễn đưa đời trai Tân-Tự do- Rực cháy của bác Thanh Hói).
    Xin chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
    Còn cái này là dành riêng bác Thanh hói(kính mong bác Thế Lữ và bác Thanh Gái lượng thứ):
    Gậm một mối căm hờn trong Ngày Vu quy
    Bác Thanh hói vui cười nghĩ về những ngày xưa cũ
    Còn đâu những ngày oai hùng, hung tợn
    Khi Tự do, ôi hai tiếng ngọt ngào
    Khi gío núi rít gào oai mãnh, khi sóng biển nhẹ êm vỗ về
    Râu lởm chởm làm xiêu bao thiếu nữ
    Tăng đa đỏ khiến ối gã nghiến răng(ghen tị)
    Vậy mà nay, hói đầu thành có tóc.
    Mình để râu mà hắn cứ nghiến răng.(đành cạo)
    Còn đâu nữa những ngày rong chơi miệt mài,
    Tăng đa đỏ nay dùng để "Đèo vợ"
    Rồi sang năm sẽ lắp thêm ghế đèo(dành cho em bé)
    Nhưng thôi trong lòng đành tự nhủ:
    Còn lũ chúng nó: Thành_R_V, Tuấn Tocsx, Kiên MCCMDD.
    Sẽ có ngày bọn chúng cũng như ta...
    ke ke ke...
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi khí không phải, có phải là bác "Thanh - đại nội - khẩu pháo - che bản đồ" không ạ?
    CUNG HỈ CUNG HỈ À
    PHU THÊ GIAO CHIẾN À
    KHÀ KHÀ
  4. pingxanhtrang

    pingxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn Thành Hoi truong Vẹcpa đã giúp anh em một tay một chân (giơ bản đồ cả miệng "pháo" che lấp cả "Bầu trời")
    Thanks! be4
    Nhân danh "khổ chủ" xin gửi lời mời chân thành nhất tới tất cả anh em Vespa tới ngày " tiễn đưa" anh em lên đường.
    gửi lời mời tới cháu badper. Cháu ơi đến giúp chú một tay nha''.
    Thông tin chi tiết xin được tường thuật lại sau.
    xie xie ni!
  5. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    wow...cung hỷ cung huy nỉ.....
    đại hỷ đại hỷ, chú há!!!!
    Badper đang ở Huế....lại một lần nữa ở Huế, tung tăng ở đây cũng gần nửa tháng rùi, chơi bời cũng nhiều, ăn uống cũng tưng bừng nhưng vẫn nhớ bao nhiêu 2 cái ngày hội ngộ 3 miền hoành tráng ấy.....
    Không biết đến 19/3 cháu gái xinh của chú đã về đến Hà Nội chưa??
    Không biết đến cái ngày 19/3 ấy cháu gái dễ thương này của chú đã được sung sướng "giúp đỡ chú" hết những j` có thể chưa????
    Chúc cho "new life của chú"...tiền đầy túi, tình đầy tim....
    chúc cho chú hói của cháu luôn yêu và sẽ mãi được yêu...
    .......va` vẫn là lời cuối thôi...CHào Thân ái và quyết thắng....

  6. Alo_ola

    Alo_ola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Alo .Ola
    đã được báo trước sự kiện quan trọng của cuộc đời một thằng người , mà giờ đây thấy bồi hồi , xót thương cho thằng Em tóc thì không mọc nổi , lưng thì cứ còng thêm , nay lại phải đeo thêm cái thằng cuộc đời nữa ,
    Gửi tới Em hói :. Nhưng dù sao cũng chia vui cùng Em vào ngày cưới . Mong Em hạnh phúc trọn vẹn với quãng đời còn lại. Hãy mang niềm hạnh phúc tới cho người vợ thân yêu của mình .Giờ này còn ở lại Sài Gòn , nhớ Anh Em bạn bè và cũng rất muốn được tham gia cùng Anh Em trong ngày vu quy của thằng Em tóc hói .
    Có thể Anh không về để chung vui cùng Em Nhưng Anh sẽ tặng Em bí quyết gìn giữ Hạnh phúc Gia đình , xây dựng cái tổ ấm của mình .
    Đêm tân hôn các cụ ngày xưa dạy : Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về . Khi về đến khu vực động phòng Em phải đánh luôn ,đánh thật đau vào , đánh cho phát khóc , bởi chỉ có khi này thôi , lúc vừa mới về đang còn bơ vơ mà , Nếu để đến khi khác quen rồi thì nó không sợ đâu , nó oánh lại là chết liền đó . Nhớ nhé .
    Cuối cùng . Thay mặt cho toàn thể nhân dân thành phố Hải Phòng chúc Em và hôn thê tràn đầy Hạnh Phúc và sớm Đầu bạc Răng long !
    cùng hỷ , nhất hỷ , ngũ hỷ ................
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Song hỷ vespa hội !
    Anh Thanh (không hói) kính mến!
    Dù chưa nhận được Thiệp của anh nhưng em vẫn cứ chúc anh một phát...zô (từ hồi đi vespa 3 miền ở HUẾ về cứ thấy chỗ nào zô là em hóng hớt anh ạ...)
    Trả là cái ngày anh đón chị nhà về ở éo le thay lại là ngày "người ấy" của em lên xe hoa về nhà chồng...hic ruột đau như cắt nước m...đầm đìa em đang chuẩn bị khăn gói quả mướp lên đường đi B bác ạ. Đường xá xa xôi, cách trở mà lòng người lại sao gần gũi, ấm áp quá...thành thử em chẳng đừng không đến nhìn nàng lần cuối (trước khi nàng không còn là của em trong mơ tưởng...) Vậy nên có lẽ thằng em dại không đến dự đám của anh chị được, mong anh rộng lòng lượng thứ (dù anh đã mời em đâu nhỉ...) Xin zô với anh phát nữa để tỏ tấm lòng này ...
    P/s: trong trường hợp (50%) em không đi SG (chắc cô ấy buồn lắm), thế nào cũng góp với bác Hoàng tử Sprint và một em chân dài không kém đưa dâu với bác hỉ .
  8. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Vì thời gian gấp gáp, công việc bận rộn, nên thông tin tới hơi muộn, mong anh em thông cảm.
    Vào chiều thứ 6 tới tức là ngày 18 Dương lịch, Kiên Cận lên xe hoa (tên này dại hơn bác Thanh Hói những 01 ngày). Đám cưới theo phong cách Vespa nên ko cần thiếp, thay mặt "khổ" chủ, kính mời anh em tới tham dự lễ thành hôn tổ chức vào hồi 17h ngày 18/03/2005 tại khách sạn Kim Liên.
    Mong anh em bớt chút time tới góp vui cùng bác Kiên Cận và gia đình.
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... Chờ mãi ...chờ hoài chả thấy Thành hội chưởng bị ...bắt sống nhể ..!!?? Theo thiển ý vespalangbat kỳ này làm album đám cưới vespa thi nhé ..biết đâu sau này lại có cái dịch vụ thuê vespa đưa dzâu .. anh em vespa nhà mình lại khối chuyện để ..làm

    Tham khảo trang hành hạ vespaman http://www.vespavn.com/forum/ShowPost.aspx?PostID=705
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 17/03/2005
  10. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Úi cha. nói nhỏ thôi bác ơi. Chỉ riêng cái ảnh mà bác chụp tại :Lá cải... đã làm em lo mất ngủ rồi. Gấu nhà em mà biết, bắt ...ấy thì chết em. Đi mất thời trai trẻ oai hùng... mong bác giơ cao đánh khẽ, đừng chọc vào những chỗ chưa cần chọc là em mang ơn bác nhiều lắm rồi

Chia sẻ trang này