1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp lâu rồi bây giờ mới up được
  2. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

  3. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

  4. DAVIDTRUNG

    DAVIDTRUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang muốn bán một con sprin màu xanh trắng - máy móc tuyệt vời do chính tay bác Lộc ở ngõ Huế làm, tôi sẽ post ảnh lên sau, nay có việc nên phải bán đi , nếu bác nào có sỏ thích xe sprint thi liên lạc với A.Trường dd 0912822770 hoặc 04.7613197
  5. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhé.
    Thể theo nguyện vọng của đông đảo anh em Vespa HN. Thời gian offline hàng tuần sẽ chuyển vào chiều thứ Sáu hàng tuần, thời gian và địa điểm vẫn như cũ (17h30, tại Vườn Hồng). Vậy thông báo để anh em chủ động thời gian.
    Về vụ đi Chùa Thầy CN tới vẫn tiến hành như cũ. 7h30 sáng anh em sẽ tụ tập tại Vườn Hồng để chuẩn bị lên đường.
  6. Alo_ola

    Alo_ola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Alô ôla đây !
    Tui Vô Sè Goòng mà nhớ Anh Em Hà Nội wá . Hôm nay lên xem bài của Anh Em ma lòng mình cứ thá nao nao . Bâng khuâng vô cùng , Quê mình vui nhẩy , vào đây lạ nước , lạ cái , và lạ cả tập quán nên cũng chưa làm quen được với cách sống với Anh Em ở trỏng nữa . Quê mình kỳ này vui ghê , Anh Em vẫn thường gặp nhau va chia sẻ . Mình tui nơi này buồn ghê !
    Anh Em đi chơi về nhớ đăng tin bài để tớ coi bai cho đỡ thèm nha ! Chúc Anh Em có nhưng ngày bên nhau vui vẻ và trẻ trung ! Xiết chặt tay , Hen ngày tái naaaaaaaaaaạm !
  7. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Anh em chú ý.
    Chuyến đi dã ngoại cuối tuần về Chùa Thầy ăn cơm chay của anh em Vespa tạm hoãn sang CN tuần sau. Lý do: sư bác, người mời anh em về thăm chùa phải đi họp, bận ko đón tiếp được.
    Hẹn anh em chiều thứ 6 nhé.
  8. dit_bung_nhung

    dit_bung_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tin mừng. Theo phóng viên vỉa hè cho biết, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sinh ra nhiều thay đổi sinh lý. Một số anh em Vespa oai hùng đột nhiên thấy mình mềm yếu lạ lùng, lại thấy thèm muốn mùi vị "gông xiềng". Sau khi Kiên cận, Thanh hói, Vespa chân dài... dại dột lên xe hoa... lại có một vespa man nữa cũng sắp bán Vespa để tậu "xe nôi". Yêu cầu bác Cường laoxiao thuộc chi hội VespaHP lên chính thức công bố thông tin nhỉ.
  9. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc chết toi! Cái na?y thi? đúng la? lôfi cu?a các Vespa chân da?i SG vi? đaf đê? chiến hưfu Alô pha?i ca?m thấy cô đơn nơi đất khách quê... vợ rô?i.
    Chứ đi tán loạn với anh em SG biết bao nhiêu bận say xi?n rô?i thi? la?m gi? pha?i cô đơn Tuấn Anh nhi?! Na?y, đêm đêm ôm gối một mi?nh ma? gặm nhấm nôfi cô đơn kiê?u na?y coi bộ hơi bị căng a? nghe, anh em la?m sao gia?i quyết được, Alô pha?i câ?u viện các chân da?i thôi... kha? kha?...
  10. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian lâm bệnh và không lâm bệnh hiểm nghèo, các em yêu của gia đình chúng tôi đã được đưa đến "trạm phá" của Thành hội chưởng. Nhờ bàn tay chăm sóc tận tình của vị Giáo sư già cùng các trợ giảng đủ cả lớn và bé, các em yêu nhìn đâu ra đấy (về hình thức) còn về nội dung thì khỏi phải bàn, chất lượng có thể yên tâm đi đến vĩnh hằng
    Thay mặt gia đình nội ngoại cùng toàn thể họ hàng gần xa, xin gửi đến vị giáo sư già và tập thể anh em "trạm phá" lời cảm ơn sâu sắc nhất!
    Trong lúc loanh quanh bối rối ở "trạm phá"(vì em yêu bệnh nặng nan giải mà chưa tìm đc cách chữa trị), đại gia đình chúng tôi có điều gì sơ suất, mong được lượng thứ!
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 26/03/2005

Chia sẻ trang này