1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ka ka, cô bé "tấm gương" ơi, anh đâu có dám cười nỗi nhớ HN của cô, anh cung dân HN gộc mà. Anh cười cái "mà ai cũng biết là cái gì đấy" cơ.
    Thôi, mình nói nữa co khi lại rắc rối. im lặng là vàng, nhưng cái lúc "vàng thau lẫn lộn này" thì im lặng qua hoặc to tiếng quá lại làm hại những người còn bỡ ngỡ trước những "đam mê"
    Thôi thì đành cậy có mấy sợi toc bạc trên đầu, mạo muội có ý sau:
    "Ai cung co những đam mê, như chúng ta đây là thú xe cổ gàn dở. Nhưng cuộc sông này còn nhiều những nỗi lo toan, gia đình, bè và Bạn, sự nghiệp........." Vậy chúng ta nên tỉnh táo giữa cái cuộc đời có rất nhiều niêm vui, nỗi buồn, sự chân thật chen lẫn sự giả dối, tình Bạn với tình "bè" này. Đừng để con tim lấn át lý trý.
    Ối trời, mới có chục lon bia mà sao mình lại lắm lời thé không biết, chắc đêm qua quên mắc màn bị muỗi đốt vào lưỡi rồi.
    Thôi đành mượn lời của tác giả "Viết dưới giá treo cổ"
    "Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác"
  2. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Bác Long nói đùa hoá ra là làm thật, em cũng hơi bị thích con ACMA mà bác Gà quảng cáo, nhưng chắc số em nó chưa có duyên với ACMA thi phải, hôm trước thì bị ông em Vinh nhanh chân, còn lần này thì bị Bác Long nhanh tay
    Thôi đành phải chịu vậy, cũng may là co duyên với tangda.
    Thế cái vụ rửa xe kết hợp của em và Bác như thế nào nhây?
    Xong vụ đấy là Bác lại phải rửa em ACMA đấy nhé, thế này thì anh em Vespa Hà Nội béo ú lên mất, ăn, ăn, ăn và rồi lại ăn.... Nghĩ ra trò mới đi Hội trưởng ơiiiiiiiiiiiii!
  3. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`..tình hình buôn bán của các bác nhà mình nhộn nhịp wá xá....hik...trong khi đó thì cháu nó vuẫn dậm chân tại chỗ, chẳng làm được cái quái j` ra xu để mà có thể bon chen......hik.....tủi thân wá.....
    Giá của các em thì cứ ngày một nhân cao mà trong lòng cứ gọi là sốt hết cả ruột....xe ngon thì cứ dần đổ dồn vào mấy bộ sưu tập, mà mấy bác này thì có mấy khi chịu nhả. Chả hiểu đến khi badper được gọi là có khả năng thì....có còn cái j` cho mình vớt không nữa....:((:((:((:((:((
    Thấy mọi người cứ ý ới gọi nhau khao xe mới mà cháu nó.......tủi thân wá(chả biết nói j` hơn ngoài cái câu này):((:((:((
    Mà chị mirro_V ơi......2 năm nữa em ra trường, mà chắc cũng phải 2 năm nữa() badper mới có thể được gọi là có khả năng thì....em mini của chị vẫn là sự lựa chọn số 1...tất nhiên nếu chị vẫn ưu ái badper và nó vẫn an toàn nằm ở xưởng "người wen",. Vì tương lai, kính chị 1 ly
  4. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ồ ,Thanh Đức à. vu rửa xe đương nhien rồi (anh chưa bao giờ nói mà k0 làm, he he, bắn hang dọc đi, chú Vinh nếu thích thì nhào dô
  5. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cháu phẹt bơ ơi, đưng bi quan thế, cuộc sông này co nhiều nỗi bực dọc nhưng lại co rât nhiều niềm vui.
    "ta cứ ca vang.......quên mất rồi"
    vay xiền mua xe k0? chú tinh lãi rẻ hơn cai thằng của nợ "vespa giả cầy" nhiều.
    Chúc cháu bớt đam mê gàn dở, tập trung vào học hành
  6. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đê.
    Sau hai buổi ca hát khản cổ, tự nhiên lại thèm đi chơi. Anh Đời nát đâu nhỉ, thiết kế vụ Chùa Thầy đi chứ. Tuần trước đi hụt mất vụ HP rồi.
  7. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá.
    Từ ngày vắng M_V quãng đường Cát Linh-Tạ Quang Bửu-Vườn Hồng, Thành_R_V toàn phải đi một mình, lạnh lẽo, cô đơn quá
    Thôi cố lên nhé, hội trưởng sẽ để dành thật nhiều xe đẹp, đồ gin, chương trình đi chơi xa để dành cho M_V nhé. Thương quá đi mất.
  8. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Khữa khữa, Đức ơi đi chùa Thầy làm quái gì, ở đời này co nhưng kẻ không biết mình biết ta, co khi đến Chùa nó lại
    "gần chùa gọi Bụt bằng anh.
    Thấy Bụt hiền lành cõng Bụt đi chơi "
    thì bỏ miẹ
    PS: Dạo này anh thấy mệt quá, nên hay viết kiểu này cho đỡ stress. Vụ xử bắn hàng dọc cho đỡ tốn đạn đành lỗi hẹn, sau khi anh đi SG xử lý mấy chuyện rồi bàn sau nhé. Em cho anh gửi lời xin lỗi tới mấy ông bợm nhậu của hội nhé (thằng nào không biết nhậu thì khỏi cần).
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn bác LongDê Dê đã cảm thông tuyệt đối như thế......nếu đề nghị của bác là thật thì.....để cháu xem xét tình hình công việc thế nào, xem có khả năng sớm trả ko thì...xúc tiến vụ đấy luôn....nói thật đấy(hehehe....)..chứ đi offline mà cứ phải nhìn các bác âu yếm "người đẹp", chã cho thiên hạ x....ờ vào, cháu nó bức xúc lắm....
  10. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    To Bác Long DD: Nếu bác bận việc thì cứ yên tâm giải quyết, bọn em sẽ nhâm nhi đợi bác từng ngày. Mà em có lời đề nghị nho nhỏ nhưng hơi khiếm nhã với bác là "Nếu có lúc nào đấy bác buồn tình định cho em ACMA mà bác mới lấy trong SG đi ở thì bác nhớ rằng có em đang đợi đấy, đừng gả cho ai khác đấy nhé, vì đấy cũng là niềm mơ ước của em (nhưng đã bị bác và Vinh dập vùi)" .
    Còn vụ rửa xe thì em chỉ đồng ý với vụ song tangda thoi, còn ACMA của bác là 1 đẳng cấp khác, phải rửa một mình mới đc
    CHú em Vinh mà ko biết đường gạ a Long cho rửa cùng thì trớ trách, có lúc em yêu....
    To Thành HC: Vụ đi chùa thì đơn giản thôi, CN này đi, lâu lắm rồi ko co vụ đi xa, cứ lẩu và hát mãi cũng oải lắm. THành thông báo cho ĂN em đi nhé.
    Bác Long yên tâm vụ đi chùa, em biết có nhiều người toan tính làm những việc... nhưng tuy ko phải là Hội Chưởng e cũng sẽ... dại dột theo
    Chúc bác Long thượng lộ bình an, sớm cho Ăn em chiêm ngưỡng em ACMA, em standard và em gì nữa không biết nhé!
    Hội Chưởng thông báo Ăn em vụ CN đi nhé.

Chia sẻ trang này