1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa quán - Hà Nội .

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Wormy, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hu hu... hic... từ 12h15'' ngày hôm qua em đã cách HN hơn 100km rùi... hic... muh bi h mới online được. Giờ này chắc mọi người đang đi chơi vui vẻ lắm... hic... tiếc hùi hụi....
    Cho em xin lỗi mọi người nhá.... lần sau... hic... nhất định em sẽ đi, hic... nhưng muh ko bít có còn cơ hội cho em không?
     
  2. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!
    Em lại lỡ vụ này rồi ! Bây giờ là 11h kém 15 rồi mà em mới biết cái tin này. Thôi, thử ghé qua đó xem có vớt vát được gì không vậy. Nhưng hôm nay cũng chả có Vespa mà đi !!
  3. KhachVoDanh

    KhachVoDanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Họp mặt sáng chủ nhật, tụ tập sơm hơn cả giờ qui định 10 phút, chiến hữu nào cũng hồ hởi, vui vẻ, tay bắt mặt mừng, bác vespanikon tèn tén ten một em ba số mổ bụng. Các anh chị em đua nhau chạy thử, thú vị ghê. Đang loay hoay xoay quanh chiếc xe, một bác gái chạy qua, " chiếc xe này hay nhỉ, bao nhiêu thế cháu?", mọi người ngạc nhiên, híc híc, "hơn 10 triệu bác ạ!", "Cheap". Híc, các chiến hữu nhà ta mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, "Bác cũng mê Vespa ạ?", "ừ, bác còn là hội viên Vespa cơ đấy!!"", tèn tén ten, bác lại te te chay con 82 đi, híc, các chiến hữu lắc đầu lè lưỡi. Sau đó kéo nhau đi uông cà phê, đầy đủ, cả trai và gái, ...... Tèn tén ten, phần sau xin viết sau, lên mạng tý chút để bà con biết hội Vespa Hà Nội họp mặt như thế nào.....
    Khi nao lam nan moi biet ai la ban tot, ai la ban khong tot. Doi ma!!!!
  4. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    Hồi 2 :
    một buổi sáng chủ nhật đẹp dời 8h30- đúng giờ hẹn, trước cửa nhà hát lớn vắng teo chả thấy bóng chiến hữu nào. ?oĐại ca Tú? và ?oHùng cô đơn? nhìn nhau thở dài ?olại một cái ?ohẹn bò?? đây? ??Đang tiu ngiủ chợt một anh mặt mũi bặm trợn lượn ngang đầu xe : ?o anh là ai đấy?? ?hai đứa nhìn nhau : chắc bảo kê nhà hát quá?..quả này đến thu tiền chỗ đứng đây?.Anh kia dựng xe rút tập giấy tờ ra tiến lại chỗ 2 anh em đang đứng , ?oHùng cô đơn? sợ vãi tè giọng run run~ ~ ~ ~ ~?..Dạ ạ ạ?..Vespa??Tên bặm chợn kia nghe thấy chữ Vespa mặt tươi như hoa, rut tay ra?.bắt lấy bắt để ?o chào chiến hữu..??..anh em tay bắt mặt mừng ?nói chuyện rôm rả giới thiệu tên tuổi?..3?T15 giây sau ?.kình kình?..kình inh?..bác Dương xuất hiện nhưng không phải cưỡi ẻm hôm trước nữa mà là 1 em ?o3 số mổ bụng?hàng ~ jin?.he he?.tiếp sau đó là một số anh em nữa cũng nhào vô, đặc biệt có bé Macraroni ?" cô bé duy nhất trong nhóm cũng đến góp mặt he he?. nhìn ẻm này đúng fong cách ?o dân chợ dời ? (híc sory bà chị nhá em phải khai thật không mọi người mắng em chít) sau màn chào hỏi giới thiệu các anh em chiến hữu bắt đầu tăm te em ACMA của bác Dương mắt trợn ngược mồm há hốc nước miếng chảy tong tỏng người sờ mông , người sở đầu, người sờ bụng , he he? riêng em em sờ cái đoạn giữa mông và bụng ?he he?..đang sờ mó lọan xị chợt một bác chừng 60?"65 gì đó cưỡi em 82 đi chợ về thấy em ACMA liền Kítttttttttttttttttttt?. : ?oÊ cu con này bao nhiêu ?? A Dương :?10 triệu rưỡi bác ạ? ?..Bác kia :? oài? Chíp con?? tao cũng trong hội Vespa Hà Nội đây? rồi chuồn thẳng ?khặc khặc?.anh em bò lăn ra cười??
    Anh em thi nhau đi thử xe..,không đi thử thì thôi, ngồi lên đi một đoạn rồi chỉ muốn phóng thẳng về nhà ?he he???
    ?anh em có vẻ đông đủ , toàn đội rút về quán cây đa ngồi bàn toán sôi nổi quanh chủ đề Vespa
    những kinh nghiệm xương máu, những kiến thức kinh điển về Vespa được đem ra trao đổi bàn bạc,anh em cũng đã vạch ra được những định hướng cho CLB VESPA trong 1 tương lai gần ?..(he he ?bí mật).
    12 giờ hơn anh em bắt đầu đứng giậy một số phải về nấu cơm cho vợ một số đi đón con , còn tụi này phóng lên KL xem em LAM rồi tạt qua Hà trung xem 1 trong 3 em ACMA duy nhất ỏ VN?híc xe ngon vãi **?..tiếp đó lượn qua Phùng Hưng xem em Sprint: vừa nhìn thấy A Nghĩa nhảy bổ vào mổ bụng em ra xem lòng gan phèo phổi em thế nào..chợt 1 tay Xã hội đen lao ra ?oXe tao đấy mày làm gì thế?bán đấy mua không???? sau 1 hồi kiểm tra : đồng hồ vỡ nát , công tắc chẳng còn cái nào, máy gỉ cong gỉ keo, khung thì bảo ma tít dầy cộm chẳng thấy số khung đâu ?.A Nghĩa hỏi giá?..?5 triệu em ạ???cả hội nhảy lên xe phóng thẳng một mạch suýt tý thì chết vì cười?????..
  5. KhachVoDanh

    KhachVoDanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Tú tả, híc, em Sprint đó, trông tã kinh khủng, sơn bong ra hết, máy rỉ cong chẳnh thấy có khả năng đạp được nổ gì cả, nhòm số khung mãi chẳng thấy, tìm sang số máy, chưa kịp soi đã có chú nhẩy ra: "xe tao đấy, sao lại tự mở cốp ra thế?", vội vàng xin lỗi rồi đành gắn cốp vào như cũ, sau đó săm soi các cái khác, đồng hồ vỡ nát, khiếp, xe làm lại phải đến ba lần rồi ấy chứ, đang tính hỏi giá thì có ngay một cô ra phán, "không mặc cả, 5 triệu". Cả hội lắc đầu lè lưỡi, chạy được một đoạn thì ôm bụng mà cười, giờ nghĩ lại vẫn thế. Híc, sợ quá.... Còn em ACMA trên Hà Trung, qua quấy quá bác Khang vào đúng giờ cơm trưa, bác đang định bưng bát cơm và thì cả hội vào quấy, bác đành rỉ tai nói, "tụi mày đúng là mê Vespa quá rồi, chỉ có dân Vespa quấy quá nhau như thế thôi....!", đành cười xoà, hi`hi`, không biết là bác ấy có để bụng không, nhưng quay sang giảng giải các kinh nghiệm nhận biết xe và vô thiên lủng đủ thứ về Vespa, cả hội quây tròn quanh nó, chỉ muốn lôi ra chạy thử, Macaroni cũng muốn chạy, nhưng khổ nỗi em ACMA bự quá, thui đành ngậm ngùi ..... Đang rôm rả thì bác gái ra nói "mê gì thì mê cũng cho anh ấy vào ăn cơm chứ ", híc thế là dắt nhau đi tiếp ...... Chuyện còn dài mà KVD thì đói, ăn xong với leuohieu vẫn chưa no, phải đi ăn tiếp đã, đói quá, ....
    Khi nao lam nan moi biet ai la ban tot, ai la ban khong tot. Doi ma!!!!
  6. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    các bác cũng tán loạn nhỉ , trong khi đó thì matchopchop lo mo mot minh ,
  7. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    ai bảo bác ko đi cùng bọn em he he.......
  8. KhachVoDanh

    KhachVoDanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói chung là chúng ta thoải mái tự do mà, bác matchopchopmomdopdop không đi thì ráng chịu, quả thật là đời cũng lắm chuyện hi hữu.
    Khi nao lam nan moi biet ai la ban tot, ai la ban khong tot. Doi ma!!!!
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI VESPA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
    gửi đến các chiến hữu Hà nội lời chúc mừng ..
    chúc mừng cho sự đoàn kết và sự nghiệp vespa
    chúc cho niềm say mê luôn phát triển
    ... tiếc là các chiến hữu không ngồi với nhau...làm một pô hình cho cả hội vespa làm quen
  10. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    cuối tháng 10 anh em mình họp mặt nhé các chiến hữu.

Chia sẻ trang này