1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vespa xuyên Việt - Chuyện ở lại Thủ đô

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi khuatlao76, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuatlao76

    khuatlao76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vespa xuyên Việt - Chuyện ở lại Thủ đô

    Ở LẠI THỦ ĐÔ​

    Tiễn nhau đến cầu Sở, bọn hảo hán tách đôi mà khóc rống, khí thế tiễn biệt quái lạ, ong sắt nổ vè vè ngậm ngùi ra đi, nháy mắt chỉ còn như đàn kiến vống. Lúc ấy trong đám tóc đỏ có người trai tráng tên Khuất Lão, tính khí vốn ghét chốn ngột ngạt thò tay trái bấm quẻ đoạn ngoảnh mặt về góc Nam mà vái, ai nấy nhìn mà mày ngây mắt thộn, ý chừng hỏi trời không hiểu. Chợt trong cái cảnh tinh mơ hoang vu tháng tám ấy, một hảo hán ngươi vàng trông hơi ốm tên Vương Già bỗng cảm thấy sợ chối chết, bật ra câu nói anh hùng:

    - Lòng lợn thôi đại ca! Làm vài xị bên kia núi!

    Tiếng nhạc ngựa lòng bong như ngái ngủ, vài cỗ xe chầm chậm quay mình ngó thẳng cổng thành, Hà Nội vào thu cây cơm nguội vàng bát tiết canh đỏ.....


    HỒI THỨ NHẤT

    Tiệc cháo lòng, anh em thì thụp
    Bluetooth cánh cụp, xì xụp Mobi​


    [​IMG]

    23/08/1914: Nhật Bản tham gia Thế chiến thứ nhất.
    23/08/1939: Kí kết hiệp ước Xô - Đức.
    23/08/1945: Chính phủ lâm thời Trần Trọng Kim thành lập.

    ...Ngày 23 tháng 08 năm 2008 nhằm ngày Ất Mùi tháng Canh Thân năm Mậu Tý, cách đấy chừng một năm, Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) đã ra quyết định chính thức kết nạp Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoi milk) làm thành viên liên kết tự nguyện...

    ...Ngày hội Scooter đến nơi rồi, sớ điệp bác Hạnh gửi đi như ong, các trấn nô nức hưởng ứng, chuyện sữa bò tạm gác lại vậy, chuyện rượu lại lên ngôi. Bố cu Tý ở nhà xin vợ, dành dụm ít ngân khố quyết theo chúa Triệu vào đàng trong khai hoang, trong đấy có hổ chứ chẳng chơi, thế nhưng còn hơn chán con mãnh sư đang ngồi chồm chỗm ở nhà. Chiến mã đã đủ, đạn dược hàng thùng, lương ăn khô măng củ cá, cả phái đoàn sứ bộ, cờ mở trống dong...

    Chả là từ Scooter nó thiêng lắm, nghe đâu được phát ngôn lần đầu tiên tại Anh quốc, có nghĩa là kẻ chạy trốn, chả hiểu sao Đại Hội này lại mang cái tên như vậy! Hú vía! May mà bà xã không thông hiểu tiếng Anh chứ có mà đi vào mắt!

    Ở đây cái mà Xoài Đại nhân đề cập chẳng căng thẳng như các kỳ Thế chiến, cũng đâu bộn bề như việc chính phủ lâm thời, thế nhưng chuyện ký cọt cái khoản hiệp ước Xô - Đức với bác gái quả là nan giải! Cũng phải mất hàng tuần phong bì gà quay rồi thậm chí xúc xích (?), ấy rồi mọi chuyện cũng xong, cái hoan hỉ đến phải ngả bò mổ lợn!

    Thế nhưng tấm lòng trong thiên hạ đa đoan, nỗi niềm nơi tình trường cay nghiệt, cũng có những cảnh gia đình lúc xúc, bà vợ Thạc sĩ tài ba phát hiện ra chỗ thâm thuý của cái từ tiếng Anh kia, cô bồ Tiến sĩ Toán chuyên ngành môn Giải tích tính nhẩm ngay nghiệm tuyệt đối số chi phí cho chuyến đi là một khoản, hầm hè đứng lên lan can đòi....kêu ự hự! Cũng có baby thường ngày hiền như cô Cám, bỗng nghe hung tin ngã vật ra cái chõng tre, mạch trầm tế, mắt nhìn trời Hà Nội xanh, răng nanh lúc đó mới được khai quật!

    Ôi thương cảm thay người chiến sĩ, gương anh hùng, lạnh lùng vung gươm nơi sa trường, nay kêu khóc rộn ràng, giấc mộng Hồ Chí Minh đông chỉ còn biết kêu lên ông Nhạc! Và Hà Nội mến yêu.........

    .....Lại nói đám đưa tiễn nhì nhằng từ nãy vẫn mải miết đi theo con lộ, đường ra trận mùa này vui lắm, có hot boy cường tráng đang co ro nằm ngủ, có ông lão hom hem lắc xà đơn, có tiếng rao cò cử của một chị viêm phế quản. Một buổi sáng trong lành ban tặng cho vùng Tây Thái Bình Dương, cho vơi đi nỗi buồn của những giấc mơ đang hít thở....

    Giờ này phố xá chợt bừng lên, bốn cổng thành mở rộng, đâu đây lửng lơ tiếng chuông Trấn Vũ, xa lắc tiếng chày kình...., từng đoàn lính khố vàng đi dẹp đường, tiếng loa nỉ non chuyện chính sách triều đình, chuyện chào mừng, chuyện tiêm chủng.....,

    Chừng đến cuối giờ Mão, phía trước con hẻm bỗng hiện ra một số tấm biển ghi ?oTuyến đường phụ nữ tự quản, cấm đổ rác ra lòng đường, hè phố?, bên cạnh một hàng bàn ngang dãy dọc, núp dưới cội cổ tùng có lão đạo sĩ già mắt toét đang giơ nón làm phép, thể nào lát nữa trong bị sẽ đầy tiền....., cảnh trí tươi vui bỗng như co giò, bỗng như nhảy nhót, màu sắc hỗn tạp lên rồi lại yên vị thành bức tranh quê, với màu đỏ tiết canh, màu nâu của khúc dồi, màu trắng đục của cỗ lòng nhúng xược, trông mỡ màng hài lòng như con mắt đang liếm mép lúc lên giường.......

    Thế là đoàn đã đặt chân đến địa phận chợ Phan Phù Tiên, nơi mang tên một danh thần đời Lê Sơ, danh sĩ đất Đông Ngạc, tác giả cuốn Bản thảo thực vật toát yếu, trong đó có nói đến rau Ngổ, món rau của những lúc cao hứng lòng dồi...., niềm vui của Dũng Tuệ Khanh.

    Đoàn Xuyên Việt giờ đã đến Xuân Mai, có đến hai cú dây thép điện về trong cái ồn ào của mỳ bò phở chó, bluetooth nhe nanh không đủ dài, tiếng xì xụi như rang lạc, làm Vương Già từ nãy lòng như lửa đốt, suy nghĩ về đám rượu Phục Thần liệu có đủ đến lúc công thành.....

    ....Trận lần này, triều đình chuẩn bị chu đáo lắm, Lãnh binh Trịnh Hải Ba Giai đích thân đốc thúc đóng chặt mươi lít rượu nuôi quân, nhằm ngày đốt cháy dãy Hy Mã Trường Sơn, tiến thẳng tới xứ Đồng Nai hoa lệ.

    ... Vài bát cháo nóng hổi đã được bưng ra, không khí hot ngày đầu bừng bừng trên từng khuôn mặt, đến đúng giờ Thìn, mọi người đứng lên, ngựa xe nêm cối, len lỏi vào giữa chốn đông đúc, đợi chờ bản tin dây thép......
  2. vuonggia79

    vuonggia79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô lão Khuất lão cái!
    Hy vọng là lão sẽ duy trì topic này nhé!
    Các mod cho mượn một thời gian để khuatlao76 vung bút ghi lại cảm xúc của những ngày ngồi chờ thấp thỏm tin xa.
  3. khuatlao76

    khuatlao76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh em xúm vào giúp lão một tay nhé!
    Được khuatlao76 sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 10/09/2008
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về chuyện Khuất Lão viết văn , thời bấy nay đám người quần chùng áo cắm thùng thì ko viết là : hai cú dây thép mà là hai bận phi cáp truyền tin ...
  5. tinhvatien1

    tinhvatien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện Khuất Lão viết văn , thời bấy nay đám người quần chùng áo cắm thùng thì ko viết là : hai cú dây thép mà là hai bận phi cáp truyền tin ...
    ----------
    Người ta đã có nhời là túm vào một chân mà cụ Kèn lại cứ bóc tách vấn đề. Mà viết thế cho ló đỡ phải đánh thêm chữ, kụ hiểu chửa
  6. tocxoanden

    tocxoanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mê mẫn cái bài viết của bác . tiếng ả đào ậm ự bỗng im bặt khi Em mang bài của bác đọc trong đêm điếu canh .
  7. vuonggia79

    vuonggia79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lão khuất ơi!
    Lão ngâm hơi lâu đó nha, lão tiếp tục khai thác chuyên mục đi nhé! Theo vuonggia thì hồi 2 bác khai thác xung quanh chuyện" Vợ ngóng, con mong" và lời hứa "sau 8 năm nữa bố sẽ cho con đi xuyên việt như anh con bây giờ"
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    CHIÊU HỒN KHUẤT LÃO ĐỘNG CHỦ
    Kính lậy vong linh cụ bành tổ văn tế - Đại thi hào - Danh nhân Văn Hoá - NGUYỄN DU
    Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt
    Nhằm hội ngộ Sờ cút Đồng Xoài
    Anh em Già Trẻ Gái Trai
    Đất Thần Kinh , Véc ba Xuyên Việt
    Đường Trường Sơn bóng chiều man mác
    Dặm đường mòn tên Bác kính yêu
    Lòng đồng tâm từ sáng đến chiều
    Mát tay ga tay côn tay số
    Trong đoàn đi có người : Động Chủ
    Dáng liêu trai phảng phất u minh
    Thần y, tướng, số, thư linh
    Hồn đơn cưỡi một mình tuấn mã
    Chép Nam Du vất vả tới chừ
    Ắp lên mạng mới thử một chương
    Còn rất hay chi tiết đoạn trường
    Ấy vậy mà mấy nay biến mất
    Tiết trung thu lập đàn ... bớ Khuất
    Nước tịnh bình rưới tất đường đi
    Muôn nhờ Đức Phật Từ Bi
    Giải ngay Động chủ độ về Tây Phương.
    Nào Tứ Hải rượu tràn kiêu hãnh
    Chí những Zai vang hịch non sông
    Đứng Ghế tre tựa dáng anh hùng
    Ở đâu đây Khuất nhân Lão Chủ???
    Nào những kẻ màn lan trướng huệ
    Hay rủ rê cung Quế Hằng Nga
    Lâm gia trang hữu ngạn Hồng Hà
    Mảnh thân chiếc lá biết là làm sao!
    Trên cầu cao, dưới dòng nước chảy
    Long Biên cũ nhỡ xẩy chân rơi
    Khi kia tính khí vui cười
    Mà nay chả biết bóng người nơi nao
    Nào Nam Du viết văn trào phúng
    Ngọn bút son thác sống trong tay
    Kinh luân chất một túi đầy
    Mau ra viết nốt để đây tỏ tường
    Nào những chốn qua đường bóc bánh
    Có hay chăng 76 lần về ?
    Nếu mà thấy báo ngay cấp tốc
    Nếu chứa chấp chắc chắn giờ đòn.
    Cũng có kẻ cò con buôn bán
    Từ Tăng đa , PX , Lam già
    Cứ Véc ba nếu mà có thấy
    Hồn Khuất nhân lạc chốn phím về
    Bớ Lão! gọi..... một bề thảm thiết
    Mắt díp rồi ngủ gà ngủ gật
    Thôi để mai rảnh rỗi gọi hồn
    Có ...ai còn on lai không nhỉ ????
    ( còn tiếp )

Chia sẻ trang này