1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vest Nill số 8 Hàng Cá quảng cáo tốt, chất lượng tệ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelygirl84, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vest Nill số 8 Hàng Cá quảng cáo tốt, chất lượng tệ

    MỌI NGƯỜI CẨN THẬN KIỂM TRA KY KHI DI MAY ÁO VEST Ở SỐ 8 HÀNG CÁ NHÉ, NHÀ TỚ DÍNH 2 CÁI AO MAY XẤU TỆ, QUẦN VEST THÌ MAY ẨU KHÔNG LÓT GÌ CẢ(NGUYÊN TẮC LÀ PHẢI CÓ , DÙ LÀ VẢI GÌ ĐI CHĂNG NỮA) KHÔNG KHÉO MẤT THỜI GIAN LẠI THÊM BỰC VÀO NGƯỜI ĐẤY

    Năm nay đi hỏi ngày cưới các thầy bảo tuổi của tớ chỉ cưới được vào tháng 12, cũng nhờ thế mà bọn tớ tha hồ có thời gian chuẩn bị.Bọn mình rất tích cực lên mạng xem bà con nhận xét, học hỏi nhưng kinh nghiệm cưới xin quý báu.Mình thấy các bạn nói là mua vải may áo Vest(anh nhà mình may) là rẻ nhất, vấn đề là mua ở đâu và may nó ở đâu nữa thôi.Đọc trên mạng thấy có nhiều lời nhận xét về cửa hàng may Số 8 Hàng Cá nên bọn mình mua vải rồi lục tục kéo đến đó may.
    Phải nói là cái anh chủ cửa hàng tiếp đón khá tử tế, một hai chị em ngot sớt(dù cái mặt mình non choẹt), lại tỏ ra khá cận thận tử tế nên bọn mình yên tâm lắm.Họ hẹn tụi mình 10 ngày sau đến thử áo , và sau đó 4 hôm là anh chị có thể yên tâm mang áo về.Nếu mà xong sớm, hay có gì thay đổi họ sẽ thông báo bằng ĐT.
    Đến ngày thử, vì anh nhà mình bận đi công tác nên đến trễ hơn 2 ngày...nhưng họ vẫn chưa xong lý do là chuyển xưởng.Không sao! vì trục trặc thế là thường( Mình chỉ bảo sao anh không gọi báo cho bọn em biết để đỡ phải đến).Họ hẹn 2 hôm sau đến thử ướm áo.
    Bố mình cũng muốn may bộ Vest mới để đưa con gái về nhà chồng,mình xung phong cùng bố đi mua vải và dẫn đến Số 8 Hàng Cá may tiếp(hết cái dại này lại đến cái dại khác huuuuuuuuuuuuuuuuu....... ngu qua biết thế mình phải chờ xem áo anh nhà mình may có đẹp không mới dẫn bố qua cửa hàng dở ấy chứ).Hôm ấy cái áo của anh nhà mình vẫn chưa thử được họ nhờ nói với anh nhà minh mấy hôm nữa thử(lúc này không khí vẫn vui vẻ lắm dù họ đã trễ đền mấy lần)
    Hôm anh nhà mình đi thử dáng áo, mình thấy cái áo lên ngắn quá,
    -Minh noi:"anh xem áo ngắn quá thì phải, nhìn sao ấy",
    -
    -anh bạn ở đó nói"thế là vừa rồi, mốt nó thê chị ạ".
    Dù sao cũng là nghề kiềm tiền của ng ta mình không phải là con nhà nghề, hơn nữa nó chưa lên đủ áo nên "Anh cứ nhìn kỹ sao cho phù hợp nhưng nếu quá ngắn là không được đâu"
    Hẹn thêm 10 ngày nữa anh nhà mình mới đến thử được áo thì ôi thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    CÁI ÁO BỌN NÓ MAY..............KHÔNG CHẤP NHẬN NỔI.......... thân áo quá ngắn như ngay hôm lên dáng áo mình nói, ngực áo thì phồng, tay áo cử động thì rúm ró.Nhìn người anh nhà minh vuông chành chạnh( anh nhà mình cao 1.68m , nặng 60kg nói chung không phải dáng người mẫu nhưng cũng không đến nỗi) thế mà mặc áo nó ra như thế.Bọn mình chê thì thằng làm ở đó bảo"mốt nó thế, anh cứ mặc đi có ai chê em biếu anh 1 bộ"-chẳng khác nào nó bảo mình ngu, chỉ có nó mới tài tức quá.
    Bọn mình đồng ý lấy về , để xem bà con nhận xét thế nào.Ai dè về ai cũng nhận xét giống mình, tức chí mang ra bắt đền nó.Mình không dám kể với bố là hàng ấy nó may hỏng vì sọ bố thất vọng.Mấy hôm sau đó bố đi thử áo về bảo"Bọn này là thợ vớ vẩn, may quần không cho lót vào"...(nói thật mình chỉ thấy đàn ông mặc Vest chứ làm sao biết là quần của nó cần có lót cho đỡ dình vào người khi trời lạnh cơ chứ).Gọi hỏi anh nhà mình anh ấy bảo quần của anh ấy cũng không lót.Mình gọi điện bảo chúng nó lót vào...nó môt..hai là "vải của chị dày nên không lót.Mình đã hỏi mấy cửa hàng may Vest may quần Vesr kiểu gì cũng phải lót..thế mà bọn này nó luời, cẩu thả bỏ qua lại bảo vải của anh và bác dày rồi.
    Bọn này sửa áo xong anh nhà minh thử vẫn ngắn, nó bảo để nó sửa tiếp.Họa tớ có mắc bệnh thần kinh trầm trọng cũng chẳng để cho chúng nó sửa cái áo đến 3 lần.Mà dài còn sửa được chứ ngắn chỉ tổ làm mình mất thời gian.Bọn mình nói thẳng là không chấp nhận cái áo ấy và yêu cầu nó may lại cho cái khác, không thì trả tiền và vải để bọn mình may cái khác.Nó bảo"có thể em trả lại tiền cho anh chi, để từ giờ đền tối em hỏi ý kiến rồi gọi cho anh"..nhưng nó biến mất. Mà nếu nó trả mình tiền mình cũng chết om cái ao ở chỗ nó ngót 1,5 tháng rồi giờ đi may đâu cho kịp,Hơn nữa lỗ là do cửa hàng chúng nó may kém quá để giữ uy tín cho mình và vẫn kiếm được tiền, đằng nào cũng phải đền miếng vải thì nó nên may lại cho bọn mình.
    Sáng hôm sau anh nhà mình gọi điện đến nó bảo"em sẽ gửi anh tiền, nhà em se mua vải trả anh"hẹn đến trưa lấy.Đến chiều gần 3h bọn mình đến, đang đi đường minhg gọi điên trước bảo sẽ đén bây giờ nó bảo"em hẹn chiều cơ mà, em chưa có vải".Tức quá mình quát trong ĐT"anh mua vải ngay đi, anh làm e bực mình quá" rồi cúp máy.
    Khoảng 5 phút sau bọn mình đến nơi nó bảo"em hẹn anh chiều mà" không hiểu 3h đã được gọi là chiều chưa nhỉ. Rồi tiếp"chị quát trong ĐT thế là không được, em không vừa lòng". Nó không vừa lòng thì làm gì được mình, mà mình là khách nó sai trước mà nói với mình như thế.Sau đó nó lấy miếng vải ra đo và trả mình luôn.Nó đã có sẵn tại cửa hàng như thế, vậy mà khi bọn mình gọi điện đến nó cố tình trây ì.
    Đến lúc trả mình tiền may áo nó bảo mình:"Em trừ của anh chị 115k tiền cà vạt bữa trước chị lấy, đứa em gái em dặn thế".Mình có lấy cái cà vạt nào của nó đâu chứ, hơn nữa nếu mua cà vạt của nó không trả tiền mà nó lại cho mình mang về nhà, hoạ chúng nó mắc bệnh.Mình bảo"gọi em anh nói chuyện, anh làm ăn vớ vẩn ai mua cái gì của anh, mỗi cái áo đã không chấp nhận được"Bọn mình biến luôn khỏi cửa hàng nó, và khuyên mấy đứa bạn mình nên tránh xa cửa hàng này thật nhanh.
    Bọn mình ra Phú Hưng may, hẹn đúng 15 ngày là có áo, vừa kịp làm áo chú rể.
    Bố mình ra lấy quần áo chán quá , nhưng không thèm đền nữa.Nếu 1 cái áo may xấu thì được chứ cả 2 cái may đêu xấu chứng tỏ bọn này may chẳng ra gì.Tớ nói để mọi người cảnh giác.
    CÒN ĐIỀU NÀY NỮA MÌNH PHÁT HIỆN RA DO PHẢI ĐI LẠI SO 8 HÀNG CÁ QUÁ NHIỂU, LÀ NHỮNG LỜI KHEN HAY NHIỀU CÂU NÓI NHỎ VỀ CỬA HÀNG CỦA HỌ TỰ QUẢNG CÁO TRÁ HÌNH...TỨC LÀ MÌNH BỊ NÓ LỪA TƯỞNG NÓ MAY CHUYÊN MÔN LẮM.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đừng nên nói thế bạn, mình là 1 trong số những ng đi may vest cho chồng ở đó, có thể là cả 2 bọn mình dễ tính nhưng ko ai chê bộ vest trắng của chồng mình cả. CH cũng rất đúng hẹn. Có thể lúc đó còn ít khách nên làm ăn tử tế.
    Dù sao cũng chia sẻ với sự bực mình của bạn. Lần sau có may chắc mình cũng chẳng ra đấy may nữa cho rủi ro!
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân. Bức xúc quá.
    MÌnh thấy nhiều người khen (có Nga và Hương là người thật việc thật, còn có chân gỗ nào không thì tớ chịu), đến Hàng Cá 1 lần, thấy phục vụ cũng nhiệt tình. Nhưng rồi lại không may, vì anh nhà mình nhắm chỗ khác.
    Hình như công may ở đó cũng không rẻ.
  4. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đưa chồng đến may, dù giá hơi chát! Nhưng mình thấy rất được mà. Vì mình tưởng may vest nhanh nên sát ngày mới đưa ra. Họ hẹn 15 ngày thì mình nài nỉ xuống còn1 tuần và họ cũng đồng ý. (lúc đó là tháng 11).
    Mình may 1 áo 2 quần, tiền công đầu tiên họ bảo là 1.1M, mình thắc mắc thì họ cũng giảm xuống là 1M.
    Thái độ tốt, may đẹp, mặc lên trông chồng mình béo hẳn ra, (các bạn nhìn ảnh bên ảnh cưới ý).
    Mình thấy thế là được.
    Anh bạn mình cũng may ở đó (rồi mới giới thiệu với mình mà) thì thấy okie mà.
    Có thể do tớ dễ tính, thế nào cũng được, nên ko để ý đến chuyện tay ngắn tay dài, nhưng về tổng thể thì mình ko có gì để phàn nàn!
  5. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng kô nghĩ mình là chân gỗ cho Nill đâu
  6. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    àh, còn 1 cái nữa, quần bố mình may ở Đức - Nguyễn Hữu huân và Cao Minh cũng đều không lót. vì có dính vào người hay không là do loại vải, vải rẻ tiền nó mới dính, chứ complet lại mặc quần 2 lớp thì có khác nào mặc quần bồng hay tổ hợp quần đùi + quần vải đâu. Thế trông ghê chết.
    Mà mình thì chắc chắn ko phải chân gỗ rồi!
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Các ấy may lấy lâu thế nhỉ .Chả hiểu có phải do khách quen hay ko mà xã nhà tớ may vest ko bộ nào quá 7 ngày .Tết năm ngoái ,ngày 24 mới đi may mà đến 29 đã đc lấy 2 bộ rồi, tiền công thì bà chị ấy bẩu " May nhanh cho em nên tính thêm mỗi bộ 100k " .Nhà mình cũng ok luôn, vì nếu có may ở CH khác thì cũng chả ai họ nhận chứ đừng nói là thên 1 hay 2 trăm .
    Nói về đẹp thì cũng tạm nhưng với mức công 1t2 đến 1t5 cả vải ( lười chả bao h đi chọn vải cả, toàn bà ấy tự chọn,tự thiết kế )thì đó là quá pro rồi .Xã nhà mình may ở đó gần 3 năm ,ko dưới 10 bộ mà chả bộ nào ko vừa ý cả .À mà toàn là 1 áo 2quần nữa chứ ,bộ nào cũng lót đầy đủ .
    Địa chỉ thì ,chả nhớ,nhà bà ý trong ngõ gần Xã Đàn ấy .Nếu bạn nào muốn thử qua may thì tối tớ gọi điện hỏi địa chỉ nhá .Quảng cáo tí thôi, tớ ứ phải chân gỗ đâu nhá hehhee.
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    À mà tớ cũng biết 1 ông may vest nữa , ông này ko có CH đâu, chỉ dạy nghề trong trường dạy nghề may gì gì ấy, chả nhớ .Thấy hàng xóm nhà tớ may về khen nức nở và chê nhà tớ may đắt ,vì may chỗ ông ấy có 700k .Nhưng có đặc điểm là ông này may vest truyền thống nhá ,ko có cách điệu cách đủng gì hết,nên tớ nghĩ phải dáng người hơi chuẩn mặc mới đẹp chứ gầy gò như xã nhà tớ chắc ko hợp nên chưa đến thử lần nào .
    Vài hôm nữa nhà tớ sẽ tình nguyện qua ông ấy làm chuột thí nghiệm vì thấy ông hàng xóm mặc đẹp quá . Sẽ báo cáo tình hình với các nàng sau nhá .Địa chỉ thì hiện giờ cũng ko có, đi hỏi lại đã .
  9. Manano

    Manano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Quần comple xịn mình cũng k thấy có lót mà, chỉ thấy có viền vải ở chỗ mép vải, với lại ở gấu quần có lót một ít hình như để tránh bị nhăn gấu lúc ngồi thôimà, chứ bình thường tớ k thấy có lót đâu
  10. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là vải xịn không may lót đâu, mà bon Nill nói là vải của anh chị dày quá rồi nên không may lót.Bạn cũng nên hiểu là thêm lớp lót không làm cho quần Vest bùng chút nào nó giúp người đàn ông mặc không bị dính vào người.May thêm lớp lót sẽ rất tốn nhiều thời gian.Con gái tụi mình đi may đều hiểu nếu may áo mà thêm lớp lót họ sẽ tình tiền công giá cao gấp rưỡi bình thường mà.Chuyện bọn nó ăn nói ngọt ngào lúc đầu còn như bọn mình đi lại đến mấy lần, bị hành xác bị mấy anh em nhà nó bảo"AI chê xấu em biếu chị 1 bộ" rồi "không được bày tỏ cơn bực mình " như tụi minh mới hiểu.Mình hỏi Phú Hưng vải của anh nhà mình quần có cần lót không , họ bảo"sao lại không lót, quần không lót chăng qua chúng no may ẩu chứ nguyên tắc là phải có hết".Bọn mình may lại ở Phú Hưng mà.
    May Vest nó lấy 900k/bộ.không rẻ chút nào luôn.
    Tớ nghĩ ai dễ tình không để ý còn chấp nhận được chứ anh nhà tớ, bố tớ nhìn cái quần.Đặc biệt là cái áo ngắn cũn cỡn hơn4 phân so với cái áo may ở Phú Hưng thì không hiểu bọn nó may mốt gì.

Chia sẻ trang này