1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vest Nill số 8 Hàng Cá quảng cáo tốt, chất lượng tệ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelygirl84, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ vừa dẫn ông em giai đi mua comple (vì đi may tầm này thì không kịp để diện trong đám cưới của bà chị nữa). Sau một hồi lượn nhà may Chinh công nghệ Đức rồi Phú Hưng thì chả mua được bộ nào. Chất vài thường, màu sắc không đa dạng, kiểu dáng cho ông già (toàn 4 khuy), mặc dù giá rẻ. Cuối cùng quyết định lên Nyll mặc dù thấy đang bị chê trên ttvnol này. Đến nơi, thái độ phục vụ cũng tạm được (chứ không phải như Phú Hưng, chả ma nào thèm hỏi mình 1 câu), chất liệu cũng ổn, nhìn 1 phát là ưng ngay. Sau khi thử ra thử vào 4 bộ, cuối cùng ông em cũng chọn được 1 bộ vừa như in, màu mè chất liệu đều đạt yêu cầu. 1 bộ gồm 1 áo 1 quần, tổng thiệt hại là 1,6T. Tự an ủi là có đắt 1 tí cũng không sao vì tất cả đều đạt yêu cầu, chứ đi đặt may chắc chả chỗ nào nhận nữa. Mà có nhận rồi lại mất công chờ đợi, hồi hộp và không ưng ý như bố mình đi may ở Cao Thắng đợt vừa rồi.
  2. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    vậy là rẻ hơn đi may rồi, Tớ may hết 1.9M mà
  3. belle_lune

    belle_lune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nàng giống tớ. Tớ cũng may hết 1,9M. Người ta hẹn anh nhà tớ 27 này lấy áo, thế mà chả hiểu thế nào ngày 22 đã thấy gọi đến lấy rồi. Anh nhà tớ chả đến lấy ngay dc, hôm nay mới qua lấy. Tớ cũng đang hồi hộp, chưa biết thế nào đây
  4. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn mua Vest 1,6 Tr là quá rẻ rồi.Nhưng thường thì tự đi mua vải đến may sẽ rẻ hơn được đúng bằng tiền vải, vì họ mua về để lấy lãi mà.Nhà mình may 2 bộ ở Nyll kia mà.Mình mua vải I8(của Anh) cho bố trị giá 700k.Đến Nyll nó cũng bày miếng vải như thế là 2,3tr.
    Mình không phải quá sành về mốt Vest, nhưng nhìn cái áo của "dai" nhà mình thì mình hết tin tưởng vào Nyll.Thái độ phục vụ lúc đầu thì ngon lành, sau cơm không nành canh chẳng ngọt thì.............Dù sao để chắc ăn chúng ta vẫn nên đến những địa chỉ đáng tin cậy hơn, chứ chỉ nghe quảng cáo nhào vô thì hĩc hĩc
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cũng may tớ hay lượn lờ chợ vải nên cũng biết 1 tí về vải vóc. Như đợt vừa rồi mua vải hàng quen ở PKK (gần 1,5T), đem lên Cao Thắng còn bị nó chê ỉ chê eo (lần trước mình dẫn 2 ông bạn cũng mua vải hàng đó, cũng dẫn lên Cao Thắng thì nó khen lấy khen để, chả hiểu thế nào). Hẹn lên hẹn xuống, đến lúc lấy về bố mình chả ưng. Mà tiền công ở Cao Thắng có rẻ đâu cơ chứ, 1,1T cho 1 bộ (1 áo 2 quần).
    Tớ nghĩ đi may comple cho nam giới cũng như chị em mình đi may quần áo thôi, có chỗ hợp chỗ không. Đối với trường hợp của bố tớ thì tớ có thể lý giải là do bố tớ béo quá, khó mà may đẹp được, tốt nhất cứ để vậy chứ càng sửa càng hỏng. Còn mua cho ông em giai 1,6T mà mọi người khen rẻ thì quá mỹ mãn đối với tớ rồi.
  6. TungBau

    TungBau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ko phải quảng cáo cho Nyll đâu nhwung tớ vừa cưói xong, nói chung là đưọc ko như bạn nói đâu. làm gì mà bức xúc thế.
  7. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói sự thật mà tớ gặp phải ở Nyll thôi.Còn tuỳ ban chứ mình có áp đặt gì đâu nào.Nó may xấu rúm ró , lại ngắn cũn, đòi sửa đến lần thứ 3,Bọn mình không chịu(chẳng chỗ may chuyên nghiệp nào mà sửa đi sửa lai thế cả).Nó om bộ vest ngắn 5 phân , sau khi sửa ngắn độ 4 phân của bọn mình chừng 1,5 tháng.Rồi ăn nói như bố mình nữa chứ,nói tóm lại tớ cạch cái bọn này.
  8. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bạn lovely84 bức xúc cũng phải. Mình mất tiền đi may, nhất là để mặc trong đám cưới thì chắc hẳn sẽ kỳ vọng rất nhiều. Cũng như các cô dâu, tham khảo, thử váy vóc + trang điểm hết chỗ nọ đến chỗ kia cũng chỉ để mình là người đẹp nhất trong ngày cưới. Nhưng đến khi may lên không được như ý mình thì hẳn nhiên là thất vọng rồi. Gặp cửa hàng nào khéo ăn khéo nói thì còn đỡ, chứ họ lại nói cái giọng kiểu như chỗ họ may là nhất, nếu mặc không đẹp thì do người mình không chuẩn chứ không phải tại họ nghe thế là điên lên rồi.
    Như mình đã nói ở trên, đi may người hợp chỗ này, người hợp chỗ khác nên có thể nhà beheo, tungbau may đẹp mà lovely84 thì không. Căng thẳng với nhau làm gì để cô dâu mất xinh
  9. sayyes

    sayyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa vào website của Nyll thấy có khuyến mại đấy: http://nylltailor.com/default.aspx?webid=17
    [​IMG]
    Thế LovelyGirl84 may 2 bộ ở đó có thấy họ nói gì đến việc giảm giá 5%, 10%, tặng Cravat hay tặng sơ mi gì không? Hay là lại quảng cáo láo..
    Mà nhà may này chắc cũng vớ vỉn, chứ các nhà may khác vụ cuối năm này chỉ có tăng giá thôi mà cũng làm chẳng hết việc, làm gì có chuyện khuyến mại giảm giá. Tớ may ở Phú Hưng cách đây khoảng 1 tháng giá 900.000đ, vừa hôm trước anh bạn tới may giá đã là 1.100.000 rồi.
    Được SayYes sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 25/12/2007
  10. mannerly

    mannerly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này